Lo lắng và cáu giận là tâm trạng chung của nhiều người khi chờ tin thân nhân trên tàu. Chính điều này đã khiến Thủ tướng Hàn Quốc Chung Hong Won trong chuyến thăm thân nhân của những hành khách đã bị ném chai nước vào người.
Tin liên quan
Người nhà nạn nhân tức giận khi không tìm được người thân. |
Một người thân nhìn ra phí tàu bị nạn, ngóng tin khi màn đêm buông xuống. |
Người nhà hành khách tập trung tại phòng tập thể hình ở Jindo. 11 phụ huynh thuê thuyền để tìm con. Mỗi gia đình góp 60 USD để thuê thuyền,International Business Times đưa tin. Ảnh: Tân Hoa Xã. |
Các hành khách kể ban quản lý tàu yêu cầu mọi người ngồi im sau khi tiếng động lớn vang lên và tàu nghiêng dần. Ảnh: Tân Hoa Xã. |
Một người thân tìm tên người nhà trong danh sách. Nhiều gia đình không tin vào hoạt động tìm kiếm của chính phủ. “ Truyền thông đưa tin hoạt động cứu hộ đang diễn ra. Họ nói dối. Điều đó làm tôi tức giận”, một người nhà hành khách nói. Chính phủ Hàn Quốc xác nhận 7 người đã tử vong. Tuy nhiên, số người chết có thể tăng lên vì hàng trăm người vẫn mất tích. Ảnh: Tân Hoa Xã. |