Mang 2 thùng đồ ăn mẹ dúi cho khi quay về thành phố, em bật khóc vì tờ giấy bên trong

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Người ta bảo “Con gái là cái bòn“ không sai với em một tí nào. Tết về chơi với ông bà ngoại được có vài hôm mang mỗi túi quần áo nhẹ hều, nhưng khi đi thì được kèm theo cả hai cái hộp xốp to đùng mẹ nhồi đủ thứ bắt mang.
Mang 2 thùng đồ ăn mẹ dúi cho khi quay về thành phố, em bật khóc vì tờ giấy bên trong
Ảnh minh họa

Em lấy chồng 4 năm rồi, con trai cũng 3 tuổi. Hai vợ chồng mỗi đứa một quê nên Tết nội xong mùng 2 thì sang ngoại ở vài hôm rồi rồng rắn xuống thành phố làm việc.

Nhà em có mỗi mình là con gái nên từ nhỏ em được bố mẹ cưng chiều lắm. Hồi mới đưa con xuống nhập học ông bà mua cho từ cái bàn chải đánh răng, xoong chậu, đến móc áo, lược chải đầu... Lúc còn sinh viên một thân một mình nơi đất khách bố mẹ không xuống thăm thì lại gửi xe khách nào là thịt gà, lợn cá, rau cỏ đủ cả xuống cho con gái. Đến nỗi em với đứa bạn cùng phòng cả tháng không phải tốn tiền mua đồ ăn.

Mẹ em là người quê nhưng bà tỉ mỉ, cẩn thận lắm, lúc gửi đồ cũng chia sẵn ra từng túi nhỏ sạch sẽ rồi. Lúc nào mẹ cũng gọi điện dặn dò rất cẩn thận:

“Đừng ra chợ mua rau cỏ toàn thuốc trừ sâu thôi con ạ.”

Đến khi em lấy chồng cả năm mới về một lần vào dịp Tết. Được hưởng không khí trong lành, ăn rau mẹ trồng, gà thả vườn cảm giác thật sung sướng. Lâu không về chỉ muốn ở với bố mẹ lâu lâu chút làm nũng, để được bố mẹ chăm sóc, chiều chuộng.

Chiều hôm trước nhà em chuẩn bị quay về thành phố, cứ thấy ông bà ngoại lúi húi gói gém. Lúc xe đến thì bố với mẹ khiêng 2 cái hộp xốp to tướng, lặc lè ra cho con gái. Em cũng không rõ ông bà cho mình cái gì vì hộp dán băng dính kín mít rồi. Đi xe xa xôi lại say nên cả nhà nằm ngủ một mạch đến 9 giờ tối mới dậy. Thấy mẹ gọi mấy cuộc gọi nhỡ xong đọc tin bà nhắn:

“Cất đồ vào tủ lạnh không để lâu hỏng đó con”.

Lúc đấy em mới dậy đi mở thùng ra thì thấy bên trong xếp nào là thịt bò, thịt lợn, gà, rau cải các loại toàn là đồ quê ngon sạch. Trong mỗi túi mẹ còn cẩn thận ghi từng mục “hướng dẫn sử dụng”. Nào là:

“Thịt bò này để nấu cháo cho cu Bo, túi thái sẵn thì xào ngồng cải, túi còn cả tảng nguyên da luộc hoặc hấp, cuốn chấm tương. Gà mẹ chia nhỏ túi để rang, túi để luộc…”

Xem xong mà em cảm động ứa nước mắt. Con gái lớn từng này rồi đi lấy chồng có con 3 tuổi nhưng mẹ vẫn coi như trẻ nít. Tự nhiên lại thấy nhớ và thương bố mẹ ghê. Vừa mới gặp nhau nhưng lại thèm được chạy ngay về ăn những món mẹ nấu. Đúng là con cái mãi nhỏ bé trong mắt bố mẹ.

Ảnh minh họa: Nguồn Internet 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật