Trên hết là tính mạng của ngư dân

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Dù thấm mệt sau nhiều ngày hành trình trên biển, mặc sóng to, gió lớn, cán bộ, chiến sĩ trên tàu của Vùng 3 Hải quân nói chung, Tàu HQ 628, Hải đội 311, Lữ đoàn 161 nói riêng đều vượt hàng trăm hải lý, kịp thời có mặt để cứu giúp ngư dân gặp nạn trên biển.
Trên hết là tính mạng của ngư dân
Chị Trần Thị Mai Thu vui mừng cảm ơn bộ đội Hải quân.

Vừa qua, chúng tôi lại được chứng kiến các anh cứu kéo thành công tàu cá QNa 94727TS của ông Nguyễn Văn Cứ, ở xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cùng 31 ngư dân Quảng Nam gặp nạn ngoài biển xa trở về.

Hơn 30 ngày lênh đênh trên biển thực hiện nhiệm vụ trong mùa biển động, mặc dù đã thấm mệt nhưng tất cả cán bộ, chiến sĩ trên tàu HQ 628 vẫn phấn khởi, thoăn thoắt làm dây, đón đoàn công tác của Vùng lên tàu để bàn giao tàu và ngư dân cho địa phương và Bộ đội Biên phò‌ּng th‌ּeo quy định. Thượng úy, Thuyền trưởng Lê Văn Bình báo cáo với đoàn về quá trình cứu kéo tàu cá của ngư dân gặp nạn. Vào lúc 11 giờ 45 phút ngày 3-3-2013, điện của Bộ Tư lệnh Vùng 3 lệnh cho tàu cơ động thực hiện nhiệm vụ cứu tàu cá QNa 94727 cùng 31 ngư dân gặp nạn cách đó hơn 100 hải lý. Nhận lệnh, cấp ủy, chỉ huy hội ý nhanh đưa ra các phương án hiệu quả nhất bởi đợt gió mùa này tương đối phức tạp, sóng gió cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, rất nguy hiểm. Trời mù, tầm nhìn hạn chế, hơn 12 tiếng đồng hồ giữ vững thông tin liên lạc rồi cũng tìm và tiếp cận với tàu gặp nạn. Khác với những lần cứu nạn trước, lần này tàu phải vòng quanh đến lần thứ 3 mới tiếp cận và làm dây xong. Thay mặt đoàn cán bộ của Vùng, Thượng tá Đặng Đình Biên, Phó Chủ nhiệm Chính trị thừa ủy quyền của thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng đã tặng quà, biểu dương thành tích xuất sắc mà cán bộ, chiến sĩ trên tàu đạt được, động viên ngư dân sớm ổn định cuộc sống, sửa chữa tàu thuyền để tiếp tục bám vững ngư trường, làm ăn sinh sống.

Vừa gọi điện cho vợ thông báo đã về đến cảng an toàn, anh Nguyễn Văn Thắng, ngư dân 30 tuổi, tươi cười tâm sự với chúng tôi: “Hơn 10 năm đi biển, đây là lần đầu tôi chứng kiến tàu gặp nạn trong lúc sóng to gió lớn như vậy’’. Anh nhớ lại, khi tàu cách mũi An Hòa, Núi Thành, Quảng Nam khoảng 310 hải lý thì bị hỏng máy, liên lạc qua bộ đàm, có một tàu cá cùng ngư trường đến ứng cứu, dự kiến sẽ nhờ tàu bạn kéo tàu vào đảo Bông Bay (quần đảo Hoàng Sa) để khắc phục máy, nhưng sóng to, gió lớn tàu bạn đành bất lực. Lúc anh em trên tàu bắt đầu hoảng loạn thì được tin có tàu Hải quân Vùng 3 đến cứu, mọi người trên tàu có phần an tâm, tiếp tục chống chọi với sóng gió và chờ đợi.

Cùng với gia đình chủ tàu cá từ Quảng Nam vào Quảng Ngãi, anh Trương Công Bảy, Phó Chủ tịch xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, thay mặt cho chính quyền địa phương gửi lời cám ơn đến lãnh đạo Vùng 3 Hải quân, cám ơn cán bộ, chiến sĩ tàu HQ 628 và mong muốn ngư dân trên biển luôn được sự giúp đỡ kịp thời của bộ đội Hải quân như những năm vừa qua để họ vững tin bám biển, bám ngư trường, làm ăn sinh sống trên vùng biển của mình. Còn chủ tàu Nguyễn Văn Cứ, giọng nói run run, cảm động tiếp lời: “Gia đình tôi cũng không biết nói gì hơn, với một khối tài sản lớn vay mượn đầu tư vào con tàu để kiếm kế sinh nhai cho anh em, họ hàng và bạn tàu có mất đi rồi cũng sẽ làm lại được để trả nợ, nhưng tính mạng của 31 con người thì không có gì so sánh được, sẽ mất tất cả nếu như không được cứu, kéo kịp thời của bộ đội Hải quân Vùng 3”.

Vẫn biết rằng mỗi khi nhận tin tàu ngư dân gặp nạn, các anh lại ngược sóng gió để sớm tìm kiếm, tiếp cận với tàu dân gặp nạn, mỗi lần như vậy đều đối mặt với gian nan, thử thách, hiểm nguy. Nhưng dù có khó khăn, gian khổ đến mấy, kể cả phải mất mát, hy sinh thì họ vẫn hăng hái lên đường, bởi trên hết là tính mạng ngư dân.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật