Mẹ chồng luôn miệng ‘coi dâu như con’ nhưng khi rút lãi 3 tỷ, bà lại gọi riêng gái út vào chia

Kem Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vợ chồng tôi về ở với nhau cũng được gần 5 năm, cuộc sống những ngày đầu làm dâu thật sự không hề dễ dàng chút nào. Bởi mẹ chồng khó tính nhưng lại vô cùng khéo léo khiến một đứa thẳng thắn như tôi chẳng biết xoay sở kiểu gì.
Mẹ chồng luôn miệng ‘coi dâu như con’ nhưng khi rút lãi 3 tỷ, bà lại gọi riêng gái út vào chia
Ảnh minh họa

Lúc yêu nhau, bà phản đối không cho cưới chỉ bởi tôi hơn chồng 2 tuổi. Nhưng mẹ chồng không khó chịu ra mặt mà liên tục rào trước đón sau cả tôi lẫn chồng về chuyện chênh lệch tuổi tác thì khó sống với nhau lắm.

Biết ý bà, lúc đó tôi tủi thân lắm, cũng mấy lần định chia tay mà chồng không chịu. Sau cũng chẳng rõ anh thuyết phục mẹ kiểu gì mà bà cũng đồng ý cho cưới. Có điều bước chân về làm dâu bà rồi, tôi mới thấm cảnh sống chung với mẹ chồng đã khó lại còn ‘khéo’ nó khổ thế nào.

Ngày mới về làm dâu, mẹ chồng đã gọi tôi vào buồng riêng thủ thỉ: ‘Trước đây có thế nào thì thôi bỏ qua đi. Giờ con về làm dâu rồi thì mẹ coi con như con cái trong nhà. Chỉ cần vợ chồng sống tử tế với nhau là được’.

Nghe mẹ chồng nói thế, tôi vui ra mặt bởi cứ nghĩ không có thiện cảm với mình thì bà sẽ đay nghiến và hà khắc lắm. Tôi ra sức thể hiện bản thân rồi chăm chỉ, luôn chân luôn tay, đi làm về chưa bỏ cặp xuống đã lao vào nấu cơm.

Vì khó tính nên mẹ chồng lúc nào cũng chê món tôi nấu, ăn 10 bữa tới 9 bữa bà chê mặn, chê nhạt. Nhưng điều đó lại chẳng khiến tôi nản chí vì luôn nghĩ có thương thì mẹ mới nói thế, mẹ nhận xét cũng chỉ để tôi tiến bộ hơn mà thôi.

Tôi cứ sống với suy nghĩ đó, làm việc nhà hùng hục như một con trâu không biết mệt chỉ để thỏ‌a mã‌n mẹ chồng. Cho đến khi chuyện đó xảy ra, tôi nhận ra lời bà nói cũng chỉ là ‘nói để đấy, nói cho vui mồm’ mà thôi.

Thời gian đó, việc làm ăn của tôi gặp trục trặc cần tiền để xoay vốn. Chồng thì cũng chỉ là nhân viên làm thuê, bố mẹ đẻ tôi nghèo nên chẳng biết phải vay ai.

Lúc đó, chồng có nói với tôi về việc mẹ anh có một khoản tiết kiệm 3 tỷ để trong ngân hàng sắp đáo hạn, nếu tôi thật sự cần thì vay mẹ xem sao. Đợt ấy tôi cũng suy nghĩ chán chê và quyết định hỏi bà vì cũng không muốn vay người ngoài.

Nhưng sau khi nghe tôi trình bày, mẹ chồng liền từ chối bảo: ‘Tiền đó mẹ chưa đáo hạn đâu, chắc chồng con nhớ lầm rồi’. Tôi nghe xong cũng buồn nhưng đành tính hướng khác.

Hôm ấy, vì sắp sinh nhật mẹ chồng nên tôi cố tình về sớm định bụng đưa bà đi mua sắm. Bất ngờ tôi thấy xe máy của cô út với chồng đều đỗ ngoài sân trong khi không phải ngày cuối tuần. Bước vào trong nhà, tôi nghe thấy tiếng mẹ chồng vọng xuống từ trên phòng:

‘Tiền tiết kiệm này mẹ cho riêng 2 đứa, Thành là anh nên được phần nhiều 2 tỷ. Còn cái Thu thì mẹ cho 1 tỷ. Tiền này là mẹ cho riêng 2 anh em, tuyệt đối không được đưa cho vợ hay chồng nghe chưa?’.

Có chút tủi thân khi nhận ra mẹ chồng dối mình không muốn cho vay nhưng điều khiến tôi buồn nhất lại là câu sau cuối của bà. Mẹ chồng bảo với chồng tôi thế này:

‘Vợ mày có hỏi vay tiền nhớ đừng có đưa cho nó. Thân ai thì tự đi mà lo, không phải giúp. Dâu thì cũng chỉ như người ngoài mà thôi. Lỡ nợ nần rồi lại bắt nhà này gánh hộ mệt xác lắm’.

Tự dưng, người tôi phát run lên, muốn rơi nước mắt. Nỗi uất ức dâng lên trong lòng vì không nghĩ cái kết thế này đây.

  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật