Mã Tiểu Khiêu tinh nghịch (49)

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
An Kỳ Nhi lấy làm lạ vì ở trường, tụi Lộ Mạn Mạn và Hạ Lâm Quả không thích chơi với cô; thế mà hôm nay sau khi tan học tụi nó lại tranh nhau về cùng cô.
Mã Tiểu Khiêu tinh nghịch (49)
Ảnh minh họa

Mơ về một đám cưới

Với khả năng suy đoán của mình, An Kỳ Nhi khó lòng nhận ra quỷ kế của tụi nó: Chúng định trên đường về sẽ lôi An Kỳ Nhi ra làm trò cười.

- An Kỳ Nhi, bọn mình đi xem váy cưới đi.

Ngày nào tụi nhỏ cũng đi ngang qua một tiệm váy cưới, và ngắm nghía những chiếc váy khoác trên mình ma nơ canh bên trong tủ kính.

Tụi con gái đứa nào cũng mơ tưởng được mặc váy cưới và trở thành cô dâu.

Lộ Mạn Mạn thích chiếc váy màu trắng tinh có thêu thật nhiều những bông hoa và nụ hoa.

Hạ Lâm Quả thì thích chiếc váy màu xanh da trời, trước ngực cài mấy bông hoa trắng.

- An Kỳ Nhi, cậu thích chiếc váy nào?

Thực ra Lộ Mạn Mạn và Hạ Lâm Quả cho rằng An Kỳ Nhi vốn không xứng để mặc một chiếc váy cưới đẹp như thế, tụi nó hỏi vậy chỉ để làm trò cười mà thôi.

An Kỳ Nhi, nhìn vào trong với ánh mắt đầy trầm tư:

- Tớ thích chiếc váy thêu kín những bông hoa hồng kia.

- An Kỳ Nhi, cậu muốn mặc chiếc váy cưới đó để cưới ai thế?

An Kỳ Nhi buột miệng nói:

- Để làm đám cưới với anh Hàn Lực.

Mặt Lộ Mạn Mạn biến sắc, còn Hạ Lâm Quả tròn mắt nhìn An Kỳ Nhi đầy ngạc nhiên. Tụi nó đều được gặp anh Hàn Lực rồi, anh ấy cao to, đẹp trai, lại là hàng xóm của An Kỳ Nhi.

An Kỳ Nhi không hiểu tại sao hai cô bạn lại thay đổi sắc mặt như vậy, lại cứ tưởng chúng không tin lời mình.

- Bao giờ tớ lớn, tớ sẽ lấy anh Hàn Lực. Nếu không tin, các cậu cứ hỏi Mã Tiểu Khiêu mà xem.

Tất nhiên là Lộ Mạn Mạn và Hạ Lâm Quả sẽ hỏi Mã Tiểu Khiêu. Mã Tiểu Khiêu ngồi cùng bàn với Lộ Mạn Mạn, hỏi cậu ấy thì dễ ợt.

Ngày hôm sau, vừa vào tiết một, Lộ Mạn Mạn không nhịn được liền hỏi ngay:

- Mã Tiểu Khiêu này...

- Gì thế? - Mã Tiểu Khiêu cứ hễ có dịp là trả đòn Lộ Mạn Mạn ngay. - Đang giờ học, không được nói chuyện.

Chưa bao giờ cô bé Lộ Mạn Mạn kiêu ngạo lại gặp tình huống như thế này. Nhưng giờ thì cô bé chẳng cảm thấy gì, trong lòng chỉ có mỗi một sự ghen tị với An Kỳ Nhi mà thôi. Cố nén sự tức tối, Mạn Mạn thò tay xuống gầm bàn, giật giật áo Mã Tiểu Khiêu.

- Mã Tiểu Khiêu, tớ chỉ muốn hỏi cậu một chuyện...

Mã Tiểu Khiêu liếc mắt nhìn cô bạn. Thường chỉ có cậu phải cầu khẩn Lộ Mạn Mạn, chứ Lộ Mạn Mạn chưa bao giờ cầu khẩn cậu. Hôm nay sao lại thế nhỉ? Cậu nhóc bắt đầu thấy tò mò.

- Muốn nói gì thì nói, muốn đi tè thì cứ đi.

Bình thường thì Lộ Mạn Mạn sẽ ghi tất cả những câu nói bậy của Mã Tiểu Khiêu vào quyển sổ theo dõi, nhưng lúc này những điều đó không còn quan trọng nữa.

- An Kỳ Nhi nói khi nào cậu ấy lớn, cậu ấy sẽ lấy anh Hàn Lực, điều đó có đúng không?

- Chính xác tuyệt đối.

Mặt Lộ Mạn Mạn lại biến sắc vì ghen tức.

- An Kỳ Nhi vừa ngốc vừa xấu, sao anh Hàn Lực lại kết hôn với cậu ấy được?

Mã Tiểu Khiêu sướng phát điên khi thấy Lộ Mạn Mạn tỏ rõ sự ghen tức như vậy. Cậu lại càng cố chọc tức Lộ Mạn Mạn.

- Anh Hàn Lực lại thích người như An Kỳ Nhi đấy.

- Mã Tiểu Khiêu, em đang nói gì vậy? Cô giáo đã nhìn thấy Mã Tiểu Khiêu nói chuyện riêng rồi. Nhưng Mã Tiểu Khiêu ứng biến rất nhanh, cậu nói ngay là chính Lộ Mạn Mạn hỏi chuyện cậu trước.

Cô vốn rất quý Lộ Mạn Mạn, thấy Mã Tiểu Khiêu nói vậy nên cô không hỏi gì nữa.

Hết giờ, Lộ Mạn Mạn gặp ngay Hạ Lâm Quả để nói, chuyện anh Hàn Lực sẽ lấy An Kỳ Nhi là chuyện có thật.

Hạ Lâm Quả nói với Đường Phi, Đường Phi lại nói với... Chẳng mấy chốc, rất nhiều học sinh trong lớp đã biết chuyện An Kỳ Nhi sẽ lấy anh Hàn Lực.

Đường Phi háu ăn như chim cánh cụt, cậu lập tức hỏi An Kỳ Nhi xem bánh kẹo ăn hỏi đâu.

- An Kỳ Nhi, đám cưới thì phải có bánh kẹo ăn hỏi chứ. Cậu mau chia cho bọn tớ đi.

An Kỳ Nhi trả lời rất nghiêm túc:

- Bao giờ cưới mới có.

Mao Siêu “khỉ” cười tít cả mắt:

- Thế bao giờ cậu mới cưới?

An Kỳ Nhi lại trả lời đầy nghiêm túc:

- Bao giờ đến tuổi cưới thì sẽ cưới.

tiết thứ hai là tiết toán, trong lớp có mấy cô cậu phía dưới vẫn hóng hớt, bàn tán chuyện An Kỳ Nhi kết hôn. Thầy Tiền dạy toán ghét nhất là học sinh nói chuyện riêng trong giờ của thầy. Thấy Đường Phi và Hạ Lâm Quả đang nói chuyện, thầy bực mình lắm, bắt cả hai đứa đứng dậy.

- Các em đang nói chuyện gì mà hăng say thế?

Đường Phi rất có kinh nghiệm trong những tình huống như thế này. Cậu biết chủ động xã giao, vạch lỗi người khác, lấy công chuộc tội.

- Không phải chúng em nói, mà là Mã Tiểu Khiêu nói An Kỳ Nhi sắp kết hôn...

- Vớ vẩn. - Thầy dạy toán nổi giận. - Mã Tiểu Khiêu, còn nhỏ sao em đã suy nghĩ chuyện linh tinh vậy?

Mã Tiểu Khiêu hậm hực:

- Tự An Kỳ Nhi nói sẽ kết hôn với anh Hàn Lực đấy chứ ạ.

Thầy dạy toán càng nổi cáu:

- An Kỳ Nhi, em đứng dậy ngay.

An Kỳ Nhi đứng dậy, nhìn thầy dạy toán đầy vẻ vô tội.

- An Kỳ Nhi, em có biết vì sao em học kém không?

An Kỳ Nhi nhìn thầy dạy toán, lắc đầu.

- Đầu óc em lúc nào cũng chỉ nghĩ những chuyện lung tung bậy bạ, làm sao mà học giỏi được.

Hết giờ, thầy dạy toán dắt An Kỳ Nhi lên phòng hội đồng, giao cho cô Tần - giáo viên chủ nhiệm lớp để xử lí. Cô Tần còn nổi cáu hơn cả thầy dạy toán. Cô uống liền ba hớp nước, cơn giận mới nguôi ngoai, cô nói:

- An Kỳ Nhi, em có biết lỗi của mình như thế nào không?

An Kỳ Nhi trả lời ngay, không cần suy nghĩ:

- Em không có lỗi gì cả ạ.

Cô Tần lập tức nhận ra rằng, một cô bé chậm chạp như An Kỳ Nhi, không thể nào nhanh trí biến báo được, có sao sẽ nói thế, nếu An Kỳ Nhi nghĩ là mình không có lỗi, chắc chắn cô bé sẽ không nhận lỗi. Nhưng cô Tần thấy vấn đề này rất nghiêm trọng, phải mời phụ huynh đến để phối hợp uốn nắn.

Cô Tần gọi điện thoại cho mẹ An Kỳ Nhi.

An Kỳ Nhi vừa về đến nhà, mẹ An Kỳ Nhi đã giận dữ quát ầm lên:

- Con còn nhỏ thế này đã nói những chuyện kết hôn này nọ, làm mẹ xấu hổ chết đi được.

Mẹ An Kỳ Nhi còn kể lể chuyện đến năm bốn mươi tuổi bà mới sinh ra An Kỳ Nhi đầy khó khăn khổ sở. An Kỳ Nhi nghe những chuyện đó đã quá nhàm chán, cô bé tránh sang một bên ngắm nghía bức ảnh mẹ mặc váy cưới. Vừa ngắm, cô bé vừa nghĩ, nhưng nghĩ mãi mà không hiểu:

- Kết hôn không phải tốt hay sao? Tại sao thầy dạy toán nổi giận, mẹ cũng nổi giận? Mà đã nổi giận như thế, sao mọi người còn kết hôn nhỉ?

Còn tiếp...

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật