Đêm mặn nồng trước ngày ly hôn đã thay đổi cả cuộc đời em

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
’“Tàu nhanh” 5 phút thôi, cô muốn gì cũng được’. ’Sòng phẳng nhỉ. Cũng phải thôi dù sao chúng ta cũng sắp ly hôn’.
Đêm mặn nồng trước ngày ly hôn đã thay đổi cả cuộc đời em
Tôi cần cái đồng hồ 20 triệu. Ok?? (Ảnh minh họa)

- ly hôn đi, tôi chán cái cảnh sống có chồng nát rượu thế này lắm rồi. Tôi là vợ chứ không phải là người ở cho anh và đây là cái nhà chứ không phải chỗ trọ mà anh thích đi thì đi thích về thì về thế này.

Em còn đang ngật ngưỡng bước về nhà lúc 12 giờ đêm sau bữa tiệc liên hoan mừng thăng chức của thằng bạn học cùng hồi đại học thì bị vợ xem xổ 1 tràng vào mặt như thế đấy các bố ạ. Thử hỏi là các bố các bố có chịu nổi không. Chồng đi về muộn, mặt lại thâm tím mặt như thế vợ cũng phải lao ra hỏi lý do một câu thì đằng này lại mồm quang quác như thế. Em chán hẳn đốp luôn câu:

- ly hôn thì ly hôn. Cô viết đơn đi tôi ký…

- Anh, được rồi. Lần này đứa nào mà viết đơn nữa thì đứa đấy là con ch*.

- Đừng khinh thường thằng này. Nếu thằng này mà xé đơn nữa thì thằng này là con ch*.

Có lẽ 2 lần trước con vợ em nó đã viết đơn trong lúc phải phục vụ em nôn mửa vì say và bắt em kí. Nhưng rồi tỉnh dậy em hối hận quá xé đơn và van xin nó nên giờ nó cũng làm cao như vậy. Nhưng lần này thì chạm tới tự ái của em rồi. Em thề em mà xé đơn thì em làm con ch*.

Em lững thững đi vào nhà tắm lau rửa mặt và suýt xoa vết thương vừa mới ngã xe ở đầu cổng. Số em đúng là đen về tới cổng nhà rồi mà còn bị ngã xe, tất cả chị tại con chó nhà hàng xóm lao ra cổng nhà em làm gì không biết.

Đầu óc cứ biêng biêng em lên phòng lăn ra ngủ mặc con vợ em ca thán rồi xót xa cái xe tay ra mới mua trầy sơn cong tay phanh. (Ảnh minh họa)

- Tiên sư cái con Mực làm ông què chân. Mai bác Thanh mà không bán mày thì ông sẽ cho mày cái chày vào đầu.

- Say tự lăn ra cổng còn đổ cho con Mực. Chó nhà bác ấy nhốt trong nhà bác ấy chứ nó đến cổng nhà mình nó sủa à.

Rõ ràng là em tránh con Mực mà, lẽ nào em say thật?? Đầu óc cứ biêng biêng em lên phòng lăn ra ngủ mặc con vợ em ca thán rồi xót xa cái xe tay ra mới mua trầy sơn cong tay phanh. Chồng nó nó không tiếc nó tiếc cái xe, loại vợ đấy không bỏ mới lạ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, mắt vẫn còn chưa mở ra hẳn thì con vợ nó đã đập ngay lá đơn ly hôn trước mặt em. “Anh kí đi nhanh lên để tôi còn đi nộp”. Em kí roẹt một cái rồi lao vào nhà vệ sinh. Em cũng chả thiết sống với con vợ lắm mồm này nữa.

Nhưng tối hôm ấy thì chiến sự bắt đầu nổ ra. Con vợ em nó bắt em ra ngoài phòng khách nằm, không được nằm chung với con nữa: “Từ hôm nay tôi với anh ly thân cho tới ngày tòa gọi”. Em chưa kịp phản ứng gì thì nó đã ném cái chăn vào người em rồi đóng sầm cửa lại. Vậy là chính thức vợ chồng em ly thân.

Thú thật hôm đầu tiên em thấy khó ngủ thật, bên trong thì cu Tún cứ đòi mẹ đọc hết chuyện nọ tới chuyện kia cho nửa đêm mới chịu ngủ. Nhưng rồi tự dưng em thấy cái việc ly thân ngủ riêng này lại là hạnh phúc lớn của em. Em có thể đi tới lúc nào về cũng không bị con vợ em nó càu nhàu nữa, say kiểu gì cũng không có ai ca thán. Đêm ngủ bình thường con nó đòi đọc truyện là con vợ em nó lại: “Anh làm cái gì thế, đọc cho con đi” thì giờ nó mỏi mồm đọc cho con mà không dám hét em.

Nhiều hôm thằng Tún cứ đòi ra với ba trong khi em thì bật ti vi xem bóng đá bên ngoài, nhưng mẹ nó nhất định không cho. Tìm đủ mọi cách năn nỉ thằng bé bé ở bên trong, em mừng thầm trong bụng, chẳng ai còn có thể cản trở niềm đam mê của mình nữa. Thằng bé mà ra em xem sao được.

Nhưng rồi 1 tuần không được ngủ với vợ với con tự dưng em lại thấy nhớ vô cùng. Tự dưng em lại thèm cái hơi con vợ, thèm được cắn má cu Tún. Vậy là đêm ấy em liều vào phòng định năn nỉ con vợ cho “tàu nhanh” một cái trước khi ra tòa:

- “Tàu nhanh” 5 phút thôi, cô muốn gì cũng được.

- Sòng phẳng nhỉ. Cũng phải thôi dù sao chúng ta cũng sắp ly hôn.

- Tôi cần cái đồng hồ 20 triệu. Ok??

- Ok.

Quá đắt cho 5 phút nhưng mà nhu cầu đang lên cao lắm rồi em đành gật đại dù tài khoản ngân hàng hiện tại của em chỉ còn dưới 10 triệu. Vợ vừa mở cửa em lao vào hôn hít khắp người rồi cắn thằng cu Tún. “Để im cho con nó ngủ không nó dậ‌y th‌ì có mà ăn cám”. Lúc này em mới sực tỉnh buông thằng con lao vào con mẹ.

Cũng chỉ định “tàu nhanh” 5 phút là thôi vì giá quá chát ai ngờ nổi hứng làm liền tù tì “3 hiệp” không nghỉ để rồi choáng váng khi con vợ em nó buông câu:

- Thêm hiệp nữa đi, mấy khi con nó ngủ say thế.

- Nhưng mà giá đắt quá, hạ giá đi chứ hết tiền rồi.

- Hiệp này miễn phí luôn.

Dứt lời nó lao thẳng vào em làm em hết hồn các bố ạ. Qua đêm nay chắc em teo tóp cả thể xác lẫn kinh tế theo đúng nghĩa đen rồi. Xong việc nó lăn ra ngủ còn em thì trằn trọc không thể nào chợp mắt. Không cái dại nào bằng cái dại này. Thèm quá nên liều đổi 5 phút 20 triệu giờ để nó đòi tới 4 hiệp thì không biết sáng mai nó sẽ tính phí của em bao nhiêu đây. Sao em lại ngu thế không biết.

Đêm ấy em thức trắng đêm luôn trong khi con vợ em ngủ không trỏ mình một lần nào. Nó thì sướng quá rồi chứ đâu như em, sắp ra tòa ly hôn mà lại mang món nợ lớn thế này. Chán quá em định mò dậy ra ngoài hút thuốc thì sốc ngất khi thấy tờ đơn ly hôn vợ em nó để trên bàn. Hóa ra nó vẫn chưa gửi, là nó dọa em các bác ạ.

Nhưng nhân cơ hội này em phải thủ tiêu lá đơn kia đi không thì chắc chắn ly hôn thật là nó đòi tiền vụ đêm qua của em ngay. Còn ở chung nhà thì em còn nhây được. Vậy là dù có làm ch* hay làm gì đi chăng nữa em cũng xé. Ai ngờ vừa xé xong thì con vợ em phá lên cười như con điên: “Lại làm cờ hó rồi à, biết ngay mà” làm thằng con em nó tỉnh ngủ hét toáng lên.

Và cái kết thế nào chắc các bố cũng đoán được rồi. Giờ em vẫn sống cùng nó, chấp nhận bị mỗi lần nó tức lên gọi là cờ hó. Nó vẫn đòi khoản đêm ấy nhưng em nhây, sau nó ra quy định còn đi uống rượu say về nữa thì nó đòi ngay làm em phải cai dần dần rồi sau bỏ đấy các bố ạ. Số em đúng là số khổ, gặp ngay con vợ hơn cả sư tử Hà Đông. Nhiều bố cứ bảo em sợ vợ nhưng cơ mà đội vợ lên đầu trường sinh bất lão thì tội gì mà không đội phải không ạ…

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật