Vụ bà chánh án đánh ghen vẫn còn là “nghi án“

Ha_noi_bus Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nguồn tin từ cơ quan công an tỉnh Bình Phước cho biết, chỉ nội trong chiều thứ hai (31/3) thì mọi việc liên quan đến bà Chánh án TAND tỉnh có đánh ghen gây thương tích hay không sẽ “rõ ràng” và có thể thông tin cho các cơ quan báo chí được biết.
Vụ bà chánh án đánh ghen vẫn còn là “nghi án“
Ảnh minh họa

Những ngày qua, trên nhiều phương tiện thông tin truyền thông đã đưa tin về vụ việc bà Nguyễn Lê Lan, Chánh án TAND tỉnh Bình Phước đã xông vào phòng karaoke để đánh ghen.

Sự việc được thông tin như sau: Trưa ngày 27/3/2008 ông Trần Phụng, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tỉnh Bình Phước cùng 2 người bạn đến hát karaoke và nhậu tại nhà hàng Hưng Phát 1, xã Tiên Hưng, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Phòng karaoke số 2, nhà hàng Hưng Phát 1, nơi xẩy
ra "nghi án" bà chánh án tỉnh đánh ghen

Trong lúc đang ngồi nhậu thì bất ngờ vợ của ông Phụng là bà Nguyễn Lê Lan, Chánh án TAND tỉnh Bình Phước cùng với một người phụ nữ bịt mặt xông thẳng vào phòng karaoke để hành hung các tiếp viên tại đây. Riêng bà Lan đã dùng vỏ chai bia Heineken đập thẳng vào đầu một nữ tiếp viên tên là Linh khiến “mỹ nương” này lăn quay ra bất tỉnh.

Ngay lúc đó bà Bồ Thị Ngọc Anh (SN 1953), vợ chủ nhà hàng Hưng Phát chạy vào can ngăn thì bị bà Lan bẻ tay và đánh nhiều cú vào người. Thấy nguy, chủ nhà hàng là ông Nguyễn Văn Cư lao vào can ngăn thì bị chính ông Phụng rượt đánh và đành phải bỏ chạy.

Trước đây trong khi cung cấp cho các phóng viên đưa tin viết bài về vụ việc này cô Linh, người bị đánh chai bia vào đầu và vợ chủ quán là bà Ngọc Anh đã khẳng định thủ phạm chính là bà Chánh án Nguyễn Lê Lan. Thế nhưng, trong buổi làm việc sáng nay (30/3) thì họ lại nói "không biết chính xác".

Tiếp xúc với chúng tôi tại nhà hàng Hưng Phú, cô Linh cho biết: "Em đang ngồi thì có hai người phụ nữ bịt mặt xông vào, lúc đó em đang ngồi cạnh anh Phụng nên bị ném một cái ly vào người nhưng không trúng, sau đó người phụ nữ bịt mặt lấy chai bia chồm qua đập thẳng vào đầu em khiến em bất tỉnh tại chỗ. Em không khẳng định có phải bà Lan đánh em hay không vì lúc đó người phụ nữ bịt mặt. Vả lại hồi giờ em có biết bà Lan mặt tròn hay méo sao đâu mà khẳng định người đánh em là bả. Còn có thông tin cho rằng em sợ quá bỏ trốn về quê là không đúng, em chỉ nghỉ một ngày và bây giờ vẫn đi làm bình thường."

Nữ tiếp viên tên Linh, người bị đòn ghen đến bất tỉnh

Khi trao đổi với bà Ngọc Anh, vợ chủ nhà hàng Hưng Phú để ghi nhận tiếng nói “khách quan” thì chúng tôi lại nhận được thông tin cũng khá mơ hồ. Bà Ngọc Anh cho biết: "Khi tôi đến nơi thì thấy bé Linh đang nằm dưới nền nhà còn hai người phụ nữ bịt mặt thì vẫn tiếp tục la hét, chửi mắng. Tôi xông vào giật tấm bịt mặt của một người phụ nữ thì biết đó là chị Lan, vợ anh Phụng. Chị Lan có xông vào to tiếng với tôi còn người đánh bé Linh là ai thì bây giờ tôi cũng chưa khẳng định, đợi cho công an điều tra sẽ rõ." 

Rất khó khăn và thông qua những mối quan hệ khác nhau rồi chúng tôi cũng liên lạc được với bà Lan qua điện thoại. Với một thái độ khá bình thản, bà Lan khẳng định: "Nghĩ sao mà báo chí nói tôi đi đánh một con bé bán bia ôm vậy! Sự thật tôi có nghe chính vợ hai người bạn của chồng tôi cùng đi hát karaoke thông báo sẽ đến đó lôi mấy ông về. Lúc đầu tôi không định đi nhưng sợ mấy người đó đến làm ồn ào không hay nên tôi cũng đến xem sao. Đến nơi thì thấy đã đánh nhau, chửi bới om sòm. Cứ để cơ quan công an điều tra rồi sẽ rõ. Tôi biết có người muốn “chơi” tôi mà!"

Còn về “giấy trắng mực đen” thì sao? Chúng tôi đã được xem qua biên bản xác minh hiện trường do công an xã Tiến Hưng lập và trong đó ông Cư, chủ quán khai: Vào khoảng 12h30  ngày 27/3/2008, ông Phụng cùng 2 người đàn ông khác vào quán uống bia và ngồi với 3 nữ tiếp viên. Đến khoảng 14h, bất ngờ có 2 người đàn bà đeo khẩu trang che kín mặt xông vào phòng. Một người đàn bà đã lấy chai bia Heineken đánh vào đầu tiếp viên tên Linh (tên thật là Nguyễn Hồng Biên, sinh năm 1988) làm Linh bị vỡ đầu, sây sát ở tay phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Trong lúc quán hỗn loạn, vợ chủ quán là Bồ Thị Ngọc Anh xông vào can, ông Phụng lại đánh bà Ngọc Anh...

Vết sẹo trên đầu nạn nhân

Chúng tôi được biết ngay sau khi báo chí đưa tin, Tỉnh uỷ tỉnh Bình Phước đã chỉ đạo Ban tổ chức tỉnh uỷ thu thập thông tin để đến sáng thứ hai (31/3) tổ chức cuộc họp để làm rõ vụ việc này. Riêng bản thân ông Phụng đã viết bản tường trình để gửi cho Tỉnh uỷ và Ban tổ chức Tỉnh uỷ. 

Về mặt pháp lý, vụ việc đã được công an xã Tiến Hưng chuyển hồ sơ lên công an thị xã Đồng Xoài điều tra, làm rõ. Các cán bộ chiến sĩ được giao thụ lý hồ sơ này cũng phải khẩn trương làm việc để sớm kết thúc điều tra. Nguồn tin từ cơ quan công an tỉnh Bình Phước cho biết, chỉ nội trong chiều thứ hai (31/3) thì mọi việc sẽ “rõ ràng” và có thể thông tin cho các cơ quan báo chí được biết.

Về phía TAND tỉnh Bình Phước thì mọi việc vẫn diễn ra bình thường, bà Lan vẫn đến công sở làm việc và những người trong cơ quan cũng chỉ biết sự vụ trên qua phương tiện thông tin báo chí.

Qua nắm thông tin về vụ việc này, chúng tôi thấy đã xuất hiện những dấu hiện bất thường vì từ một vụ án khá rõ ràng, có nhân chứng vật chứng cụ thể nhưng đến đây đã chuyển dần sang “nghi án”. Do đó dư luận rất mong các cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước, đặc biệt là Tỉnh uỷ Bình Phước chỉ đạo các ngành, bộ phận chuyên môn khẩn trương điều tra làm rõ và xử lý nghiêm minh vụ việc này.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật