Telegraph: Người biểu tình tước vũ khí của quân đội là sự “sỉ nhục” với Ukraina

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tờ Telegraph bình luận, lực lượng vũ trang và chính phủ Ukraina đã bị “sỉ nhục” công khai sau khi những người biểu tình chiếm 6 xe bọc thép của họ và diễu hành qua các đường phố.
Telegraph: Người biểu tình tước vũ khí của quân đội là sự “sỉ nhục” với Ukraina
Ảnh minh họa

Đám đông tụ tập ở thành phố miền đông Ukraina Slavyansk hô vang “Nga! Nga!” để chào đón đoàn xe bọc thép đi qua tòa thị chính.

Những người biểu tình đã chiếm 6 chiếc xe bọc thép này từ quân đội Ukraina ở Kramatorsk được cử đến để đàn áp các cuộc nổi dậy và nhanh chóng củng cố quyền kiểm soát trong khu vực.

Đoàn người biểu tình khoe “chiến lợi phẩm” của họ tại quảng trường cho biết, các đơn vị quân đội của Ukraina đã đào ngũ. Một số báo cáo khác cho thấy, các binh sĩ Ukraina đã buộc phải đầu hàng.

Dù sao đi nữa, sự việc này cũng là một sự "sỉ nhục" không hề nhẹ cho chính phủ mới lên nắm quyền sau cuộc lật đổ Tổng thống Ukraina hồi tháng 2 vừa qua.

Khoảng 40 binh sĩ Ukraina sau đó đã được đưa khỏi thành phố bằng xe buýt cho thấy rằng, ít nhất họ vẫn còn trung thành với quân đội Ukraina.

Cách Slaviansk một vài dặm, 15 chiếc xe bọc thép chở lính nhảy dù Ukraina đã bị chặn lại và bao vây bởi một đám đông người biểu tình ở Cholkino, một thị trấn gần một căn cứ không quân. Khi bế tắc gia tăng, một số máy bay trực thăng và một máy bay chiến đấu của không quân Ukraina đã lượn vòng rất thấp và gầm rú ngay trên đầu.

Tuy nhiên, những chiếc trực thăng này không làm bất cứ điều gì. Phải đối mặt với một đám đông lớn và miễn cưỡng dùng vũ lực với dân thường, những lính nhảy dù Ukraina có rất ít lựa chọn và phải chờ đợi mệnh lệnh. Sau đó, các binh sĩ bị cô lập đã bị thuyết phục từ bỏ vũ khí và nộp cả một xe chở đạn.

Đến chiều tối qua, các đơn vị quân đội Ukraina đã được giải giáp và không có lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý rút lui.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật