Sự cố xảy ra lúc đoạn đường này vắng bóng người và đèn đường bị tắt. Một nhân chứng cho biết: Tài xế xe ben đã phát hiện sự cố và dừng xe lại xem xét. Tuy nhiên, sau đó anh ta lại leo lên xe tiếp tục cuộc hành trình.
Sự cố trên trở thành cái bẫy cho người đi đường. Hậu quả có gần 50 xe gắn máy bị ngã. Anh Lê Văn Liên (SN 1984, sinh viên trường Đại học Kinh tế), một trong những nạn nhân của vụ tai nạn đã bức xúc với PV Tiền phong:
“Nhóm chúng tôi gồm 5 người đi trên 3 xe gắn máy tới địa điểm trên. Do trời tối, cứ tưởng là cát bị rơi vãi trên đường, nên cứ cho xe đi vào. Ai ngờ dính đám bùn trơn trượt, khiến tôi không thể làm chủ được tay lái và ngã nhào. 2 xe đi cùng cũng bị trượt dài khoảng 5 mét”.
Anh Liên còn cho biết thêm, liên tục những xe máy đi sau anh cũng bị tai nạn như anh. Thậm chí có một nạn nhân vừa ngã thì xe ôtô cũng vừa trờ tới. Vì xe ôtô đi tốc độ chậm nên không có hậu quả đáng tiếc xảy ra.
Nhận được tin báo, công an phường 13 có mặt tại hiện trường phối hợp cùng CSGT, đội trật tự giao thông và dân quân phường lập hàng rào phong tỏa hiện trường và điều phối giao thông di chuyển theo hướng khác, đồng thời thu gom những vệt bùn này.
Hơn 2 giờ sau, bùn đã được dọn sạch.