Cầm quyết định ly hôn, chồng bảo em: Tình cảm anh dành cho em vẫn nguyên vẹn, khi cần cứ về bên anh

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Em vừa kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài 9 năm của mình rồi các chị ạ. Chồng em tốt, anh ấy là người hiểu biết, tiếc rằng trong hôn nhân chúng em không tìm được tiếng nói chung nên chẳng còn cách nào buộc phải chia tay thôi.
Cầm quyết định ly hôn, chồng bảo em: Tình cảm anh dành cho em vẫn nguyên vẹn, khi cần cứ về bên anh
Ảnh minh họa

Em với chồng là bạn học cùng cấp 3. Lên đại học bắt đầu chính thức yêu. Tình yêu cái thời sinh viên trong sáng mà nhẹ nhàng. Hai đứa bảo ban nhau học hành, tốt nghiệp cùng đi xin việc. Yêu ngần ấy năm không vượt rào 1 lần. Anh ấy luôn biết tôn trọng em.

Công ăn việc làm ổn định rồi thì anh ngỏ lời cầu hôn em. Cứ nghĩ tình yêu kéo dài 6 năm kết lại bằng 1 đám cưới ấm cúng với sự có mặt của đông đủ bạn bè người thân thì chúng em sẽ hạnh phúc viên mãn mãi mãi về sau.

Tiếc rằng cuộc đời này không đẹp như mơ các chị ạ. Cái gì nói trước, bước chẳng thể qua. Cưới nhau về rồi chúng em mới ngộ ra, hai đứa không hề thuộc về nhau.

Càng ngày giữa hai đứa càng xảy ra nhiều bất đồng. Nhất là sau khi có con, thì chúng em lại càng trở nên khắc khẩu. Anh luôn áp đặt bắt vợ phải dậy con theo ý anh. Anh muốn con bé phải hoàn hảo, học giỏi các môn nên bắt nó học ngày học đêm khi con bé mới vừa chập chững bước chân vào tiểu học.

Em ngược lại, em muốn con em có tuổi thơ, được vui chơi được làm những gì nó thích. Thế là hai vợ chồng cãi vã. Rồi từ chuyện con cái tới các chuyện khác. Mỗi lúc em càng cảm thấy dường như giữa em với chồng không thể tìm ra 1 tiêng nói chung. Chính xác thì chúng em đồng sàn dị mộng. Mệt mỏi em quyết định bàn với chồng sẽ ly hôn.

Ban đầu anh không chấp nhận. Anh nói hôn nhân càng bình yên càng nguy hiểm. Vợ chồng là phải tranh cãi, phải có tính chất xây dựng. Có điều tranh cãi nhiều quá, em không chịu nổi.

Sau thấy em một mực đòi ra tòa, anh đành chấp nhận ký giấy. Ra tòa anh tự nguyện nhượng hết nhà cửa lại cho em để nuôi con. Bản thân anh không lấy bất cứ 1 thứ tài sản nào. Lúc rời khỏi tòa, cầm quyết định của tòa, mắt anh ngấn nước bảo:

“Với em, tình cảm của anh vẫn còn nguyên vẹn nên khi nào mệt mỏi, khi nào cần em cứ về lại bên anh. Anh vẫn đợi”.

Nghe anh nói mà em rơi nước mắt các chị ạ. Liệu có phải em đã quá sai khi đòi hỏi 1 cuộc hôn nhân hoàn hảo, không tiếng cãi vã. Liệu có phải em đã đánh mất người đàn ông tử tế. Em nên làm gì với hoàn cảnh của mình đây.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật