Chồng ngoại tình còn lên giọng đòi ‘giữ thể diện trước mặt con’, tôi cười khẩy: Anh làm gì có mà giữ

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi vừa để lại tờ giấy ly hôn ở nhà chồng rồi xách vali về nhà mẹ đẻ. Đúng là thời đại xã hội nhiều thứ đảo lộn, tiểu tam mà ngang nhiên hơn cả vợ chính thức như thế. Chưa kể, lão chồng cũng khốn nạn theo nó thì ai mà chịu đựng được.
Chồng ngoại tình còn lên giọng đòi ‘giữ thể diện trước mặt con’, tôi cười khẩy: Anh làm gì có mà giữ
Ảnh minh họa

Từng ấy năm sống với nhau, 2 vợ chồng trải qua biết bao chuyện vậy mà cuối cùng, anh lại chọn bước theo một người đàn bà đã có con để mà bỏ rơi mẹ con tôi.

Tôi biết được việc chị ta gặp được chồng mình và đã chủ động mồi chài. Khi đã thành công, ả thậm chí còn ghen ngược mỗi khi anh nói phải về nhà với vợ con. Đó cũng là nguyên nhân tại sao tôi lại biết chuyện chồng mình ngoại tình.

Không phải do tự phát hiện ra như những bộ phim truyền hình, khi chồng có vết son môi lạ hay tin nhắn quên chưa xoá mà là do chị ta chủ động gọi cho tôi kể với giọng điệu huênh hoang đầy khiêu khích.

Chồng tôi ngang nhiên bỏ dở bữa cơm gia đình rồi mặc kệ vợ con ở nhà để bỏ theo cô tình nhân kia khi cô ta gọi. Ban đầu tôi đã có ý định níu giữ, nhưng rồi càng nhân nhượng thì chồng càng được đà lấn tới.

Tôi đã cố nhịn nhục, vì con, vì cái gia đình này, dẫu biết trái tim người đàn ông đó chẳng còn ở lại đây. Chỉ cần anh ta hoàn thành trách nhiệm với các con là được. Vậy mà chút việc nhỏ nhoi đó thôi, chồng tôi cũng chẳng làm nổi.

Ngày hôm đó là ngày hội gia đình cũng như họp phụ huynh cuối cấp cho con trai. Tôi đã dặn chồng kĩ rằng nhớ có mặt để cổ vũ cho bài phát biểu của con cũng như gặp cô chủ nhiệm trao đổi.

Ấy vậy mà anh ta không đến, tôi gọi gần 20 cuộc điện thoại vẫn ngoài phủ sóng. Linh cảm đến, tôi vào facebook của cô bồ thì phát hiện anh đang cùng cô ta đi họp phụ huynh cho đứa con riêng ngày hôm ấy.

Đúng là cùng gái một con nhưng của người vẫn hấp dẫn hơn của nhà, một cái lạ bằng tạ cái quen. Tối hôm ấy, tôi về cãi nhau một trận lớn với chồng, chuyện gì cũng có thể tha thứ nhưng nếu động đến con tôi thì không bao giờ.

Rồi cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, trong lúc cãi nhau, con trai đi chơi về vô tình nghe được. Nó biết bố có người phụ nữ khác bên ngoài, tôi cũng khá bất ngờ khi thằng bé nhìn thẳng vào mắt bố nó dõng dạc một câu: ‘Bố đi đi. Đừng về nhà này nữa. Mẹ con con không cần 1 người ngoại tình’.

Thế đấy! Anh ta không ngờ con trai lại biết chuyện trong tình huống như vậy. Trẻ con có những suy nghĩ mà mình không lường được, chỉ có điều nó nói ra hay không thôi. Tôi vội đưa con về phòng vẫn không quên dặn nó nhớ xin lỗi bố.

Quay lại phòng ngủ, những tưởng chồng sẽ cảm thấy hối lỗi tu tỉnh quay về với vợ con, với gia đình. Vậy mà, anh ta lại chì chiết vợ vì không giữ hình ảnh của chồng trong mắt con. ‘Cô gài bẫy tôi đúng không? Cô phải giữ thể diện của tôi trước mặt con chứ. Thằng này có cặp bồ cũng không cần cô xen vào. Còn muốn tôi về cái nhà này thì liệu mà biết đường cư xử’.

Tôi nghe anh ta quát mà chỉ cảm thấy nực cười: ‘Người như anh cũng có hình ảnh sao. Tôi tưởng anh vứt nó ngoài bãi rác cho chó tha rồi’. Cầm bút viết đơn ly hôn, tôi sang dẫn con rời đi mà lòng nhẹ nhàng thanh thản.  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật