Mưa kéo dài, nhiều nơi ở Hà Nội người dân phải bơi thuyền vào... nhà

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mưa kéo dài nhiều ngày khiến nước sông Bùi dâng cao gây tràn bờ, làm cho nhiều thôn xóm của xã Tốt Động (Chương Mỹ, Hà Nội) ngập trong nước, có những nơi ngập sâu đến 2m.
Mưa kéo dài, nhiều nơi ở Hà Nội người dân phải bơi thuyền vào... nhà
Ngay tại trong đường ngõ, có những thời điểm nước đã ngập sâu hơn 1 mét.

Ông Trịnh Văn Túc (70 tuổi, ở thôn Đồng Dâu xã Tốt Động, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) cho biết: “Ở đây năm nào cũng ngập, đỉnh điểm nhất là năm 2018. Năm nay, nước sâu nhất khoảng gần 2 mét. Khó khăn nhất hiện tại của người dân là nước uống.

Về cơ bản chỉ ngập ở ngoài đường, một số nhà bị nước vào cao chỉ khoảng tầm 40 cm, nhưng đường quanh xóm thì bị ngập rất sâu. Dân ở đây cũng có đề phòng trước nên những nhà xây sau làm nền rất cao".

Thôn Bùi Xá, thị trấn Xuân Mai, có hơn 100 hộ dân với khoảng 500 người sinh sống. Lần gần nhất năm 2018, thôn này bị ngập nặng. Hàng nghìn hộ dân các xã Hoàng Văn Thụ, Nam Phương Tiến, Tốt Động, thị trấn Xuân Mai, Thuỷ Xuân Tiên của huyện Chương Mỹ bị ngập hơn một tháng.


Những ngày qua, trên địa bàn huyện Chương Mỹ đã có mưa lớn, nước sông Bùi dâng cao làm nhiều nhà dân thuộc xã Tốt Động đã bị ngập sâu.


Đã 5 ngày nay tại thôn Đồng Dâu, nước dâng nhấn chìm gần như toàn bộ đường sá, phương tiện đi lại của người dân tại đây chủ yếu bằng thuyền bè.


Nhiều hộ dân thiếu nước sạch, mọi sinh hoạt đều vất vả. Nước ngập 5 ngày nay nên cuộc sống gia đình của người dân nơi đây bị đảo lộn, công việc bị ảnh hưởng nhiều như đi lại khó khăn, không có nước sạch, mỗi ngày phải ra ngoài đường lớn mua nước đóng bình về để dùng.
 


Tại thôn Đồng Dâu (xã Tốt Động, huyện Chương Mỹ, Hà Nội), khoảng hơn 100 hộ dân bị ngập.


Phương tiện di chuyển là ca nô, thuyền, phao tự chế, những nơi đường không sâu thì người dân vẫn có thể đi bộ.


Nước ngập sâu làm cuộc sống người dân bị đảo lộn.


Được biết, đây là vùng trũng nên năm nào cũng xảy ra tình trạng ngập, nặng nhất là vào năm 2018.


Có những điểm ngập sâu khoảng 2m.


Chị Nguyễn Thị Lý (48 tuổi) cho biết:"Nước ngập đã 5 ngày hôm nay rồi, lúc sáng bắt đầu có hiện tượng rút. Tuy nhiên, từ khoảng 13h nước lại bắt đầu dâng cao hơn".

Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 10900
  1. Lũ rút bao nhiêu vất vả: Người dân xếp hàng, nhường nhịn nhau nhận hàng cứu trợ thấy thương
  2. Xót xa hình ảnh bé trai nhỏ tuổi chới với bơi giữ dòng nước lũ để lấy đồ cứu trợ
  3. 12 ngày không điện, không nước và không cơm của xóm nghèo bị cô lập hoàn toàn trong lũ
  4. Chui vào nóc nhà nơi dân tránh lũ
  5. Ảnh: Nước lũ cuốn trôi nhiều căn nhà, người dân Quảng Bình cố tìm kiếm chút tài sản còn sót lại trong vô vọng
  6. Nhiều đoàn cứu trợ tiếp tục kêu cứu vì nhà thuyền hét giá thuê thuyền ở Quảng Bình
  7. Erik bất ngờ được yêu cầu hát khi đang trao quà cứu trợ miền Trung
  8. Vĩnh Long: Gói 10.000 đòn bánh tét gửi đến đồng bào miền Trung
  9. Nhà chung có 30 người mắc kẹt trong rốn lũ Quảng Bình vỡ òa khi có đoàn tiếp tế
  10. Thanh niên Hải Dương phát hiện 8 triệu trong chiếc áo cũ ủng hộ đồng bào miền Trung
  11. Nghệ An: Người dân vùng “rốn lũ” Châu Nhân chủ động sống chung với lũ
  12. Cả dòng xe hàng cứu trợ, thuyền phao Hà Nội hạ thủy ở Quảng Bình
  13. Vũng Tàu: Hàng ngàn chiếc bánh kèm muối mè gửi tặng miền Trung
  14. Người đàn ông đưa tàu thủy 3,5 tấn vào giúp bà con miền Trung: “Tôi ở lại đến hết lũ thì về”
  15. Người dân gói bánh tét cứu trợ miền Trung: “Không biết gói cũng phải học để cứu trợ đồng bào mình”
  16. Ghi nhận tại “rốn lũ” của Hà Tĩnh
  17. Hội DN huyện Lạng Giang vận động ủng hộ đồng bào miền Trung hơn 800 triệu đồng
  18. Bánh chưng tặng người dân vùng lũ: Gói bằng cái tâm!
  19. “Ăn của rừng, rưng rưng nước mắt”
  20. Hơn 100 nghìn học sinh Hà Tĩnh trở lại trường sau lũ lụt
  21. Kon Tum: Người dân gói hơn 3.000 chiếc bánh chưng hỗ trợ đồng bào miền Trung
Video và Bài nổi bật