Bạn trai sai rửa 10 mâm bát để lấy lòng mẹ và chị anh, em bảo thẳng: ‘Lấy lòng kiểu này thì em xin chia tay’

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Em ơi, em ơi đi rửa bát thôi người ta về cả rồi. Em chịu khó rửa hết 10 mâm bát này để gây ấn tượng với mẹ và chị gái anh nhé.
Bạn trai sai rửa 10 mâm bát để lấy lòng mẹ và chị anh, em bảo thẳng: ‘Lấy lòng kiểu này thì em xin chia tay’
Ảnh minh họa

Yêu nhau nửa năm thì Loan giục bạn trai đưa về ra mắt. Cô vốn không phải là cô gái thích yêu đương linh tinh, đã xác định yêu là cưới mà đã tính cưới thì cần biết gia cảnh sớm để mà còn liệu đường. Chứ như nhiều trường hợp các bạn cô yêu 3-4 năm mới về bạn trai ra mắt xong bố mẹ người yêu không ưa cấm cản rồi chia tay, như thế có phải mất luôn mấy năm thanh xuân của cuộc đời rồi. Cô thì không muốn để thời gian lãng phí như thế.

Nhưng đã mấy lần giục mà Đại bạn trai Loan cứ khất lần nữa. Cuối cùng lần đó Loan hối quá thì Đại mới đưa cô về ra mắt. Nhưng trước khi về Đại liệt kê danh sách 1 loạt những thứ cô phải mua:

- Em cần mua đồ về tặng bố mẹ, tặng chị gái, em gái anh. Đồ cho các cháu, đồ cho anh rể nữa... Lần đầu về mình phải chu đáo mọi thứ thì mới gây được thiện cảm cho mọi người em à.

- Vâng anh cứ liệt kê ra em mua 1 thể.

Thực ra Loan là ra tiền nên cô chẳng tiếc mấy thứ đó, với lại đúng là lần đầu về mà không mua gì thì ngại. Thế nhưng mua đủ hết mọi thứ cũng mất gần 7 triệu, gần hết tháng lương. Vậy mà về bạn trai lại chê ỏng chê eo làm Loan tức lộn ruột.

- Thế thôi em không mang về nữa nhé. Mua giỏ hoa quả về thôi...

- Thôi mua rồi thì cầm về. Lần sau đã vào shop mua thì em vào đó mua cả đi. Cái mua shop, cái mua ngoài chợ.

- Chẳng qua đây có hóa đơn thì anh biết cái nào mua shop cái nào mua ngoài chợ chứ mà bỏ chung cả thì anh cũng đâu có nhận ra. Đâu phải cái gì trong shop cũng tốt và đâu phải cứ mua ngoài chợ là hàng vớ vẩn đâu.

- Thôi không tranh luận nữa, lần sau em cứ mua hết ngoài shop cho nó sang.

- Được rồi.

Loan nghĩ mà bực, đã mất 7 triệu bạc mà còn bị bạn trai nói. Lần sau cô để Đại đi mua cho mà chọn. Cứ ngỡ mua hết quà cáp như thế cộng với giỏ hoa quả nữa về ra mắt là ok. Ai ngờ lúc xuống ô tô, bạn trai lại không dẫn Loan về nhà ngay mà gọi xe ôm chở ra chợ.

- Hôm nay em về bố mẹ mời luôn cả họ hàng. Anh thấy bảo làm 10 mâm cơ đấy. Chẳng lẽ mình đi về ăn không nên vào đây mua mấy cân mực với tôm để về cho mẹ làm thêm vào cỗ cho nó sang.

Lúc trả tiền Đại bảo Loan:

- Ví anh còn mỗi 2 triệu về biếu mẹ là hết, chỗ đồ này em cho anh vay tiền để anh trả có lương anh trả lại em nhé.

- Thôi được rồi để em trả.

Lại gần 2 triệu nữa đi toi. Tự dưng lúc này Loan có cảm giác như đang bị người yêu moi tiền vậy nhưng rồi cô lại tự trấn an mình đừng có những suy nghĩ tiêu cực.

Về đến nơi gia đình và họ hàng Đại tiếp đón mai rất chu đáo, ai cũng niềm nở. Đúng là có thêm đĩa mực và đĩa tôm hấp trong mâm cỗ nhìn sang hẳn. Ai cũng hết lời khen Loan chu đáo, cô cũng thấy phấn khởi lắm. Thôi thì đầu tư cũng đỡ tiếc.

Lúc ăn uống xong mọi người ra về dần. Có mấy cô bác thì đứng nói chuyện hỏi thăm Loan. Loan cũng lễ phép trả lời mọi người. Chờ cho các bác về hết Đại gọi bạn gái:

- Em ơi, em ơi đi rửa bát thôi người ta về cả rồi. Em chịu khó rửa hết 10 mâm này để gây ấn tượng với mẹ và chị gái anh nhé. 2 người đó là khó tính nhất nhà, lúc nãy anh nghe mẹ bảo là con dâu cứ phải rửa một lúc ít nhất 10 mâm bát thì tao mới duyệt. Còn chị gái anh thì bảo phải nấu được 10 mâm cỗ vì nhà hay có giỗ chạp. Thôi em chưa phải nấu nướng thì giờ rửa bát đi.

Chị gái anh nghe thế liền bảo:

- Nhường em tất, để xem em dâu tương lai biểu hiện thế nào nào.

Ảnh minh họa - nguồn internet

- Cái gì? Mình em rửa 10 mâm bát để lấy lòng chị với mẹ anh á?

- Ừ, rửa tí xong ngay ấy mà, chẳng lẽ anh xắn tay rửa cùng em cũng không hay. Mẹ với chị nấu ăn mệt rồi. Hơn nữa ai về nhà chồng mà chẳng có thách thức, em chịu khó chút nhé.

- Anh ơi, lần đầu tiên về ra mắt nhà anh mà em đã mất gần chục triệu để lấy cảm tình rồi, giờ lại bắt rửa mười mâm bát nữa? Lấy lòng thế này thôi em chịu, chia tay nhanh cho đỡ mệt. Chứ yêu anh vừa bị bóc tiền lại bị bóc sức kiểu này thì toi. Em có phải loại gái ế đâu...

- Không ế sao suốt ngày đòi đưa về ra mắt?

- Trời, yêu thì bảo về ra mắt, ra mắt không hợp thì chia tay chứ có phải ra mắt là bắt cưới luôn đâu. Hóa ra anh nghĩ em ế hả? Thôi em xin phép, em về.

Nói rồi Loan lẳng lặng vào nhà xách túi rồi chào mọi người bảo là có việc gấp nên về luôn thành phố trong sự sửng sốt của tất cả. Cô không ngại rửa bát, nhưng 10 mâm thì cô chịu hơn nữa lời người yêu nói cô nghe ngứa tai. Nên có ngu đâu mà ở lại mà rửa bát ra, chia tay tìm người khác cho nhanh.  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật