Cưới xong, em xin mảnh đất dựng lều mẹ chồng không cho, lúc có nhà to bà đòi kéo con gái đến ở cùng

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi lấy chồng 3 năm trước, nhà chồng tôi khá giả, ngoài căn nhà ông bà đang ở thì bố mẹ chồng tôi còn sở hữu mấy mảnh đất mặt đường, đợi được giá là bán.
Cưới xong, em xin mảnh đất dựng lều mẹ chồng không cho, lúc có nhà to bà đòi kéo con gái đến ở cùng
Ảnh minh họa

Xem Video: Chị dâu đột nhập nhà em chồng trộm tài sản | THDT

//

Cưới về hai vợ chồng tôi chỉ có hơn 1 trăm triệu tiết kiệm, tính xin bố mẹ chồng một mảnh đất để làm cái nhà nhỏ 2 vợ chồng ở nhưng họ nhất quyết không cho.

Sau vợ chồng tôi nói khó bảo bà bán chịu cho 1 mảnh cũng được, khi nào có đủ tiền chúng tôi nhất định sẽ trả. Nếu cần chúng tôi sẽ viết giấy vay nợ nhưng mẹ chồng vẫn nhất quyết không đồng ý.

Nhà chồng tôi có mỗi 2 anh em, chồng tôi là con trai cả, dưới còn cô em gái đã đi lấy chồng có 1 đứa con nhưng vợ chồng không hạnh phúc nên đã ly hôn. Cô ấy bỏ về ở cùng với bố mẹ chồng tôi.

Xin đất không được, mua chịu cũng chẳng cho, bà còn không muốn chúng tôi ở chung nhà nên đuổi khéo:

“Nhà chật lắm, lại nhiều người ở, cũng hết phòng rồi nên 2 đứa cứ ra ngoài thuê tạm nhà ở riêng vậy. Mẹ chẳng giữ chúng mày làm gì không đến lúc lại kêu nhà bé tí mà mẹ cứ bắt ở chung”.

Bà nói nước ấy thì còn ai dám ở nữa, 2 vợ chồng đành ra ngoài thuê nhà trọ ở riếng. Cày cục tiết kiệm suốt 3 năm, vay mượn thêm bên ngoại nữa thì cuối năm vừa rồi chúng tôi cũng hoàn thiện xong cái nhà mới là công sức phấn đấu cật lực của 2 vợ chồng.

Nhà xây theo phong cách hiện đại, 4 tầng, có cả 1 chút sân vườn. Nghe có vẻ tốn kém nhưng xây cái nhà đó hết cũng không nhiều tiền vì anh trai tôi làm kiến trúc sư nên khoản thiết kế, xây dựng, nguyên liệu vật tư anh ấy lo cho hết nên xây được nhà đẹp, giá lại rẻ.

Vừa có nhà mới để ở thì mẹ chồng tự nhiên ngọt hơn mía lùi. Bà cứ vài hôm lại sang chơi, mua đồ nấu ăn rồi bảo dọn dẹp nhà giúp. Tôi cũng nói luôn là mẹ không cần làm gì cả: Nhà của con cứ để con làm được rồi. Nhưng bà không nghe bảo nhà của các con cũng là nhà của mẹ, cứ để mẹ giúp.

Hôm trước cùng ngồi ăn cơm, trong khi bà ăn bà trình bày, đại ý nói nhà cũ của bà nhỏ với cũ rồi không ở được nữa nên muốn vợ chồng tôi để bà đến đây ở cùng, tiện cho cả mẹ con cô em chồng đến ở cùng nữa. Bà còn bảo:

“Ở đông cho vui, các cháu có người chơi nó cũng đỡ buồn lại không lo bị tự kỉ”.

Tôi chưa kịp phản ứng gì thì chồng tôi đáp lời:

“Không được đâu mẹ ạ, nhà này của bọn con chỉ mới hơn thôi chứ số phòng với diện tích cũng chỉ bằng nhà mẹ thôi. Nên trước ở thế nào giờ cứ thế mà ở, không chung đụng gì hết phiền lắm”.

Mẹ chồng tôi tức ra mặt, bà đùng đùng bỏ dở bữa cơm đi về. Trước khi về còn chửi chồng tôi là loại bất hiếu, giàu có rồi nên đá mẹ đẻ ra đường. Trong khi đất bà có vài mảnh, nhà bà to đùng ở chả hết.

Mọi người xem mẹ chồng tôi làm vậy có quá đáng lắm không? Phận làm dâu chả nhẽ tôi lại nói thì bị đánh giá không ra sao chứ nghĩ mà ức chế.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật