Hết Tết chồng vẫn đàn đúm mặc con ốm, mẹ chồng tới hất tung mâm nhậu của con trai

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi lấy chồng đã 5 năm nay. Trước đây, chồng tôi đi làm cả ngày nên anh chẳng biết uống rượu bia hay nhậu nhẹt. Thứ nhất, anh không biết uống rượu nên tửu lượng của anh kém. Thứ 2, vì đi làm tối ngày, chồng tôi chẳng có thời gian mà tụ tập. Tôi còn rất mừng vì nghĩ lấy được 1 người chồng không rượu chè, cờ bạc.
Hết Tết chồng vẫn đàn đúm mặc con ốm, mẹ chồng tới hất tung mâm nhậu của con trai
Ảnh minh họa

Nhưng 1 năm nay, khi anh được cơ quan chuyển sang bộ phận kinh doanh thì lại khác 100 độ. Vì công việc phải đi ra ngoài gặp khách hàng nhiều nên chồng tôi bắt đầu tập uống rượu bia. Lúc đầu anh uống rất kém. 1 năm nay, do tần suất nhiều mà tửu lượng của anh lên thấy rõ. 

Cứ đi làm về là chẳng bao giờ chồng tôi về nhà ngay được với vợ con như trước. Anh toàn gọi điện báo cáo vợ đi ăn, đi uống với đồng nghiệp hay bạn bè, đối tác 1 chầu xong mới về. Cuối tuần, anh lại sa đà vào những cuộc vui ăn uống xuyên ngày đêm của các nhóm bạn. Chẳng thế mà chồng tôi không bao giờ thấy có mặt ở nhà. Con ốm đau hay đi viện cũng chỉ một mình tôi lo toan.

Những ngày lễ Tết như Tết Nguyên Đán vừa rồi thì tần suất tụ tập của chồng tôi càng tăng lên theo cấp số nhân. Sáng anh rượu chè với bố mẹ và anh em trong nhà. Trưa anh ăn uống ở nhà bác. Chiều tối anh lại ăn uống ở nhà bạn. Vợ chồng tôi chính vì vậy mà mấy ngày Tết cãi nhau suốt. Khi về nhà chồng, mẹ chồng tôi cũng biết con trai như vậy nên lần nào anh đi nhậu về, bà cũng mắng anh té tát. 

Trước khi rời quê lên Hà Nội làm việc sau Tết, chồng tôi đã hứa với bố mẹ năm mới sẽ hạn chế tụ tập và không rượu chè bết bát như năm cũ. Mẹ chồng tôi cũng bảo, nhận ra được và thay đổi thật thì bà mừng lắm. Bà cũng động viên con trai: “Phải thay đổi đi cho vợ con được nhờ, không vợ con khổ quá nhiều rồi”.

Vậy mà vừa lên thành phố được 3 ngày nay, chồng tôi đã chứng nào tật ấy. Cứ bạn bè gọi cái, anh lại biến mất từ sáng đến tối. Bực nhất là hôm qua, con gái tôi bị sốt cao nên tôi gọi chồng về để đưa con đi viện khám. Vậy mà đang mải uống rượu, chồng tôi điềm nhiên bảo vợ tự bắt xe mà đưa con đi. Bực bội, tôi tự đưa con đi khám mà không cầu viện tới chồng. Về nhà, tôi mới gọi điện cho mẹ chồng ở quê than thở về con trai mê tụ tập của bà.

Tôi chẳng ngờ, con dâu gọi điện về kêu than kể vậy thôi mà mẹ chồng ở quê đi xe máy tận 70km lên thành phố để dằn mặt con trai. Khi bà lên đến nơi là chiều tối. Đúng lúc chồng tôi đang dẫn 5 người bạn khác về nhà ăn uống và hát karaoke. 

Vừa bước vào phòng khách, thấy cảnh tượng 6 người đàn ông ngồi ngật ngưỡng trước mâm cơm giữa nhà vừa ăn vừa lè nhè hát karaoke vọng ra, bà liền lao ngay vào, gạt ché rượu trên tay con trai và lật tung mâm cơm nhậu từ bàn xuống sàn. 

Sau đó, bà túm con trai lôi ra ngoài mắng mỏ. Những người bạn của chồng tôi thấy vậy cũng ngại ngùng xin phép cáo lui luôn. Khi được mẹ cho 1 bài học chấn chỉnh lại cách sống, chồng tôi như đã hiểu ra anh đang quá chìm đắm vào những cuộc vui và sống vô trách nhiệm với con cái, với vợ. Anh thề là từ nay sẽ thay đổi, không tiếp tục u mê nữa.

Suốt từ hôm qua đến nay, thái độ của chồng tôi rất khác. Anh cũng bảo với vợ rằng, lần này anh sẽ quyết tâm thay đổi chính mình để vợ con được nhờ. Bởi anh biết, sức chịu đựng và ranh giới hôn nhân cũng chỉ có hạn. Anh không thể u mê để đẩy cuộc hôn nhân của mình diễn biến xấu nữa.

Không biết chồng tôi sẽ quyết tâm được mấy ngày. Nhưng anh nhận biết được như vậy, tôi đã phải thầm cảm ơn mẹ chồng tôi lắm rồi. Mẹ chồng của các mom thế nào? Có tuyệt vời như mẹ chồng tôi không? 

Ảnh minh họa internet.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật