Ngoại tình bị bắt quả tang, chồng điên cuồng nói một câu làm vợ chết đứng

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hôm sau anh lại điên cuồng nhắn: “em đừng làm gì hại người ta, lỗi là tại anh. Em cư xử thiếu suy nghĩ chỉ càng làm anh muốn xa em thôi”. Rồi anh giải thích “hôm đó anh ngủ không phải vì không yêu em mà vì mỗi lần em làm anh thỏ‌a mã‌n thì anh thường rất mệt”
Ngoại tình bị bắt quả tang, chồng điên cuồng nói một câu làm vợ chết đứng
Ảnh minh họa

Anh không còn ôm em nồng ấm như lúc trước sau mỗi lần â‌ּn á‌ּi. Anh chỉ  làm theo lệ cho qua rồi lăn ra ngủ. Cơn ghen, ngờ vực trong em lại nổi lên. Em đi tìm điện thoại của anh. Em lại ngồi ôm điện thoại của anh mà khóc.

Anh và cô ấy nhắn cho nhau biết bao nhiêu là tin nhắn yêu thương. Cô ấy bảo chỉ yêu mình anh thôi và anh hãy cho cô ấy thời gian để có thể đưa anh về gần cô ấy. Giờ cô ấy nằm bên chồng nhưng chỉ bị chiếm thân xác còn trái tim thì vẫn là của anh... Còn anh dành hết những lời yêu thương lúc trước trao em cho người ta. Anh nói ‘anh chỉ yêu mình em thôi, không có em thì anh chết mất, anh nhớ em nhớ điên lên’

Đối với em, sự phản bội này làm sao thể tha thứ? Em nổi giận đùng đùng lôi anh ra khỏi chăn và đuổi anh ra khỏi nhà giữa lúc anh còn mơ ngủ. Anh đi một lúc rồi nhắn tin: ‘Tôi không ngờ em lại làm như vậy. Giờ tôi có chết dọc đường cũng không hối tiếc gì con người em”

Ngày hôm sau anh lại điên cuồng nhắn tin, nói em: “đừng làm gì hại người ta, lỗi là tại anh. Em cư xử thiếu suy nghĩ chỉ càng làm anh càng muốn xa em mà thôi”. Rồi anh liên tục giải thích “hôm đó anh ngủ không phải vì không yêu em mà vì mỗi lần em làm anh thỏ‌a mã‌n thì anh thường rất mệt”.

Hôm sau anh lại điên cuồng nhắn tin, nói em: “đừng làm gì hại người ta, lỗi là tại anh (ảnh minh họa)

Mấy ngày sau anh lại bảo khi nào có dịp anh muốn cả 3 gặp nhau. Anh sẽ giải thích tất cả. Anh không muốn vì anh mà người ta, gia đình người ta xảy ra vấn đề. Thế rồi em lại bắt gặp anh và cô ấy chạm tay nhau ở quán cafe, ánh mắt anh như muốn nhúng chìm, muốn bao vây lấy cô ấy.

Và rồi dù lựa chọn em để quay trở lại nhưng bên em anh cứ như kẻ vô hồn. Anh nằm bệt trong phòng, không muốn ăn, không muốn trò chuyện cùng em, thậm chí không muốn thấy ánh sáng. Và em biết anh sẽ lại gọi điện thoại cho cô ấy mỗi khi không có em.

Anh thú nhận rằng “cứ những khi không có em thì anh nhớ em. Nhưng gần em thì anh nhớ cô ấy.”. Em thấy tình yêu của anh sao mà ích kỷ quá vậy? Anh luôn nói yêu em nhưng anh lại ngoại tình. Xét cho cùng thì cô ấy cũng đâu có hơn gì em. Anh nói yêu cô ấy nhưng lại ngủ với em. Nói muốn bảo vệ hạnh phúc gia đình cô ấy nhưng lại lôi kéo cô ấy dây dưa với anh trong một mối quan hệ bậy bạ. Thật ra cô ấy cũng đáng thương như em vậy. Điều anh yêu chỉ có duy nhất bản thân anh mà thôi.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật