Vợ 2 của chồng khiêu khích: Nhà chị tôi ở, chồng chị tôi chăm. Em cười: Còn vỏ thôi, ruột moi lâu rồi

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Các chị có ai từng ly hôn chồng vào nói chuyện chia sẻ chút kinh nghiệm cho vui đi ạ. Em cũng vừa ly hôn chồng xong, nói là không buồn là nói dối, nhưng cũng may là em rất tỉnh táo nên giờ có khóc cũng là khóc trên đống tiền, dùng tiền lau nước mắt chứ không phải khổ sở lo toan kinh tế.
Vợ 2 của chồng khiêu khích: Nhà chị tôi ở, chồng chị tôi chăm. Em cười: Còn vỏ thôi, ruột moi lâu rồi
ảnh minh họa

Lúc em phát hiện chồng ngoại tình là thời gian 2 bọn em đang tính bán nhà cũ đang ở trong hẻm sâu để mua căn biệt thự ngoại thành ở cho thoải mái, rộng rãi.

Giờ nghĩ lại mới thấy đúng là sống tốt nên trời thương, giúp mình. Sau khi biết lão ngoại tình cái là em thay đổi kế hoạch luôn, không mua nhà mới nữa. Em bảo với chồng:

“Em đi xem bói về thầy nói là năm nay chưa mua nhà được, mua nhà sẽ mất lộc làm ăn nên ý định đổi nhà cứ hoãn lại đã”.

Chồng em hoàn toàn tin tưởng nên cũng đồng ý. Vì tiền khi đó đang gửi ngân hàng đứng tên em nên mọi giao dịch em dễ dàng làm được.

1 tuần sau em nói với chồng muốn đầu tư làm ăn cùng bạn nên cần 1 khoản tiền. Chồng em không hề nghi ngờ gì cả mà đồng ý luôn. Vậy là em rút ra 1 nửa số tiền mua nhà cất đi mà chồng không hề hay biết.

Nói thêm để mọi người hiểu, trước giờ chồng luôn tin tưởng vợ vì em chỉ có mang tiền về nhà chứ không bao giờ ném tiền đi hay giấu quỹ đen. Công việc nào em bỏ tiền ra làm ăn cũng đều cho ra lãi nên chồng lại càng tin hơn.

Và vấn đề cốt lõi nhất là chồng vẫn đinh ninh em không biết chuyện anh ngoại tình nên mới không có sự đề phòng, vì thế em mới dễ dàng “hành động” được.

Kinh nghiệm rút ra trong chuyện này là, khi phát hiện chồng ngoại tình, phụ nữ nhất định phải bình tĩnh suy nghĩ vấn đề thật thấu đáo. Đừng chưa gì đã sồn sồn lên đánh ghen, chỉ thiệt thân thôi.

Quan điểm của em rất rõ ràng, chồng đã phản bội thì không bao giờ tha thứ, kết quả định sẵn sẽ là ly hôn. Vì thế đánh ghen với em là thừa thãi. ly hôn rồi thì cái mình cần nhất là tiền, có tiền rồi thì muốn khóc hay cười thế nào chả được.

Nửa số tiền còn lại em bí mật rút ra đưa mẹ đẻ cất hộ. Suốt thời gian đó em vẫn không ngừng thu thập bằng chứng ngoại tình của chồng để sau ra tòa chắc chắn sẽ được quyền nuôi con. Vợ chồng mới có với nhau 1 đứa con thôi, em nghĩ nếu ly hôn chồng cũng sẽ tranh quyền nuôi con đâu nhưng việc cần làm thì vẫn nên làm cho chắc.

Trước ngày em quyết định đưa đơn ly hôn thì chồng đi công tác chưa về. Em gọi thợ đến thao hết tủ lạnh, điều hòa, máy giặt… tất cả những đồ dùng có giá trị trong nhà em mang đi bán hết lấy tiền. Sau đó để lại đơn ly hôn rồi dắt con ra khách sạn ở tạm.

Hôm sau chồng em về biết chuyện điếng cả người gọi mấy chục điện thoại cho vợ nhưng em không nghe máy. Về ngoại tìm cũng chẳng thấy em đâu. Mãi sau 2 ngày em mới nghe máy, vợ chồng nói chuyện suốt 2 tiếng cuối cùng anh ta phải chấp nhận thuận tình ly hôn. Nghĩ thương tình nên em chả thèm đòi chia đôi nửa căn nhà nữa.

Bẵng đi 4 tháng trời thì đến hôm qua em nhận được tin nhắn của ả bồ, giờ là vợ 2 chính thức của chồng cũ.

Cô ta nhắn:

“Nhà chị tôi đang ở, chồng chị tôi chăm nghĩ mà thương chị quá”.

Tôi đọc xong cười ha hả, hóa ra chồng tôi vẫn chưa kể cho cô ả nghe chuyện bị tôi chơi 1 vố lớn trước khi ly hôn nên cô ta mới vênh váo, tưởng bở thế. Sau đó tôi nhắn lại:

“Toàn bộ còn lại là cái vỏ rách chị để cho em thôi, ruột ngon chị đã ăn hết rồi. Em cứ hỏi chồng em đi, bảo anh ấy kể cho mà nghe”.

Hiện tại tôi đang ở nhà mẹ đẻ và chuẩn bị tìm mua nhà riêng cho 2 mẹ con. Cuộc sống bây giờ cũng khá thú vị, chả có gì phải đau khổ cả.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật