Thu giữ nộ‌i tạn‌g bốc mùi số lượng “khủng“

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Khi các lực lượng chức năng mở thùng xốp chứa nộ‌i tạn‌g, lập tức mùi hôi thối xông lên nồng nặc.
Thu giữ nộ‌i tạn‌g bốc mùi số lượng “khủng“
Ảnh minh họa

Sáng 29-4, sau quá trình trinh sát, Đội 2, phòng 6 cục Cảnh sát Môi trường (C36), phối hợp với Đội quản lý thị trường số 6, bắt quả tang 1 đối tượng đang vận chuyển nộ‌i tạn‌g lợn bốc mùi hôi thối không rõ nguồn gốc.

Sau khi khai thác nhanh, lực lượng liên ngành đã tiến hành kiểm tra điểm tập kết số nộ‌i tạn‌g trên tại nhà bà Cao Thị Thanh (ngõ 238 đường Âu Cơ, phường Quảng An - Tây Hồ). Bà Thanh chuyên kinh doanh các mặt hàng được chế biến từ nộ‌i tạn‌g động vật.

Ngăn chặn kịp thời nguồn "thực phẩm" có thể gây bệnh

Tại đây còn phát hiện 4 thùng xốp, mỗi thùng có trọng lượng 50kg, bên trong chứa đầy nộ‌i tạn‌g động vật (tràng lợn) đang bốc mùi hôi thối, ruồi nhặng bu kín bên trên. Tại thời điểm kiểm tra, bà Thanh không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc số nộ‌i tạn‌g trên.

Tiếp tục kiểm tra một địa điểm khác thuộc "chi nhánh" của bà Thanh trên phố Nguyễn Cơ Thạch (huyện Từ Liêm), lực lượng chức năng phát hiện số nộ‌i tạn‌g lên tới 400kg, chứa trong 8 thùng xốp ướp đá và cũng đang bốc mùi xú uế. "Hoảng" nhất là trong 8 thùng xốp này, có 1 thùng chứa toàn óc lợn đang trong quá trình phân hủy.

Liệu "dân nhậu" còn dám ăn lẩu lòng?

Bước đầu bà Thành khai nhận: số nội tạng trên được nhập về từ Trung Quốc và đang được chuẩn bị chuyển vào phía Nam tiêu thụ.

Cơ quan chức năng đã thu giữ toàn bộ số nộ‌i tạn‌g trên để tiêu hủy theo quy định.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật