Tự bán mình để quay vòng

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Không những lừa bán những cô gái trẻ sang Trung Quốc, cặp vợ chồng hờ Gấm - Phi còn bàn nhau phối hợp để biến Gấm thành "hàng quay". Mỗi lần Phi đem bán Gấm, cô ta lại tìm cách trốn về để "chia" số tiền bán được.
Tự bán mình để quay vòng
Gấm, Phi và Hữu.

Ngày 12/11, công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố 6 bị can về hành vi mua bán phụ nữ. Cơ quan công an xác định kẻ cầm đầu đường dây là Lương Thị Hiền, 26 tuổi, kẻ nằm trong chuyên án của Bộ Công an vì có liên quan đến đường dây mua bán phụ nữ. Đường dây này đã lừa bán trót lọt 8 phụ nữ nhẹ dạ ra nước ngoài.

Với khuôn mặt thanh tú và dáng người dỏng cao, Hiền, trú tại tổ 19, phường Bình Minh, thành phố Lào Cai đã khiến nhiều gã đàn ông xiêu lòng. Vì hám lời, Hiền đã ngã vào vòng tay của một người đàn ông đã có gia đình và có với ông ta một đứa con trai.

Mệt mỏi với cuộc sống "già nhân ngãi, non vợ chồng", Hiền bỏ nhà sang tỉnh Vân Nam, Trung Quốc rồi cặp với một người đàn ông có tên là Tống Chí Hữu (thường gọi là Đen) và sinh sống như vợ chồng. Và đây là nguyên nhân dẫn dắt Hiền vào đường dây mua bán phụ nữ xuyên quốc gia.

Hiền trở về nước làm quen với một số phụ nữ làm nghề buôn bán ở các huyện và tỉnh, đặt vấn đề tuyển người đi làm Oshin tại Hà Khẩu với mức lương 500 nghìn đồng/tháng. Không những thế, nếu làm tốt sẽ được trả lương lên tới 1,5 triệu đồng…Tay chân đắc lực của Hiền trong đường dây buôn người này có Nguyễn Thị Dung, 33 tuổi, trú tại tổ 20, phường Phố Mới.

Ngoài việc trực tiếp đi đến các địa bàn tuyển người, Dung còn cùng với Nguyễn Văn Đồng, 26 tuổi và Lê Văn Thành, 42 tuổi, đều trú tại xã Vạn Hòa, Lào Cai, là những người làm nghề xe ôm, tổ chức đưa một số phụ nữ Việt Nam sang Trung Quốc.

Bước đột phá của chuyên án được xác lập trước sự trở về của hai cô gái trẻ là Ph., 19 tuổi và P., 1‌8 tuổ‌i, đều trú tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, nạn nhân của vụ án.

Được sự động viên của cán bộ điều tra, họ đã kể lại những chuỗi ngày bị đầy đọa trong nước mắt. Một ngày đầu tháng 12, họ được một người phụ nữ tên Dung đặt vấn đề tuyển đi làm việc tại Lào Cai. Trong khi cả hai đang do dự thì Dung chủ động liên lạc với họ qua điện thoại và hẹn gặp tại khu cầu Kim Tân.

Tại đây, hai cô gái trẻ được Dung giới thiệu cho gặp hai người tên là Hiền và Đen. Sau đó, có thêm một người xe ôm nữa là Đồng. Sau khi đưa đi ăn uống, hát karaoke, những người này hứa hẹn sẽ đưa họ đi làm với mức lương từ 4-6 triệu đồng/tháng.

Đến 18h thì có thêm một người đàn ông khác đèo Ph. và P. cùng một phụ nữ khác sang Trung Quốc… Sau khoảng 6 giờ đi ôtô, họ bị trao cho 2 người Trung Quốc, rồi bị đẩy lên một chiếc xe ôtô và bị bán vào động mại dâm. Họ bàn nhau kế hoạch trốn chạy và may mắn được đưa về Hà Khẩu và trốn về nước.

Ngoài việc lừa bán các cô gái, trong đường dây này còn có cặp Vương Phúc Phi, 39 tuổi, trú tại xã Trung Tung Phố, huyện Mường Khương và người tình là Gấm. Để có tiền, "cặp vợ chồng hờ" này đã bàn bạc biến Gấm thành “hàng quay”. Nghĩa là Phi mang bán Gấm, sau đó Gấm lại trốn về nước để lấy tiền tiêu xài. Chỉ trong tháng, “cặp đôi” này đã thực hiện trót lọt 2 lần để kiếm tiền, Gấm vừa là nạn nhân, vừa là thủ phạm trong vụ án.

(Theo Công An Nhân Dân)

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật