Công viên Tuổi Trẻ bị “băm nát”

Vietgoden Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong lúc Hà Nội đã kiên quyết phá dỡ hàng loạt công trình sai phạm tại Công viên Thủ Lệ thì tại Công viên Tuổi Trẻ hàng chục công trình sai phạm đang “băm nát” công viên này lại không hề bị xử lý.
Công viên Tuổi Trẻ bị “băm nát”
CLB Golf Tuổi trẻ do con trai ông GĐ Đinh Văn Khoan quản lý đã được mọc trái phép trên Công viên Tuổi Trẻ

Đặc biệt, Giám đốc (GĐ) Cty Đầu tư Thương mại và đầu tư phát triển Hà Nội là ông Đinh Văn Khoan (đơn vị quản lý công viên- ông Khoan vừa bị bãi nhiệm) trong nhiều năm liên tiếp làm lỗ hàng chục tỷ đồng của Nhà nước. Rất tiếc, vụ việc lại chưa được xử lý dứt điểm.

Kỳ I: Đất công viên bị chia nhỏ

Ngày 13/4/2001, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định giao diện tích trên 26 ha tại Công viên Tuổi Trẻ đất cho Cty Thương mại, Đầu tư phát triển Hà Nội quản lý.

Thời điểm đó, đơn vị này thuộc Thành Đoàn Hà Nội, nay thuộc Tổng Cty Du lịch Hà Nội quản lý. Sau 7 năm quản lý, đến nay hàng chục ngàn mét vuông đất công viên đã bị “băm nát” để kinh doanh.

Công viên như “lẩu thập cẩm”!

Mặt công viên phía đường Võ Thị Sáu ( dài hàng trăm mét) đã được giăng kín bởi các nhà hàng, quán bia, garage ô tô, văn phòng giao dịch. Tại cổng số 55 Võ Thị Sáu, phía trên tấm biển lớn ghi chằng chịt thông tin như: “Công viên nước Tuổi Trẻ”, “Câu lạc bộ Golf Tuổi Trẻ”; nhà hàng chuyên tổ chức tiệc cưới...

Hai bên cổng là hai tấm biển quảng cáo lớn: “Nhà hàng Queen Be II- tổ chức tiệc cưới...”. Tại số 99 đường Võ Thị Sáu còn có thêm: “ Nhà hàng Tuổi trẻ: Bia hơi, tiệc cưới”. Nhà hàng này với những dãy nhà mái cao 2 tầng làm tối cả một đoạn mặt tiền công viên vài chục mét. Cạnh đó là tấm biển “Câu lạc bộ bơi lội, tennis”.

Cổng chính của công viên trên đường Võ Thị Sáu, còn có tấm biển “Lẩu nấm” đặt trang trọng cạnh lối vào. Kết thúc đoạn mặt tiền nham nhở là trụ sở của một Cty “đóng” tại Công viên Tuổi Trẻ với chức năng kinh doanh bất động sản, dịch vụ thương mại và chuyên ngành “ Nhận cầm ô tô các loại”.

Phía đường Thanh Nhàn, trước kia công viên được bảo vệ vòng ngoài bằng hàng rào sắt. Nay, hàng rào sắt không còn. Thế vào đó là những đống gạch, cát, sỏi và những thân cây bầm xước vì bị ô tô va quệt. Khoảng đất rộng phía trước cổng công viên đã biến thành bãi đỗ xe và tập kết vật liệu.

Cái cổng cũ mốc rêu phong nay được nhấn bằng tấm biển quảng cáo “Vocalnol Club” (sàn nhảy Vocalnol) và hàng chục chiếc ô tô đỗ phía trong. Một vòng quanh công viên Tuổi Trẻ đã có thể thấy rằng “ miếng gan, miếng tiết” của công viên Tuổi Trẻ đang bị người ta “nấu lẩu”!

Bất chấp luật pháp- “ Băm nát” công viên!

Chiếc đu quay đường kính hàng chục mét là “niềm tự hào” của Tuổi Trẻ nay đã cũ kỹ. Khu đu gió được rào kín, khối công trình chiếm cả trăm mét vuông đất này đứng vô cảm như thách đố thời gian. Gần đó là khu thuyền lắc. Hàng chữ, những chiếc ghế và những thanh sắt đã gỉ ố.

Đống tài sản bạc tỷ này đang được hoa cây dại và bụi, rác phủ. Lâu lắm rồi chúng chưa được hân hạnh đón khách...Điều đáng nói là các hạng mục trò chơi này chưa được cơ quan chức năng đánh giá về mức độ an toàn, nghiệm thu.

Công viên Tuổi Trẻ đã được nguyên GĐ Đinh Văn Khoan cho đầu tư đến 9 sân tennis. Cả khu đất rộng hàng ngàn mét vuông đã được “xẻ”, tôn nền, rào kín, lắp đặt thiết bị liên quan để tạo thành một sân thi đấu thể thao. Và vì thế, chúng nhận được sự chăm sóc “đặc biệt”. Đối nghịch với sự quan tâm đó, là cảnh tượng hoang tàn của khuôn viên công viên: cỏ dại mọc um tùm, cây cối không được chăm sóc, rác rưởi, phế liệu đổ bừa bãi...

Nói đến Công viên Tuổi Trẻ người ta không khỏi ngạc nhiên khi công viên nhỏ này có đến 2 sàn nhảy. Một sàn được xây dựng bên trong lô đất giữa công viên, nhạc nổi cả ngày. Mới đây, ông Đinh Văn Khoan lại cho xây dựng thêm một sàn nhảy nổi giữa mặt hồ với cái tên “Vocalnol Club”. Câu lạc bộ này do con trai ông Khoan tổ chức điều hành.

Công viên Tuổi trẻ hiện cũng bị cắt hàng trăm mét vuông đất xây dựng Câu lạc bộ Golf Tuổi trẻ, Câu lạc bộ cũng do con trai ông Khoan quản lý. Theo tìm hiểu của chúng tôi, Công viên Tuổi Trẻ có đến 27 hạng mục xây dựng (17 hạng mục đã đưa vào sử dụng) nhưng hầu hết các hạng mục này đều không có báo cáo đầu tư, quyết định phê duyệt dự án, không có hồ sơ thiết kế, dự toán, không có giấy phép xây dựng, thỏa thuận kiến trúc.

Đặc biệt nhiều hạng mục không có hồ sơ thi công, không có hồ sơ nghiệm thu chất lượng công trình. Nhiều hạng mục không có trong quy hoạch chi tiết 1/500 nhưng ông Đinh Văn Khoan vẫn cho xây dựng như: 7 sân tennis, 1 sân tập, Nhà hàng Tuổi trẻ, Trung tâm Lao động hợp tác Quốc tế, nhà tập đánh golf, nhà hàng giải khát.

Thậm chí, có hạng mục đầu tư bằng vốn ngân sách (cầu qua hồ), nguyên GĐ Cty đã cho phép nhà thầu xây dựng công trình khi chưa có kết quả đấu thầu. Công trình hiện vẫn dang dở. Có thể thấy, Công viên Tuổi Trẻ thực sự là một điểm nóng về tình hình quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công, về đầu tư xây dựng cơ bản, trật tự xây dựng.

Đáng tiếc trong nhiều năm qua, những sai phạm tại Công viên Tuổi Trẻ, đặc biệt là của nguyên GĐ Đinh Văn Khoan lại chưa được cơ quan chức năng của Hà Nội xử lý.

----------

Kỳ 2: “Băm” công viên, cho thuê giá rẻ như bèo!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật