Nghị lực phi thường của bốn anh em mồ côi

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bốn anh em mồ côi cha mẹ từ nhỏ, phải nương tựa vào nhau vật lộn với cuộc sống đầy khó khăn. Với sự nghị lực, ý chí vươn lên phi thường, ba người trong số họ đã là những sinh viên giỏi của các trường đại học, cao đẳng.
Nghị lực phi thường của bốn anh em mồ côi
Ảnh minh họa


Lê Thị Luyến

Ở xã Thanh Sơn (Tĩnh Gia, Thanh Hóa), ai cũng biết gia đình anh Thành Tuân với đầy nỗi bất hạnh. Anh tên Tuân, làm nghề chở xe bò thuê.

Chị là Nguyễn Thị Thủy, ngoài công việc đồng áng còn làm nghề buôn trứng và nấu rượu. Bốn người con, hai trai, hai gái của anh chị đều chăm ngoan, học giỏi.

Cuộc sống bình yên cứ trôi đi cho đến một ngày tai họa ập xuống gia đình: Anh Tuân bị điện giật chết ngay tại chỗ khi đang sửa điện.

Quá vất vả nuôi con ăn học nên chị Thủy ngày càng tiều tụy, đau ốm liên miên. Bất hạnh lại một lần nữa giáng xuống đầu năm mẹ con: Chị Thủy mắc bệnh ung thư.

Ba năm sau khi người chồng bị nạn, chị cũng ra đi để lại 4 đứa con bơ vơ. Khi đó cậu con trai đầu mới học lớp 10, cậu út mới học lớp 3.

Nghị lực phi thường

Ái ngại cho hoàn cảnh quá khó khăn của gia đình bất hạnh, nhiều người đã khuyên Lê Đình Thành, con trai lớn nhất của anh Tuân, chị Thủy nên bỏ học đi làm nuôi các em.

“Lúc ấy mình rất buồn vì nghĩ chắc sẽ phải từ bỏ bao nhiêu ước mơ ấp ủ từ bấy lâu nay. Nhưng trong thâm tâm mình vẫn luôn nuôi một hy vọng là có thể vẫn đi học được mà vẫn có thể lo cho được cho các em”- Thành kể.

Lúc ấy, Lê Thị Ngọc, em gái kế Thành động viên anh trai: “Anh học sắp xong nên cứ tiếp tục đi học, em sẽ nghỉ học ở nhà cùng anh lo cho các em…”.

Vừa bước vào cấp hai, cô bé Ngọc đã phải tần tảo lam lũ lo từng bữa cho cả nhà và lo tiền cho anh đi học. Cuốc đất trồng rau cả ở vườn và ngoài đồng, rồi ruộng nương đồng áng chủ yếu đều do một tay em làm.

Ngọc còn làm thêm nghề buôn trứng kiếm thêm tiền. Công việc hàng ngày của Ngọc là: Sáng lo ăn cho các em ăn, mua trứng và gánh luôn rau ra chợ bán, trưa về cơm nước cho các em, chiều em lại ra đồng làm cỏ, bón phân, tối về tưới rau, cơm nước.

Tám giờ tối, em lại lọc cọc chở trứng đi nhập cho nhà hàng ở quốc lộ 1A cách nhà 6km. Ngọc kể, có hôm do trời tối, đường nhiều ổ gà, người và xe ngã xuống vỡ hết trứng. Hết vốn, Ngọc lại chạy vạy lo cho chuyến sau.


Lê Đình Thành

Thấy em gái hy sinh quá nhiều, Thành không ít lần rơi nước mắt. Nhà dột nát, mỗi khi mưa xuống bốn anh em vừa tránh chỗ nhà giột vừa ôm nhau khóc. “Nhiều lúc mình cũng nản chí lắm vì thiếu thốn đủ thứ, các em thì nheo nhóc. Mình đã từng có ý định phải bỏ học, nhưng cứ nghĩ đến Ngọc mình lại phải phấn đấu” - Thành ngậm ngùi nhớ lại.

Rồi cậu thi đậu vào Cao đẳng Sư phạm Hồng Đức. Cái khó khăn, vất vả vẫn cứ đeo bám Thành hàng ngày. Cậu vừa học vừa làm gia sư vào buổi tối và làm thêm ban ngày để đủ tiền ăn học. Có hôm vì quá mệt và đói, Thành đã ngất ngay trong phòng học.Dẫu vậy, cậu vẫn luôn là sinh viên xuất sắc.

Được bạn bè động viên, nhà trường giúp đỡ, Thành đã tốt nghiệp và hiện đã đi làm, có thu nhập tiếp tục nuôi các em ăn học. “Chỉ có thể dựa vào sức mình mới có những bước đi vững vàng” - Thành tâm sự.

Lớn lên trong vòng tay anh chị, Lê Thị Luyến và Lê Đình Lương cũng sớm nhận thức được hoàn cảnh và phấn đấu hết mình. Cả hai đều là học sinh giỏi của trường từ cấp hai đến cấp ba.

Không phụ công lao của anh chị, giờ Luyến đã là sinh viên ngành tiếng Anh hệ Cao đẳng Sư phạm trường Đại học Hồng Đức. Còn Lương cùng lúc mới thi đỗ hai trường Đại học Ngoại thương và Đại học Y Hà Nội.

Cậu đã chọn Đại học Y với mong muốn để sau này chữa bệnh cho nhiều người. Cả hai đều là sinh viên giỏi, luôn nhận được học bổng và làm thêm gia sư nên cũng tự lo được cho mình.

Theo Tien Phong

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật