Tin liên quan
Những ngày qua, cả nước đang đồng lòng hướng về đồng bào miền Trung đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi lũ lụt. Nơi góp gạo, nơi góp mì, chỗ góp tiền, có người còn không ngại hiểm nguy đến vùng ’rốn lũ’ để cứu trợ đồng bào.
Tại Thành phố Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai), nhóm tình nguyện Bảy Cua cũng ngày đêm huy động người dân, gói hàng trăm đòn bánh tét gửi ra miền Trung với hy vọng đồng bào có thể vượt qua khó khăn hiện tại.
Clip: Người dân chung tay gói bánh tét cứu trợ đồng bào miền Trung
Một miếng khi đói...
Được biết, người phát động chương trình gói bánh tét là anh Huỳnh Hữu Thừa cùng mẹ là cô Thy Lan (ngụ Phường Tân Hiệp, TP.Biên Hòa).
’Do thường xem tin tức trên báo đài, thấy lũ lụt, sạt lở xảy ra quá nghiêm trọng. Đồng bào miền Trung mình khổ không gì bằng. Vì vậy nên tôi mới huy động người dân xung quanh thành phố đến gói bánh tét để gửi ra cứu trợ’ - Anh Thừa chia sẻ.
’Mình gói bánh tét vì bánh này để ăn được lâu, no bụng mà cũng dễ bảo quản. Ông bà mình có câu ’một miếng khi đói, bằng một gói khi no’. Mình ở đây cho dù có nghèo thì còn đỡ so với đồng bào mình ở vùng lũ. Ít nhất còn có nơi để ngủ, có cái để ăn. Nên cô có nhiêu ủng hộ, cô có lòng thì mọi người cũng góp sức’ - cô Thy Lan bộc bạch.
Người dân phấn khởi gói bánh tét cứu trợ đồng bào
Vì sợ ăn sẽ ngán nên người dân gói bánh tét với hai loại nhân, bánh tét nhân chuối...
...và bánh tét nhân đậu mỡ
Ngoài ra còn có cốm gạo ăn cho chắc bụng
Thùng quyên góp tiền cũng được đặt ngay tại địa điểm gói bánh
Được biết, nhóm tình nguyện của anh Thừa đã vận động gói được hơn 600 đòn bánh tét, 300 hũ thịt ba chỉ kho quẹt, 200kg cốm gạo và nhiều nhu yếu phẩm khác như quần áo, thuốc men. Tổng kinh phí tính đến thời điểm hiện tại đã trên 10 triệu đồng.
Bằng cả tấm lòng
Để có được nguồn nhân lực gói bánh, anh Thừa đã phải lên mạng kêu gọi mọi người. Bất ngờ là bài đăng của anh được nhiều người ủng hộ, chỉ trong một buổi sáng, đã có gần 30 người đến tham gia gói bánh tét.
Mỗi người một việc, chung sức đồng lòng
Ba lò luộc bánh hoạt động hết công suất để nấu bánh
’Có những người không hề biết mặt nhau, cũng chưa một lần gói bánh tét. Nhưng tất cả đều cố gắng học gói bánh để gửi ra miền Trung. Người có nếp góp nếp, người có đậu góp đậu, có người góp tiền rồi góp sức. Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa thấy cảnh nào mà người dân đồng lòng như bây giờ’ - anh Thừa chia sẻ.
Không chỉ có phụ nữ, ’cánh mày râu’ cũng không đứng ngoài cuộc. Tranh thủ lúc tan làm về hay thời gian rảnh rỗi cũng ghé qua để phụ gói bánh.
Anh Lưu Thông (ngụ Phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa) cho biết: ’Đây là lần đầu anh gói bánh. Mới gói thì thấy nó khó nhưng quen rồi thì thấy dễ. Sáng nay ai không biết thì cũng phải cố gắng học gói để gửi cho đồng bào mình qua cơn hoạn nạn’.
’Cánh mày râu’ cũng không ngại việc bếp núc mà đến hỗ trợ
Tay chân vụng về nhưng cũng rất cố gắng
Có người đi làm về còn nguyên đồng phục sơ mi quần tây cũng ghé qua phụ giúp
’Dù gói đẹp hay xấu, thì chiếc bánh này cũng đầy đủ tình nghĩa yêu thương của dân mình. Cứ hễ ngoài đó còn cần giúp đỡ, thì việc gói bánh sẽ có tiếp tục. Vì mình là người Việt Nam’ - Chị Mỹ Linh (ngụ Phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa).
Một nút thắt trên bánh là một lời gửi gắm động viên đến đồng bào nơi rốn lũ
Những chiếc bánh tét đại diện cho tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau của dân tộc Việt Nam
Những chiếc bánh nấu chín thành hình, có cái đẹp cái méo. Nhưng nó là cả tình yêu thương, đoàn kết của dân tộc trong cơn hoạn nạn. Tất cả đều chung một hy vọng, rồi nước sẽ rút, cuộc sống sẽ sớm trở lại bình thường..