Mới đi với nhân tình 3 ngày, về nhà chồng hốt hoảng vì không còn nhận ra vợ mình nữa

Lumia Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau chuyến du lịch với nhân tình về nhà tôi giật mình. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cảnh vợ mình xinh đẹp và bất cần như thế.
Mới đi với nhân tình 3 ngày, về nhà chồng hốt hoảng vì không còn nhận ra vợ mình nữa
ảnh minh họa

Không có gã đàn ông nào không cảm thấy chán nản sau khi kết hôn. Tình yêu có thứ gì đó rất tự do, tự do hơn nhiều so với sự ràng buộc mà hôn nhân đem lại. Bản thân tôi chính thức chán vợ nhất là lúc vợ sinh con.

Nếu trách đàn ông cũng không sai, đã không quan tâm được vợ cho tử tế rồi giờ lại còn vô tình không yêu thương vợ nữa. Vợ có bầu, sinh đẻ vất vả không thương thì thôi lại còn giở thói ghét bỏ đến khó hiểu.

Từ ngày sinh đến giờ vợ nghỉ ở nhà và mới đi làm trở lại được chừng 3 tháng nay. Thấy vợ hào hứng đi làm tôi cũng ủng hộ, chứ giờ để vợ ở nhà với cái cảnh này quả thực không thể nào ưng ý được. Luộm thuộm rồi lại ăn vào máu vợ lại chẳng sửa được nữa ấy.

Nhưng có lẽ cũng từ ngày sinh rồi lại còn đi làm, về nhà lại cơm nước nên vợ bỗng trở nên khó chịu, cáu gắt. Quá bực bội với vợ, tôi có nói với vợ vài câu nặng lời. Nào ngờ vợ cũng lớn tiếng quát lại:

-Anh cứ thử vừa đi làm, về lại con cái, cơm nước như em xem.

Thành thực, cái tính tự ái của đàn ông nó rất cao. Tôi tức giận không buồn nói chuyện với vợ thậm chí nhịn luôn cả cơm. Cũng từ ngày hôm đó vợ chồng tôi xa cách nhau hơn, chiến tranh lạnh kéo dài.

Sau đó thì công việc của tôi bận lên, nào là dự án, nào là hợp đồng cần thông qua. Tất cả mọi việc rối tung khiến tôi vô cùng áp lực. Chính vì thế mà tôi cảm thấy mệt, cảm thấy chán vợ hơn. Người ta vẫn nói gái một con trông mòn con mắt. Trong khi ấy thì vợ tôi lại là gái một con trông chán chẳng buồn nhìn.

Rồi tôi cũng có nhân tình bên ngoài, có lỗi với vợ nên tôi giấu kỹ lắm. Với cả vợ luôn tin tưởng tôi bận việc nên không hề hay biết. Chưa kể vì có lỗi nên tôi thường xuyên mua quà tặng vợ khiến vợ vui vẻ.

Rồi công ty tổ chức kỳ nghỉ dưỡng cho nhân viên được 3 ngày, 3 ngày này tôi rủ bồ đi chung cho vui mà không cho vợ biết. Suốt 3 ngày ở bên cạnh bồ tôi như quên luôn đường về vì được nhân tình chiều chuộng hết ý. Tình yêu ngọt ngào lãng mạn nhân tình đem lại khiến tôi mê mệt trong đó.

3 ngày liền bên cạnh nhân tình, vợ thì bận chăm con ở nhà tôi cũng chẳng buồn quan tâm. Thậm chí vẫn diễn vai người chồng tử tế tôi gọi điện cho vợ mỗi tối, hỏi han tình hình con và vợ thế nào. Vợ cũng vui vẻ hỏi chuyện chứ không cáu gắt gì cả. Tôi quá mải mê bên cạnh nhân tình nên không nhận ra sự thay đổi của vợ mình.

Ảnh minh họa

Thời gian trôi nhanh đến khó tin, cuối cùng chúng tôi mỗi người về nhà nất. Về đến nhà thấy vợ đang nấu cơm trong nhà bếp sau đó dọn mâm cơm ra, vợ bế con đưa cho tôi rồi dặn:

- Anh trông con cho em đi thay quần áo cái.

Tôi chưa kịp đồng ý vợ đã đi tuột lên phòng, nửa tiếng sau mới bước xuống. Tôi gần như tròn mắt khi thấy vợ, vợ đẹp quá, vợ xịt nước hoa thơm phức, mặc chiếc đầm bó sát lộ ra c‌ơ th‌ể đẫy đà của mình. Tôi liền hỏi:

-Em mặc vậy định ra ngoài à? - vợ cười đáp:

-Đúng rồi, anh trông con giúp em nhé, em có hẹn với sếp bàn hợp đồng đêm nay.

-Hợp đồng à, hợp đồng mà mặc như vậy à? Hợp đồng gì mà bàn vào ban đêm. Cô bỏ con để đi làm cái hợp đồng vớ vẩn đấy chứ gì? Thứ đàn bà hư hỏng.

- Tôi không bỏ con, tôi gửi bà ngoại trông. Giờ anh về tôi giao con cho anh, suốt thời gian qua tôi đã chăm sóc con rồi. Anh đi du lịch với bồ được sao cấm tôi đi ký hợp đồng với sếp kiếm tiền về nuôi con? Vậy thì ai mới là cái người hư hỏng trong nhà này?

- Cô nói gì vậy? Làm gì có chuyện đó?

- Anh biết có hay không chứ đừng hỏi tôi.

Xem Video: HÔN NHÂN LÀ CHỊU ĐỰNG? | Tình yêu hạnh phúc gia đình

Tôi cúi gằm mặt, không nói được câu gì. Thật không ngờ vợ tôi biết hết rồi mà vẫn im lặng không nói gì. Vợ ra ngoài thật chứ không đùa để tôi ở nhà ôm con mà đầu đau như búa bổ. Giờ tôi phải làm thế nào đây? Làm sao để vợ tha thứ cho lỗi lầm của mình?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật