Lời đồn ma ám trong ngôi nhà 32 lần bốc cháy

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mấy ngày vừa qua, những tin đồn về lời nguyền của thần linh đã gây hoang mang lo sợ với không chỉ gia đình ông Nguyễn Hoài Thanh mà còn cả vùng quê nghèo xã Nghĩa Phúc, huyện Tân Kỳ (Nghệ An).
Lời đồn ma ám trong ngôi nhà 32 lần bốc cháy
Căn nhà ông Thanh nơi xảy ra những vụ cháy kỳ lạ. (Ảnh: Infonet).
Chuyện lạ khó tin
Một sự việc kỳ lạ vừa xảy ra tại gia đình ông Nguyễn Hoài Thanh, trú tại xóm Hòa Phúc, xã Nghĩa Phúc, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An đang gây xôn xao dư luận xứ nghệ. Trong 2 ngày, 30 và 31.3 liên tiếp 32 lần, các vật dụng trong nhà ông Thanh bị cháy bí hiểm khiến đông đảo người dân hiếu kỳ kéo tới xem. Và chưa biết thực hư như thế nào, nhiều tin đồn rợn người xuất hiện gây xôn xao dư luận địa phương.
Trò chuyện với phóng viên, ông Thanh cho biết, vào 14h15 ngày 30.3, khi ông đang chuẩn bị đi làm, còn bà Tình đang nghe điện thoại của con gái xa gọi về thì bỗng nhiên gửi thấy mùi khét từ dưới bếp. Xuống xem thì thấy hai tờ giấy gần bếp tự nhiên bốc cháy. Cứ nghĩ vợ mình nấu cơm chưa xong đang còn than bén lửa nên ông Thanh không để ý. Nhưng sau đó, khi nhìn lên chiếc khă tay treo trên tường nhà cũng tự nhiên bốc cháy, rơi xuống nền nhà làm cháy chiếc can nhựa, ông mới giật mình. Rất may, ông Thanh đã kịp thời dập tắt không để lửa bén sang bình ga bên cạnh.
Tâm trạng có phần bất an nhưng sau khi dập lửa xong, thấy không có gì bất thường, vợ chồng ông Thanh vẫn ra vườn làm việc như bình thường. Tuy nhiên, khoảng 16h cùng gày, ông tiếp tục phát hiện chiếc ri đô chắn ngang giường vợ chồng ông cũng tự nhiên bị cháy. Khi bà Tình đang loay hoay dập lửa ở ri đô thì chăn và quần áo ở trong nhà cũng thi nhau phát hỏa. Sự việc diễn ra một cách bí ẩn, có phần đáng sợ nên bà Tình đã không còn giữ được bình tĩnh. Bà hoảng hốt chạy ra ngoài và hô hoán hàng xóm sang dập lửa giúp. Ngay sau đó, nhiều người dân trong khu vực đã có mặt tại nhà ông Thanh, tận mắt chứng kiến từng đám cháy nhỏ đang thiêu rụi những vật dụng còn lại trong nhà của ông Thanh.
Điều đáng nói hơn, chiếc khăn tắm đang ướt để trong nhà tắm cũng bị bốc cháy. Cứ 15 đến 20 phút lại xuất hiện một đốm cháy, khiến cho nhiều người trong gia đình lo sợ không dám ngủ lại trong nhà. Các đồ vật bị cháy không ở gần các vật dụng gây cháy như xăng, dầu, gas hay dây điện. Sự việc càng trở nên bí hiểm khi các đám cháy xảy ra trong lúc trời vừa tạnh xong.
Ngay sau đó, ông Thanh đã báo cho các cơ quan chức năng về sự việc. Lập tức, công an đã có mặt tại hiện trường để tìm hiểu sự việc kì lạ này. Tính từ ngày 30.3 đến nay, các đồ vật trong nhà ông Thanh bỗng dưng bốc cháy tổng cộng 32 lần. Các đồ vật bị cháy chủ yếu là chăn , màn, quần áo, ri đô, bì lúa…
Lời nguyền của thần linh hay những tin đồn nhảm nhí?
Hiện tượng bí ẩn này xảy ra đã gây xôn xao dư luận xứ Nghệ từ mấy ngày qua. Và giống như trước đây, sau tất cả các sự việc khó lý giải, hầu hết họ đều nghĩ do các vị thần thánh gây ra dẫn đến sự hoang mang. Tương tự, biết thông tin về vụ cháy bí hiểm này, hàng nghìn người dân đã tập trung đến gia đình ông Thanh để chứng kiến. Hầu hết mọi người đều cho rằng, có hiện tượng đều có nguyên do, cách lý giải nghiêng về vấn đề tâm linh, thần thánh.
Mặc dù không tin vào bói toán, nhưng sau khi người dân đồn rằng gia đình ông Thanh đang bị ma ám, bà Bùi Thị Tình, vợ ông Thanh đã đi khắp các đền chùa, mời thầy về giải hạn. Và bởi hoang mang, lo sợ nên bà Tình không đêm nào chợp mắt được, sức khỏe ngày càng yếu đi. Các con của ông bà đang đi làm ăn xa cũng phải về trấn an tinh thần cho bố mẹ.
Tin đồn có các thần linh gây ra vụ cháy lạ lùng này là có lý do vì trước kia, ông Thanh cùng một số người đã đi đào một số đồ cổ gần chùa chiền. Việc làm có phần trái với đạo lý ấy giúp ông Thanh kiếm được một số chiến lợi phẩm nhưng xâ‌ּm hạ‌ּi sự linh thiêng, yên nghỉ của các vị thánh. Cũng có một số người giải thích hiện tượng này theo khoa học là do khí phốt pho bốc lên gặp điều kiện thuận lợi sẽ phát hỏa. Tuy nhiên, trên cơ sở giải thích đó vẫn chưa thuyết phục được vợ chồng ông Thanh và người dân nơi đây. Vợ chồng ông chọ cách canh chừng và liên tục tưới nước vào chăn, màn, nền sân nơi căng bạt để lửa không thể có cơ hội bốc lên.
Không tin vào sự thật có lửa tự nhiên bốc cháy như vậy, ông Hùng – hàng xóm nhà ông Thanh đã chạy sang cầm hai tờ giấy để thử. Và không tin nổi vào mắt mình, khoảng 10 phút sau, tự nhiên tờ giấy cháy trước sự chứng kiến của nhiều người dân. Một lần nữa được chứng kiến sự việc, người dân nơi đây càng trở nên hoang mang lo sợ.
Không khí gia đình ông Thanh ngày càng trở nên nặng nề sau vụ việc xảy ra. Các đốm cháy đặc biệt chỉ xảy ra trong nha, nên vợ chồng ông Thanh đã căng bặt ngoài sân để đưa toàn bộ đồ vật bằng vải trong nhà ra ngoài bảo quản. Mấy ngày này, họ đã thay nhau túc trực tránh trường hợp xấu nhất xảy ra. Tình hình sức khỏe cũng yếu dần, tinh thần cũng suy sụp, cứ lo nghĩ không biết tiếp theo trong nhà bà sẽ xảy ra hiện tượng kỳ quái nào nữa.
Không chỉ có cuộc sống nhà ông Thanh đảo lộn mà còn có hàng xóm xung quanh cũng bị ảnh hưởng theo. Họ cứ nơm nớp lo sợ “bà hỏa” sẽ ghé thăm gia đình mình. Mỗi nhà luôn dự phòng nước trong nhà để phòng khi vụ cháy xảy ra, có cái để ứng phó. Mỗi gia đình đều của một người nhà để canh chừng. Có một số người thì cho rằng có ai đốt cháy rồi dựng hiện trường giả để đánh lừa thị hiếu của người dân. Cho đến bây giờ, chưa ai dám khẳng định nguyên nhân do đâu mà chỉ duy nhất trong ngôi nhà của vợ chồng ông Thanh bốc hỏa.
Ông Thanh cũng cho biết thêm: “Mảnh đất gia đình ông ở hiện tại có từ năm 1980, lúc trước là một khu đất rừng hoang do vợ chồng tôi gây dựng. Thi thoảng, tôi đào đất làm vườn cũng phát hiện một vài hũ sành từ thời xưa nhưng bên trong không có gì”.
Và hiện tượng “tự nhiên” cháy xảy ra khi thời tiết đang ẩm ướt, không nắng nóng gay gắt nên càng làm cho người dân nơi đây tin rằng đó là các thần thánh xuống trừng phạt ông Thanh? Các nhà khoa học đang vào cuộc và lý giải nguyên nhân. Nhưng thời gian này, vợ chồng ông Thanh đang phải khổ sở với những tin đồn có phần ma quỷ. Đã mấy ngày nay, cả nhà ông không ai dám ngủ, nấu đồ ăn cũng không dám nấu trong nhà. Giờ đây, vợ chồng ông Thanh chỉ mong được cơ quan chức năng vào cuộc để cho gia đình ông được sống bình thường như trước đây.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật