Cha mẹ thương ta vô điều kiện người đời có điều kiện mới thương ta

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngay cả khi bản thân mình phạm lỗi lầm thì người yêu thương chúng ta duy, sẵn sàng đón nhận chúng ta cũng chỉ có bố mẹ mà thôi.
Cha mẹ thương ta vô điều kiện người đời có điều kiện mới thương ta
Sẵn sàng đón nhận chúng ta cũng chỉ có bố mẹ mà thôi (Ảnh minh họa)

Chẳng có lòng tốt nào là miễn phí, tuy nhiên đó là quy luật chung của cuộc sống nên bản thân cũng chẳng đòi hỏi, oán thán mà buộc phải học cách chấp nhận. Chỉ có cha mẹ mới là những người sẵn sàng cho đi mà chẳng mong nhận lại. Chấp nhận bao dung với mọi lỗi lầm của bạn, sẵn sàng đón nhận bạn bất cứ khi nào mà bạn cần đến.

Chỉ có cha mẹ mới yêu thương chúng ta vô điều kiện

Tôi vẫn còn nhớ ngày còn bé, mỗi lần làm sai điều gì đó, bị ăn đòn, bị la mắng, tôi nhất quyết giận dỗi, nghĩ rằng cha mẹ không thương mình. Bởi nếu như yêu thương thì cha mẹ chắc chắn sẽ không đối xử tệ với tôi như vậy. Làm gì có ai thương con mà lại đi đán.h con mình bao giờ.

Lớn lên một chút, tôi mới biết rằng sau mỗi lần cho tôi ăn đòn, tay bố run run vì đau đớn, nước mắt mẹ cũng lăn dài vì xót xa. Có lẽ cho tôi ăn một cái roi, bố mẹ còn đau hơn tôi gấp trăm lần. Chỉ là ngày đó còn nhỏ, tôi đã chẳng thể nào hiểu được.

Rồi khi tôi gặp phải bất trắc trong cuộc sống, tất cả những người hàng ngày cười nói với tôi, bỗng chốc rời xa tôi. Ngay cả người phụ nữ mà tôi nghĩ rằng đó chính là một nửa của cuộc đời mình, người mà tôi thật lòng tin tưởng nhất lại rời xa tôi ngay khi tôi cần nhất.

Tôi rơi vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng, mệt mỏi, chán nản, tưởng như buông xuôi, vứt bỏ tất cả mọi thứ thì hai người duy nhất dang tay đón tôi vào lòng chính là cha mẹ tôi. Lúc đó tôi mới nhận ra rằng, ngay cả khi bản thân mình phạm lỗi lầm thì người yêu thương chúng ta duy, sẵn sàng đón nhận chúng ta cũng chỉ có bố mẹ mà thôi.

Đừng lầm tưởng lòng tốt đến từ những người bên ngoài

Cuộc đời này, vốn không có bữa ăn nào là miễn phí, ngoài những bữa ăn của bố mẹ. Còn xã hội, muốn được yêu thương, muốn được người ta trân trọng, bạn nhất định phải mang đến cho họ một giá trị nhất định nào đó. Muốn có lương cao phải chịu khó làm việc nhiều gấp đôi.

Muốn được bạn bè yêu quý, nhất định phải nhớ đến nhau trong những cuộc vui, giúp đỡ nhau những khi cần. Chẳng có lòng tốt nào là miễn phí, tuy nhiên đó là quy luật chung của cuộc sống nên bản thân cũng chẳng đòi hỏi, oán thán mà buộc phải học cách chấp nhận. Chỉ có cha mẹ mới là những người sẵn sàng cho đi mà chẳng mong nhận lại. Chấp nhận bao dung với mọi lỗi lầm của bạn, sẵn sàng đón nhận bạn bất cứ khi nào mà bạn cần đến.

Bố mẹ là người cuối cùng đón nhận, yêu thương (Ảnh minh họa)

Dù trải qua chuyện gì đi chăng nữa, dù đã từng tổn thương thế nào thì cuối cùng tình cảm gia đình vẫn là điều quý giá nhất mà không điều gì có thể thay thế được. Hãy luôn ghi nhớ rằng gia đình là nơi cuối cùng đón nhận chúng ta trở về, bố mẹ là người cuối cùng đón nhận, yêu thương, chăm sóc chúng ta vô điều kiện mà chẳng đòi hỏi bất cứ điều gì ở chúng ta.

Cha mẹ yêu thương chúng ta vô điều kiện nên đừng bao giờ bỏ lỡ bất cứ khoảnh khắc nào được ở bên họ. Đừng vì bất cứ mối quan hệ nào ngoài xã hội mà lãng quên đi cha mẹ của mình. Bỏ rơi người yêu thương mình chân thành để đến bên nịnh nọt những người phải thấy có lợi mới yêu thương bạn, chẳng xứng đáng một chút nào đâu.  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật