Loạn súng tự tạo gây chết người

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hàng năm, cơ quan chức năng của một số huyện miền núi trên địa bàn tỉnh Nghệ An vận động bà con giao nộp hàng trăm khẩu súng tự tạo. Tuy nhiên, sau khi nộp một số người lại về chế tạo súng và tiếp tục sử dụng trái phép. Hậu quả là súng tự tạo đã làm chết nhiều người.

Mấy năm gần đây, vùng núi Tương Dương, Kỳ Sơn là hai địa bàn sản xuất súng tự tạo nhiều nhất. Các lò sản xuất súng chủ yếu của đồng bào Mông và bán công khai trong các bản làng ở các huyện: Tương Dương, Kỳ Sơn, Con Cuông, Quỳ Châu, Quế Phong, Quỳ Hợp...

Súng tự tạo chủ yếu được dùng để săn bắn động vật và tự vệ lúc đi rừng, nhưng vì bất cẩn nên nhiều người đã chết oan. Ngày 5/11, có 3 học sinh: Lô Văn Giáp (14 tuổi), Kha Văn Xay (11 tuổi) và Lương Văn Diệp (10 tuổi) đều trú tại bản Na Tổng, xã Tam Thái, huyện Tương Dương. Bố Giáp đi vắng, ba em lấy súng xuống chơi, Diệp giơ súng lên gí vào ngực Giáp, chẳng may súng bị cướp cò và viên đạn xuyên lồng ngực Giáp, khiến em chết tại chỗ.

Ngày 7/12, tại bệnh viện huyện Tương Dương lại thêm một nạn nhân có tên là Quý (khoảng 16 tuổi), người ở bản Xốp Mạt, xã Lưỡng Minh phải cấp cứu, do trúng đạn súng tự tạo. Sáng ngày trước đó, hai bố con đi làm nương, thấy khẩu súng của mình bị gỉ, sẵn có bếp lửa bên cạnh, bố Quý đem súng vào nung trong lửa, một lát sau súng nổ.

Ngày 7/12 tại bản Hồng Tiến, xã Châu Tiến, Quỳ Châu cũng vừa xảy ra vụ thiệt mạng do súng tự tạo. Nạn nhân tên là Lê Văn Thu (35 tuổi), nguyên nhân là trong lúc đi rừng lấy củi, Thu mang theo khẩu súng tự tạo, có đạn. Trên đường về, súng được gác trên bó củi, do đường chật hẹp, súng va vào củi và phát nổ, viên đạn xuyên qua vai trái khiến Thu đã chết trên đường đi cấp cứu.

Cũng trên địa bàn huyện Quỳ Châu, trước đây từng xảy ra một vụ chết người do súng săn. Người dân kể lại, có hai anh em nhà nọ, cùng nhau vào rừng săn bắn động vật nhưng do rừng rậm, thấy lùm cây lung lay, người anh tưởng con thú liền nổ súng và hậu quả người em ruột của mình chết tại chỗ.

Mới đây tại khu tái định cư của đồng bào nằm trong lòng hồ Thuỷ điện bản Vẻ chuyển về xóm 6A xã Hạnh Lâm -Thanh Chương, anh Trần Văn Mạnh (20 tuổi) trong lúc nghịch súng tự tạo, súng cướp cò đã làm anh Hoàng Đình Lâm (32 tuổi) trú tại xã Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn chết tại chỗ.

Hiện nay trên địa bàn miền núi Nghệ An người dân dùng súng tự tạo rất nhiều. Để tránh các cơ quan chức năng kiểm soát, bà con luôn giấu súng ở nương rẫy, trong khe suối không mang về nhà.

(Theo Tiền Phong)

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật