Chương 1 : Phượng Vĩ tới rồi !

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
’’ Phượng vĩ tới ..ác ma tới rồi ’’ một người đàn ông chạy hối hả từ bên ngoài thành chạy vào vừa chạy vừa la hốt hoảng
Chương 1 : Phượng Vĩ tới rồi !
Ảnh minh họa

Mọi người nghe được câu nói của hắn ta mặt ai người nấy trắng bệch mau chóng trốn đi đến cả đồ đạc cũng không dám mang theo , khung cảnh bỗng chốc náo loạn trên đường chỉ còn lại những người khác từ kha tới mua hàng đứng bơ vơ không hiểu chuyện gì
Một nam nhân nắm lấy phụ nhân bên cạnh hỏi thử


’’ thẩm thẩm cho ta hỏi tại sao mọi người phải chạy như vậy ’’ hắn là từ nơi ngoài vào đây dạo chơi không ngờ lại gặp một cảnh như vậy cho nên mới tò mò hỏi


’’ ai ..Phượng Vĩ đó cậu không biết nàng sao hả ? ’’ phụ nhân suốt ruột nhưng nhìn thấy cậu thanh niên cũng thanh tú đàng hoàng cấm không được thở dài


’’ không lẽ khuôn mặt nàng đáng sợ lắm sao ? ’’ cậu thanh niên lại càng tò mò hỏi


’’ không có , nàng rất đẹp đẹp đến đáng sợ , cậu trai trẻ nghe tôi mau chạy đi Phượng Vĩ nàng ..nàng rất đáng sợ ’’ nói đoạn phụ nhân vội vã chạy vào nhà đóng cửa lại để lại cậu thanh niên tò mò không sợ chết vẫn đứng ở đó


Một lát sau trên trời bỗng nhiên xuất hiện một bóng dáng mảnh mai nhẹ nhàng rơi xuống , trên người nàng mặc một bộ y phục ưu nhã màu vàng , mái tóc dài óng được xõa ra tung bay theo gió gợi nên một khung cảnh hoàn mĩ , khuôn mặt nàng không ai biết như thế nào nhưng đôi mắt nàng lại rất đẹp , người đối diện nhìn vào mắt nàng giống như sẽ bị hút hồn vào đó không thể thoát ra được , trên người nàng tỏa ra lãnh đạm cùng với ngạo nghễ không ai xứng bằng


Cậu thanh niên nhìn đến ngây ngẩn cho đến khi


’’ cậu không sợ tôi ? ’’ một giọng nói lạnh lùng vang lên , giọng nói của nàng rất dễ nghe nhẹ nhàng nhưng cũng không kém lạnh lùng rét người


’’ ách ... sao tôi phải sợ cô ’’ thanh niên chớp mắt , không phải nàng rất đẹp sao tại sao hắn phải sợ cơ chứ ?
’’ haha tốt tốt ’’ Phượng Vĩ ma mị chớp mắt , tâm trạng bỗng chốc tốt lên khóe miệng hơi cong lên , không ngờ ở đây lại có người không sợ nàng nha thật sự thú vị


’’ cô là Phượng Vĩ ’’ Thanh niên tò mò đánh giá nàng rồi lại hỏi


’’ đúng vậy ’’ Phượng Vĩ vuốt tóc dài của mình nhẹ nhàng nói


’’ tại sao bọn họ lại sợ cô như vậy ? ’’


’’ hừ , một lũ nhát gan thôi , tôi thấy cậu thật đáng yêu đó muốn đi chơi với tôi không ? ’’ Phượng Vĩ nhếch miệng cười nhẹ nhàng nói
’’ đi đâu ? ’’ dường như chàng thanh niên kia lại không biết sợ hãi gật đầu vui vẻ , hắn trốn nhà là để chi chơi a được đi chơi chỗ tốt thì có gì không đi


’’ hảo a đi thôi ’’ Nói xong nàng kéo lấy thanh niên chớp mắt một cái biến mất dường như lúc nãy người đứng ở đây chỉ là ảo giác vậy

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật