Cưới 2 năm chị dâu vẫn chưa sinh cháu, em xúi anh trai: Tịt rồi thì bỏ cho sớm

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Không biết các chị thế nào chứ em đây quan điểm rõ ràng lắm. Với em, phụ nữ đã đi lấy chồng thì kiểu gì cũng phải đẻ được cho nhà chồng ít nhất 1 đứa con. Đó không chỉ là thiên chức mà còn là nghĩa vụ của đàn bà. Nếu không làm được, tốt nhất đừng kết hôn.
Cưới 2 năm chị dâu vẫn chưa sinh cháu, em xúi anh trai: Tịt rồi thì bỏ cho sớm
Ảnh minh họa

Bản thân em đây, cưới xong em đẻ 3 đứa liên tiếp, cứ cách năm lại đẻ nếp tẻ có cả mới yên tâm. Nhà chồng cũng không chê trách gì được mình.

Đấy, bố mẹ em gả con gái đi thì lo trọn bổn phận làm dâu nhà người ta thế, ngược lại anh trai em cưới vợ về chán thôi rồi. Bản thân chị ấy học hành bằng cấp đã kém, nhan sắc lại có hạn. Anh em cao to đẹp trai, chị ấy ngược lại vừa thấp vừa đen đứng chỉ tới ngực chồng. Chẳng biết trước kia có phải chị ấy cố tình lừa cho anh ăn bùa ngải gì không mà bố mẹ, gia đình cấm cản cỡ nào anh ấy vẫn cứ cắm đầu, cắm cổ lấy cho bằng được.

Nhà em ban đầu phản đối gay gắt lắm, sau vì dính bầu không còn cách nào bố mẹ buộc phải cho họ làm đám cưới. Tuy nhiên, đúng là vì đầu không xuôi đuôi khó lọt, cưới được hơn tháng chị dâu bị sảy, lại còn bị băng huyết phải cắt bỏ 1 bên buồng trứng phải.

Suốt 2 năm trời nay chị ấy chưa mang bầu thêm được lần nào. Bố mẹ em mong cháu cứ giục anh chị đẻ nhưng khổ nỗi chị ấy bị như thế rồi khả năng đậu thai là rất khó. Tuy rằng bác sỹ nói chị dâu vẫn sinh nở được bình thường nhưng ai cũng hiểu 1 điều, người ta lành lặn 2 buồng trứng mà còn chưa chắc đẻ nổi đằng này chị dâu chỉ còn có 1 bên, việc mang thai khác gì mò trăng đáy nước.

Chỉ bực cái anh trai em hiền lành lại yêu vợ mù quáng, cứ hễ mọi người động tới vợ là anh ấy bênh chằm chặp bảo con cái là lộc trời, có lúc nào thì có không vội.

Mệt ở chỗ, chị dâu em đã không đẻ được còn suốt ngày yếu đau, chán không tả nổi. Lần nào tới chơi em cũng thấy chị ấy không cảm sốt thì lại vật vờ bảo mất ngủ thế là bao nhiêu việc nhà chính em lại phải làm hết.

Cuối tháng trước, chị dâu đi khám lại bảo bị u nang buồng trứng phải làm phẫu thuật mà nhà em ngao ngán đứng ngồi. Hôm chị ấy nhập viện, em nản quá bảo ông anh:

“Thôi, chị ấy tịt rồi, xác định không đẻ được đâu, tốt nhất anh bỏ đi lấy vợ khác cho lành chứ ôm lấy thành phần dẹo dặt này chỉ khổ”.

Vậy mà anh ấy quay ra mắng em sống bạc, không có tình người, cùng là đàn bà mà không hiểu cho nhau. Em bực không buồn nói lại, đúng là ông í mù quáng rồi. Chán thật sự. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật