Tin liên quan
Tinh trùng của người chồng hiện tại đang được các bác sĩ tích trữ đông lạnh để chuẩn bị cho thụ thai với trứng của người vợ.
Trước khi tử trận do vụ nổ bom trong xe ở Baghdad, Dayne Dhanoolal mong ước sẽ có con khi anh trở về nhà - người vợ Kynesha cho hay.
Tiến sĩ John Park, trung tâm Y tế của trường ĐH Emory bang Atlanta, Mỹ cho biết: "Tinh trùng vẫn còn sống 36 giờ sau khi cơ thể đã chết".
Trung úy Dhanoolal không có di chúc nhưng đã kí kết với quân đội quyền được sở hữu thi thể của mình cho mẹ đẻ.
Ban đầu Kynesha có kế hoạch tiến hành thụ thai với tinh trùng của người chồng, nhưng theo Telegraph ngày 9/4, hiện chị đã thay đổi ý định và muốn nhận một cô con gái nuôi.
Ở Anh, một trường hợp khác là Diane Blood ở Nottinghamshire đã đấu tranh quyền sử dụng tinh trùng của người chồng đã mất được 4 năm để sinh con. Hiện tại con trai của chị với người chồng quá cố đã chào đời.