Chờ đợi cảm giác yêu quay trở lại... trong vô vọng

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Từ khi chia tay với mối tình đầu cách đây 5 năm. Sau đó Phương đã quen với không ít “mối tình“ khác. Nhưng không hiểu sao trái tim cô không thể nào có cảm giác yêu ai như cô đã từng yêu người yêu đầu tiên của mình
Chờ đợi cảm giác yêu quay trở lại... trong vô vọng
Ảnh minh họa

28 tuổi Phương vừa gấp gáp, vừa bất lực với trái tim mình. Cô vừa khao khát yêu thương nhưng lại vừa không thể nào tìm thấy cảm giác yêu thương và vun vén với những mối tình, những người đàn ông ở bên cạnh.

Cách đây vài tháng, Phương lại tiếp tục bắt đầu mối quan hệ mới với 1 người đàn ông mới. Ngoại hình tốt, điều kiện tốt. Ngoài ra anh còn là một người hiền lành, luôn luôn đối xử tốt và chiều chuộng Phương. Gia đình cô biết chuyện, ai cũng quý mến anh vì những điều tốt đẹp anh đã làm cho Phương. Mọi người vun vào và hi vọng lần này Phương sẽ được hạnh phúc.

Cảm giác yêu của Phương đã biến mất sau khi chia tay mối tình đầu tiên (ảnh minh họa)

Về phần anh, anh cũng thừa biết rằng tình cảm Phương dành cho anh không nhiều như những gì anh dành cho cô. Đã vài lần chán nản, Phương nói với anh hãy rời bỏ cô và đi tìm 1 người con gái khác xứng đáng. Nhưng anh chỉ im lặng. Anh vẫn cứ dịu dàng và kiên nhẫn như thế với Phương.

Thú thật, mỗi lần ở gần anh Phương cũng cảm thấy khá nặng lòng, nhưng trong đầu cô lúc nào cũng ngổn ngang tâm trạng. Tâm trạng gì Phương không biết nhưng vì lẽ đó, nên Phương hay gắt gỏng và khó chịu với anh, còn anh luôn luôn chịu đựng cô.

Dù lý trí mách bảo Phương “mày hãy biết yêu thương và trân trọng người đàn ông trước mặt. Nhưng Phương không đủ khả năng để thuyết phục trái tim mình”. Giờ đây, mối quan hệ ấy vẫn cứ diễn ra. Dù Phương chẳng biết đến bao giờ trái tim cô mới có thể tìm cảm giác yêu thương quay trở lại.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật