Ghi nhận tại “rốn lũ” của Hà Tĩnh

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Để sẻ chia một phần nỗi mất mát, khổ cực của người dân Hà Tĩnh trong mưa lũ, nhiều đoàn thiện nguyện từ khắp mọi miền đất nước đã đến với bà con nơi đây. Những chuyến hàng đầy ắp nghĩa tình cứ thế nối dài đến với người dân.
Ghi nhận tại “rốn lũ” của Hà Tĩnh
Ảnh minh họa

Xem Video: Dân ở rốn lũ Hà Tĩnh đứng ở nóc nhà bật khóc khi nhận quà cứu trợ |

Ngày 21-10, có mặt tại huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, nơi được coi là "rốn lũ" của tỉnh Hà Tĩnh trong đợt mưa lũ này, chúng tôi ghi nhận hàng trăm chuyến xe cứu trợ bà con vùng lũ đến từ khắp mọi miền đất nước.

Những đoàn xe chở hàng cứu trợ đang tiếp tục đi vào tiếp cận bà con vùng lũ Cẩm Xuyên

Theo ghi nhận, tại các xã Cẩm Thành, Cẩm Duệ, Cẩm Mỹ.... thuộc huyện Cẩm Xuyên, hiện nước lũ đã rút, nhưng rất chậm, nhiều nơi vẫn đang ngập sâu trong biển nước. Người dân nơi đây hiện vẫn đang rất cơ cực và đang cần rất nhiều tấm lòng hảo tâm từ mọi miền đất nước.

Đang trên đường đi vào tiếp cận người dân xã Cẩm Mỹ, chúng tôi bắt gặp chị Nguyễn Thị Yến (31 tuổi, ngụ tại thôn Trung Nam, xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên). Chỉ vào đàn lợn, chị cho hay đây là những gì còn sót lại sau trận lũ của gia đình chị và những người hàng xóm: "Nước lũ lên quá nhanh, nhà em lúc đó có 9 người, vợ chồng em ôm hai đứa con cùng ông bà nội và vợ chồng hai bác chỉ còn biết bỏ của chạy lấy người lội sang nhà cao tầng của hàng xóm để tránh lũ, tất cả của cải, vật chất, lúa, gạo... trôi theo dòng nước cả rồi các anh à! May mà nhờ mấy người hàng xóm vợ chồng em chỉ đưa được cái tủ lạnh với lại một con lợn lên đường đập mà thôi"- chị Yến nói trong nghẹn ngào.

Chị Yến cũng cho biết, giờ nước đã rút đi rồi nhưng nhà chị vẫn đang ngập sâu hơn 1 m. "Chứ hai ngày trước nước lũ lên tới nóc nhà luôn các anh à. Giờ đây gia đình không có chi ăn nữa, may mà mấy ngày ni có các đoàn từ thiện họ đến trao quà hỗ trợ nên cũng có mì tôm mà ăn qua ngày"- chị Yến nói.

Đang nhận quà cứu trợ từ một nhóm thiện nguyện khác, bà Nguyễn Thị Mai (SN 1961, ngụ tại thôn 9, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên), chưa hết bàng hoàng cho biết: "Lúc đó thấy nước lên quá nhanh, bà cùng ông cõng cháu nội đi lên chỗ cao để tránh lũ: "Tui sống gần ni tuổi rồi mà giờ mới chứng kiến cảnh nước lũ đổ về dâng lên nhanh đến thế. Chỉ trong chốc lát nước đã ngập gần mái nhà. Thấy quá nguy hiểm, con trai tui cõng bà nội, còn ông thì cõng cháu cùng tui cứ thế nhắm thẳng lên con đường phía trên núi mà chạy lũ giữa mưa. Lúc đó cứ đi rứa chứ cũng không biết sống hay chết nhưng vẫn phải cứ đánh liều mà đi, không có phương tiện chi cả. Sau khi lên được tới chỗ cao thì bà con mới được lực lượng chức năng đưa lên thuyền chở tới nơi trú ẩn an toàn. Còn của cải, vật chất thì giờ đã trôi theo dòng nước lũ cả rồi, còn người thì còn của các chú à"- bà Mai nhớ lại khoảnh khắc cùng gia đình chạy lũ.

Bà Mai cũng cho hay giờ nước đã rút đi nhiều, chồng con hiện đã về dọn dẹp lại nhà cửa, còn bà với mẹ già và cháu vẫn đang ở trên chỗ tạm trú an toàn. "Đây là đợt nhận quà cứu trợ đầu tiên của bà cũng như người dân thôn 9 xã Cẩm Mỹ, một miếng khi đói bằng một gói khi no, thành thật bà rất cảm ơn tấm lòng của đoàn thiện nguyện. Giờ cháu bà đã có áo ấm để mặc rồi, gia đình bà cũng đã có nước sạch và đồ ăn cho những ngày sắp tới rồi, thật sự bà không biết nói gì hơn ngoài sự cảm ơn tấm lòng đáng quý của các con"- bà Mai chia sẻ.

Là người đứng ra kêu gọi bạn bè, người dân trong vùng quyên góp, hỗ trợ người dân bị ngập lụt, anh Phan Công Sáng (SN 1981, trú tại xóm Gia Thịnh, phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh), cho hay mấy ngày vừa qua, qua báo, đài nhìn thấy dân mình quá vất vả và cực khổ, anh đã có ý tưởng lập ra nhóm thiện nguyên gom góp quần, áo, nhu yếu phẩm để đưa tới trao tận tay cho người dân. "Của ít, lòng nhiều, đoàn chúng tôi mang theo gồm có 300 bánh chưng, 400 suất xôi giò, mỳ tôm, nước khoáng và rất nhiều quần áo, dầu gió, thuốc... đến hỗ trợ cho người dân thôn 8, 9 xã Cẩm Mỹ, nhằm sẻ chia một phần nỗi khó khăn, vất vả với người dân nơi đây"-

Nhà ở cách khu vực ngập lũ không xa, đoàn thiện nguyện của Chi hội Phụ nữ thôn 7, xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên, cũng có mặt để chia sẻ khó khăn với người dân xã Cẩm Duệ. Hàng hóa mà đoàn mang theo là 30 thùng mỳ tôm, 4 thùng nước khoáng, 4 thùng sữa, gần 100 suất xôi. Bà Lợi, Chi hội trưởng, chia sẻ: "Chúng tôi không có gì nhiều, chỉ là tấm lòng của chị em cùng cảnh ngộ, mong muốn được chia sẻ với người dân, chúc bà con vững vàng vượt qua thời khắc khó khăn này".

Đoàn thiện nguyện tự phát do anh Phạm Văn Báu (trú tại số 58 đường Võ Thị Sáu, phường Trường Thi, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) phụ trách cũng có mặt tại khu vực hạ lưu hồ Kẻ Gỗ từ sáng sớm. Anh Báu cho biết: "Thấy nhiều ngôi nhà ở Hà Tĩnh bị ngập chìm trong nước nên đã kêu gọi bạn bè và các mạnh thường quân quyên góp hỗ trợ. Hôm qua đoàn có 4 xe tải loại 2,5 tấn vào ủng hộ rồi, hôm nay lại vào tiếp". Địa điểm mà đoàn ủng hộ lần này là thôn 3 xã Cẩm Duệ, nơi đang bị ngập khá sâu. Hàng hóa đoàn đưa vào là quần áo, lương khô, nước uống, mỳ tôm và rất nhiều áo phao.

Rời huyện Cẩm Xuyên, trên đường đi chúng tôi bắt gặp những chuyến xe chở hàng cứu trợ từ khắp mọi nơi vẫn đang nườm nượp hướng về phía huyện để cứu trợ người dân trong cơn hoạn nạn, thấy ấm lòng hơn khi tình người trong mưa lũ đang ngày càng được lan tỏa.

Một số hình ảnh:

Đoàn thiện nguyện của anh Sáng đến với bà con xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên

Người dân thôn 9, xã Cẩm Mỹ nhận quà cứu trợ của nhóm thiện nguyện

Những em nhỏ cũng theo bố mẹ, ông, bà ra nhận đồ cứu trợ

Người ông bồng cháu đang nhai mì tôm sống đứng chờ đoàn cứu trợ

anh Sáng nói.

Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 10900
  1. Miền Trung không cô đơn giữa mênh mông nước bạc
  2. Lũ rút bao nhiêu vất vả: Người dân xếp hàng, nhường nhịn nhau nhận hàng cứu trợ thấy thương
  3. Xót xa hình ảnh bé trai nhỏ tuổi chới với bơi giữ dòng nước lũ để lấy đồ cứu trợ
  4. 12 ngày không điện, không nước và không cơm của xóm nghèo bị cô lập hoàn toàn trong lũ
  5. Chui vào nóc nhà nơi dân tránh lũ
  6. Ảnh: Nước lũ cuốn trôi nhiều căn nhà, người dân Quảng Bình cố tìm kiếm chút tài sản còn sót lại trong vô vọng
  7. Nhiều đoàn cứu trợ tiếp tục kêu cứu vì nhà thuyền hét giá thuê thuyền ở Quảng Bình
  8. Erik bất ngờ được yêu cầu hát khi đang trao quà cứu trợ miền Trung
  9. Vĩnh Long: Gói 10.000 đòn bánh tét gửi đến đồng bào miền Trung
  10. Nhà chung có 30 người mắc kẹt trong rốn lũ Quảng Bình vỡ òa khi có đoàn tiếp tế
  11. Thanh niên Hải Dương phát hiện 8 triệu trong chiếc áo cũ ủng hộ đồng bào miền Trung
  12. Nghệ An: Người dân vùng “rốn lũ” Châu Nhân chủ động sống chung với lũ
  13. Cả dòng xe hàng cứu trợ, thuyền phao Hà Nội hạ thủy ở Quảng Bình
  14. Vũng Tàu: Hàng ngàn chiếc bánh kèm muối mè gửi tặng miền Trung
  15. Người đàn ông đưa tàu thủy 3,5 tấn vào giúp bà con miền Trung: “Tôi ở lại đến hết lũ thì về”
  16. Người dân gói bánh tét cứu trợ miền Trung: “Không biết gói cũng phải học để cứu trợ đồng bào mình”
  17. Hội DN huyện Lạng Giang vận động ủng hộ đồng bào miền Trung hơn 800 triệu đồng
  18. Bánh chưng tặng người dân vùng lũ: Gói bằng cái tâm!
  19. “Ăn của rừng, rưng rưng nước mắt”
  20. Hơn 100 nghìn học sinh Hà Tĩnh trở lại trường sau lũ lụt
  21. Kon Tum: Người dân gói hơn 3.000 chiếc bánh chưng hỗ trợ đồng bào miền Trung
Video và Bài nổi bật