Tên trộm để lại tên và địa chỉ tại hiện trường

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
ANHBỏ lại chiếc ba lô có những bức thư ghi tên và địa chỉ của mình, Malcolm Pyke, 43 tuổi, bị cảnh sát tóm và kết án 4 năm tù.
Tên trộm để lại tên và địa chỉ tại hiện trường
Malcolm Pyke

Tên trộm đột nhập vào một gara ở East Herrington, Sunderland và lấy thiết bị làm sạch trị giá 150 bảng Anh (4,5 triệu đồng). Thế nhưng, sau khi ăn trộm xong, Malcolm vô tình bỏ lại một chiếc ba lô có những bức thư ghi tên và địa chỉ của mình.

Các nhân viên cảnh sát nhanh chóng tìm đến nhà của kẻ phạm tội sau khi có được thông tin. Và họ tìm thấy các thiết bị bị đánh cắp được để hết sức tùy tiện ở trong căn nhà.

Trung sĩ Chris Raper-Smith, cảnh sát đội điều tra, cho biết: "Malcolm Pyke là một tên trộm tài giỏi, luôn chứng tỏ sự coi thường luật pháp và sẵn sàng xâm phạm phúc lợi của người khác. Nhưng không may cho Malcolm, lần phạm tội này của anh ta thực sự không tinh vi. Malcolm đã để lại một số vật dụng cá nhân tại hiện trường, khiến các sĩ quan chỉ việc tới thẳng cửa căn hộ anh ta đang ở".

Cảnh sát nói thêm rằng thiết bị bị đánh cắp của gara để xe đã được trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp của nó. Ngoài việc nhận tội về vụ trộm lần này, Pyke cũng thừa nhận một số vụ trộm khác, bao gồm cả hai vụ trộm tài sản liên quan đến việc trộm quần áo từ dây phơi của một gia đình.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật