Bán ngư‌ời tìn‌h vào chốn lầu xanh

Ha_noi_bus Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong vai gã “xe ôm” đào hoa, hắn đã tán tỉnh rất nhiều cô gái trẻ, đẹp. Khi đã hạ gục “con mồi”, hắn liền bán “người tình” qua bên kia biên giới.
Bán ngư‌ời tìn‌h vào chốn lầu xanh
Kẻ săn người Vàng Mí Dính

Vàng Mí Dính (SN 1983) ở thôn Nhèo Lủng, xã Thài Phìn Tủng, huyện Đồng Văn lấy vợ tên là Hầu Thị Súng (SN 1984) và đã có 2 con trai. Một hôm, vợ Dính bỏ lại chồng con, nghe theo lời dụ dỗ của “mẹ mìn”  dẫn theo 2 cô em ruột là Hầu Thị Dính (15 tuổi), Hầu Thị Ly (16 tuổi), và 1 cô gái ở cùng thôn Nhèo Lủng vượt biên qua đường tiểu ngạch. Vừa đặt chân đến “thiên đường”, họ lập tức bị xé lẻ rồi bán tiếp cho các nhóm khác và từ đó, họ đứt hẳn liên lạc với nhau.

Về phần Vàng Mí Dính, sau khi vợ bỏ đi biệt tích, hắn đâm ra đổ đốn. Suốt ngày lang thang ở khắp các chợ phiên trong vùng, tiếp cận, lừa đảo phụ nữ để trả thù đời.

Cuối tháng 8/2007, trong vai một thanh niên chưa vợ tên là Vàng Mí Pó, Dính mò đến chợ phiên Phố Cáo để “tìm mồi”. Như thường lệ, “đến hẹn lại lên” Hạng Thị Cầu 19 tuổi, ở dốc Chín Khoanh, Đồng Văn, tung tăng xuống chợ. Đang đi bộ trên đường, một người đàn ông điển trai, đi xe máy tự xưng là Pó tiếp cận Cầu và hỏi: “Cô em có xuống chợ Phố Cáo, tiện đường cho em đi nhờ ...”. Cầu đồng ý để Pó chở xuống chợ. Suốt buổi chợ hôm đó, Pó chăm sóc Cầu rất cẩn thận, rồi sau đó đưa về nhà an toàn.

Và cú lừa tình

Phiên chợ tuần sau, Cầu lại “tình cờ” gặp và được Pó chở xuống chợ... Vài lần như thế,  lần nào Pó cũng đưa Cầu về nhà an toàn. Sau khi chiếm được niềm tin của Cầu, Pó tiến tới tỏ tình với cô. Đang hạnh phúc trong tình yêu mới, thì một hôm, Pó hẹn Cầu đi chợ Đồng Văn (cách Phố Cáo chừng 30 km) chơi. Pó gửi xe máy ở nhà người quen, rồi đưa Cầu đi dạo khắp chợ. Đang vui vẻ quấn quýt, Pó vờ sực nhớ hắn có người quen ở bên kia biên giới bị ốm, cần phải sang thăm nên rủ người yêu vượt biên cùng Pó.

Đến chiều tối hôm đó, Pó và Cầu đến nhà một người Mông bên kia biên giới nấu cơm ăn và ngủ lại đó. Chủ nhà là một người đàn ông, bảo Cầu ở nhà với vợ anh ta, để anh ta đưa Pó đi trồng răng. Cầu ở nhà gần hết 1 ngày, thì có 2 thanh niên đi xe máy đến chở cô tới một nơi hoàn toàn xa lạ. Bọn chúng canh giữ Cầu, không rời nửa bước. Ban ngày chúng nhốt cô trong nhà, đợi ban đêm lại lên đường di chuyển sang địa bàn khác. Sau đó, chúng bán cô cho một người đàn ông già hơn tuổi cha cô, nhưng do Cầu khóc lóc dữ dội quá, nên người đàn ông ấy bỏ đi. Sau khi dùng dao đe dọa Cầu, 2 gã lại tiếp tục chở cô đi 4 ngày, 4 đêm. Đến chợ Ma Cái, chúng lại tiếp tục “chào hàng” để bán cô.

Tại đây, Cầu gặp một cô gái Việt Nam, tên là Hầu Thị Ly, quê ở thôn Nhèo Lủng, xã Thài Phìn Tủng, huyện Đồng Văn... Hỏi ra mới biết Ly chính là em gái của Hầu Thị Súng. Ly kể, sau khi sang đến Trung Quốc, 4 cô bị tách ra, mỗi người bị một người đàn ông nước ngoài canh giữ và chào hàng, hễ được giá là bán...

Ở chợ Ma Cái hôm ấy, Ly và Cầu bị 2 người đàn ông đưa đi chụp ảnh để “chào hàng”. Đang hoang mang tột độ, Cầu bỗng nhìn thấy một nhóm người, mặc sắc phục Công an Trung Quốc, cô kéo tay Ly chạy thục mạng ra phía họ để cầu cứu. Thấy vậy, 2 gã đàn ông kia vội vàng bỏ trốn.

Trung uý Bùi Đăng Thành - Đội trưởng trinh sát Đồn Biên phòng Phố Bảng, huyện Đồng Văn cho biết: “Trong thời gian Cầu, Ly, Súng, Dính... mất tích. Đồn Biên phòng Phố Bảng đã xác lập chuyên án để điều tra. Bên cạnh đó, chúng tôi đã gửi thông tin về các cô gái này cho lực lượng Biên phòng nước bạn. Nhờ vậy, ngày 22/9/07 Đồn Biên phòng Phố Bảng đã nhận được thông tin về Hạng Thị Cầu và Hầu Thị Ly đã được giải cứu. Qua điều tra xác minh, chúng tôi phát hiện hành vi Hầu Mí Dính còn liên quan đến nhiều vụ lừa đảo khác trên địa bàn huyện Mèo Vạc, cũng với chiêu bài “vờ yêu rồi bán”. Chúng tôi đã chuyển hồ sơ cho Công an huyện Đồng Văn, xử lý theo thẩm quyền”. Hầu Mí Dính - “gã xe ôm đào hoa” đang chờ ngày ra trước vành móng ngựa, nhưng vợ hắn là Hầu Thị Súng, hiện cùng 1 cô em gái là Hầu Thị Dính vẫn bặt vô âm tín.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật