Tôi đứng không vững khi chồng trao tay đứa trẻ sơ sinh: ‘Xin em chăm sóc nó giúp anh, cô ấy đang nằm viện’

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi thật sự không dám tin vào những gì mà chồng đang nói. Anh đưa cho tôi một đứa trẻ sơ sinh, lại còn là con riêng của anh với một người phụ nữ khác.
Tôi đứng không vững khi chồng trao tay đứa trẻ sơ sinh: ‘Xin em chăm sóc nó giúp anh, cô ấy đang nằm viện’
Nguồn Internet

Cuộc hôn nhân của chúng tôi đã kéo dài được 10 năm và đang rất trọn vẹn theo cách nghĩ của bản thân tôi. Vợ chồng tôi đã có hai cô con gái xinh đẹp, thông minh. Thế nhưng bản thân tôi biết chồng tôi, anh vẫn luôn luôn mong mỏi mình sẽ có một đứa con trai. Dù cho khi đứa con gái thứ 2 chào đời, chồng tôi cũng không tỏ thái độ gì đặc biệt.

Có nhiều người hỏi rằng anh chị có sinh thêm một đứa nữa không để kiếm thắng con trai cho đủ nếp đủ tẻ thế nhưng anh bảo rằng: "Con trai hay gái không quan trọng, quan trọng là con mình khỏe mạnh, thông minh, ngoan ngoãn là được". Lúc đó tôi đã tin rằng anh thực sự không nghĩ nhiều đến chuyện đó.

Mọi chuyện cứ thế trôi đi theo thời gian. Anh luôn quan tâm, chiều chuộng, chăm sóc cho mẹ con tôi chẳng bao giờ nửa lời quát mắng. Sự dịu dàng, chu đáo, tận tâm của anh đã khiến cho tôi tin rằng mình thật sự may mắn khi tìm được một người đàn ông tốt như vậy làm chồng. Thế nhưng khi hai đứa con càng lớn thì tôi lại càng nhận ra rằng giữa chồng và tôi có một khoảng cách vô hình mà không thể nào giải thích nổi.

Có lẽ vì tuổi tác, vì công việc và vì ti tỉ những thứ khác nữa cho nên vợ chồng tôi đã không còn gần gũi với nhau như xưa nữa. Những câu nói hàng ngày với nhau cũng chỉ đơn giản là xoay quanh con cái, công việc. Anh ấy cũng không còn khiến cho tôi bất ngờ bởi những món quà nhỏ, những buổi hẹn hò bất chợt nữa. Ngay cả một cứ chỉ âu yếm như một cái ôm hay một câu hỏi thăm cũng đã không còn nữa.

Tôi đã từng nghi ngờ chồng mình có người phụ nữ khác. Thế nhưng lại chẳng có bất cứ một bằng chứng hay một hành động bất thường nào. Chẳng lẽ bây giờ chỉ vì chuyện chồng ít nói chuyện với mình mà tôi lại đi quy kết anh ngoại tình hay sao.

Một ngày, chồng tôi trở về nhà, nhưng không về một mình, trên tay anh là một đứa trẻ sơ sinh đỏ hỏn, nhìn chỉ chừng được hơn 2 tháng mà thôi. Tôi sửng sốt:

- Đây là con của ai vậy anh?

- Là con... của anh? Anh xin lỗi.

Tôi choáng váng trước câu nói thẳng thừng của chồng. Anh thừa nhận chuyện ngoại tình đầy sỗ sàng khiến tôi đứng không vững, tay chân run rẩy:

- Anh có con với người khác, anh phản bội tôi vậy mà anh vẫn còn đủ liêm sỉ để mang nó về đây ư?

Ảnh minh họa - Nguồn Internet

- Anh xin em đấy, hãy bình tĩnh nghe anh nói đây này. Em chăm sóc nó giúp anh, cô ấy đang nằm viện điều trị bệnh nặng. Em biết đấy, anh không cố tình, anh chỉ muốn có thêm một đứa con trai thôi. Nhưng anh sợ nói ra với em thì em sẽ không đồng ý, em sẽ nghĩ rằng thế này thế nọ, coi thường em và các con. Giờ cô ấy của anh đang nhập viện cấp cứu, anh không có thời gian nghĩ nhiều hơn được vì dù sao thì cô ấy cũng đã sinh con cho anh, lại còn là con trai nữa. Xin em đấy, hãy giúp anh.

Tôi thật sự không dám tin vào những gì mà chồng đang nói. Anh đưa cho tôi một đứa trẻ sơ sinh, lại còn là con riêng của anh với một người phụ nữ khác. Làm gì có người chồng nào lén lút ngoại tình rồi còn mang cả sản phẩm của mình về nhà cho vợ chăm sóc như chồng tôi không. Anh nói anh không có thời gian nghĩ nhiều hơn nữa. Nhưng còn suy nghĩ của tôi anh có quan tâm hay không? Anh cứ để đứa trẻ đó rồi bỏ đi ngay, chẳng nói thêm lời nào với tôi.

Sau đó, anh cũng chẳng buồn gọi về cho tôi một cuộc điện thoại nào hết mà cứ ở mãi trong viện. Tôi đang không hiểu nổi anh đã có tình cảm với người phụ nữ kia rồi phải không? Tôi còn chưa kịp điên lên vì sự phản bội thì đã phải ngậm đắng nuốt cay rồi. Tôi có thể không chăm sóc cho đứa trẻ đó, thế nhưng trẻ con vô tội, tôi không thể bỏ mặc tất cả được. Cảm xúc thật sự hỗn độn, giận dữ, phận nộ, mệt mỏi, đau đớn, xót xa, tôi biết phải làm gì tiếp theo với cuộc hôn nhân của mình đây.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật