Cuộc đời này, người ta mắc nợ nhiều nhất chỉ là mẹ

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhưng lại có nhiều sự chờ đợi, chỉ là trong vô vọng mà thôi. Vậy nên, người mà cuộc đời này, người ta mắc nợ nhiều nhất, chỉ có thể là mẹ.
Cuộc đời này, người ta mắc nợ nhiều nhất chỉ là mẹ
Mẹ đã phải mang nặng chín tháng 10 ngày (Ảnh minh họa)

Vì bận rộn, vì gia đình riêng, vì cả sự ích kỉ của bản thân mình mà lãng quên sự chờ đợi của mẹ. Cho đến khi muốn được báo hiếu thì mẹ cũng đã không còn nữa. Vậy nên, người mà cuộc đời này, người ta mắc nợ nhiều nhất, chỉ có thể là mẹ.

Người vất vả nhiều nhất với bạn cả cuộc đời này chỉ có mẹ

Mỗi người xuất hiện trong cuộc đời của bạn đều là mối nhân duyên được định sẵn từ kiếp trước. Ví như duyên phận vợ chồng, bạn luôn nghĩ vợ hoặc chồng bạn, người gắn bó với bạn suốt 2/3 quãng đường đời còn lại của cuộc đời chính là người kiếp trước bạn mắc nợ nhiều nhất nên kiếp này đến để đợi bạn trả ơn.

Trả ơn bằng cách ở bên cả cuộc đời để chăm sóc cho bạn. Thế nhưng sự thực lại chẳng hề như vậy. Người bạn mắc nợ nhiều nhất trong cuộc đời này chẳng phải vợ, chồng, càng chẳng phải con cái, mà chính là người đã sinh ra bạn, mẹ của bạn.

Chắc phải nhiều người phụ nữ cho đến khi trở thành mẹ, được làm mẹ thì mới nhận ra rằng sự vất vả của một người mẹ lớn đến mức nào. Để đưa được bạn đến với cuộc đời này, mẹ đã phải mang nặng chín tháng 10 ngày.

Sau đó còn phải chịu một cơn đau thập tử nhất sinh, thậm chí là đánh đổi bằng chính mạng sống của mình để giữ bạn lại. Mà sinh được bạn ra rồi đâu phải là xong trách nhiệm. Mẹ còn phải vất vả, lao khổ nuôi dưỡng bạn trưởng thành. Trưởng thành rồi, lập gia đình rồi bạn có dám chắc mình sẽ không làm phiền mẹ, sẽ không cần đến sự quan tâm, chăm sóc của mẹ nữa không.

Mà nếu có ai đó trả lời rằng, trưởng thành rồi, tôi không cần mẹ giúp đỡ nữa. Thế nhưng sự thật thì sao, mẹ của bạn vẫn cứ không ngừng lo lắng cho bạn. Lo mỗi ngày bạn ăn gì, sống thế nào, có mạnh khỏe không, có hạnh phúc không.

Đó là còn chưa kể những ngày tháng mẹ ngồi ở bậu cửa để chờ mong sự trở về của bạn. Chỉ một cuộc gọi nói con sẽ về cũng có thể khiến cho mẹ vui cả một ngày dài. Mẹ sẽ nấu những món ăn ngon nhất đợi bạn, thậm chí là tự tay may cho bạn một tấm áo mới. Nhiều lúc nghĩ lại thấy xót xa, ngày còn nhỏ, bạn chờ mẹ về, và lúc nào chờ, lúc nào mong cũng thấy mẹ xuất hiện nhanh chóng.

Còn bây giờ bạn lớn rồi, mẹ lại chờ bạn (Ảnh minh họa)

Còn bây giờ bạn lớn rồi, mẹ lại chờ bạn. Nhưng lại có nhiều sự chờ đợi, chỉ là trong vô vọng mà thôi. Ngay cả sự báo hiếu mà nhiều người vẫn cứ luôn tâm niệm rằng mình phải làm. Thế nhưng vì bận rộn, vì gia đình riêng, vì cả sự ích kỉ của bản thân mình mà lãng quên sự chờ đợi của mẹ. Cho đến khi muốn được báo hiếu thì mẹ cũng đã không còn nữa. Vậy nên, người mà cuộc đời này, người ta mắc nợ nhiều nhất, chỉ có thể là mẹ.

Đừng bỏ lỡ bất cứ giây phút nào để được bên mẹ

Đừng đợi cuộc gọi của mẹ mới đón xe về nhà. Dù là chưa lập gia đình hay đã có gia đình riêng thì cũng hãy nhớ đến mẹ, nghĩ đến mẹ nhiều hơn. Hãy về bên mẹ nhiều hơn nếu bạn có thể.

Mẹ già rồi, chẳng thể nào ở mãi bên cạnh chúng ta được. Từng khoảnh khắc bên mẹ đều đáng quý trọng. Một ngày, khi không còn có mẹ bên cạnh, bạn sẽ nhận ra rằng, nụ cười của mẹ đáng giá hơn vạn tiền bạn có, hơn chiếc siêu xe bạn đang đi.

Dù có làm gì, có sống như thế nào đi chăng nữa thì cũng phải luôn luôn ghi nhớ rằng, người mình mắc nợ cả cuộc đời này chỉ có thể là người mẹ đã sinh ra mình mà thôi. Khi mẹ cần, đừng vì bất cứ lý do gì mà không trở về bên cạnh mẹ.

Người ta mắc nợ nhiều nhất cả cuộc đời là mẹ, người ta cần trân trọng nhiều nhất cũng chính là mẹ. Hãy dùng mọi khoảnh khắc bạn đang sống, mẹ đang còn để yêu thương, báo hiếu mẹ. Đừng để mẹ phải thêm lo lắng cho mình vì bất cứ chuyện gì. Và cũng hãy nhớ, con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con.  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật