Nói chu‌ּyện ngư‌ּời lớ‌ּn xong anh tót đến nhà tôi... dọn dẹp, nấu ăn, rảnh lên mạng...

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Từ ngày dọn về sống cùng tôi mới phát hiện ra bạn trai không đi làm. Suốt ngày anh ấy chỉ quanh quẩn ở nhà dọn dẹp, nấu ăn, có thời gian rảnh thì lên mạng chơi game. Tôi phải chu cấp đến 80% chi phí sinh hoạt của anh mỗi tháng
Nói chu‌ּyện ngư‌ּời lớ‌ּn xong anh tót đến nhà tôi... dọn dẹp, nấu ăn, rảnh lên mạng...
Ảnh minh họa

Tôi và người yêu tôi quen nhau được gần 2 năm. Hai bên gia đình nhà chúng tôi cũng đã gặp nhau để nói chu‌ּyện ngư‌ּời lớ‌ּn và tính đến chuyện cưới xin. Nhưng thời gian gần đây anh dọn về sống cùng tôi mới dần phát hiện ra bạn trai luôn nói dối tôi trong nhiều việc, từ chuyện công việc, cho đến tiền bạc.

Điều đầu tiên tôi phát hiện là anh ta không đi làm. Suốt ngày anh ấy chỉ quanh quẩn ở nhà dọn dẹp, nấu ăn, có thời gian rảnh thì lên mạng chơi game. Tất cả mọi khoản chi phí sinh hoạt của cả hai chúng tôi đều trông chờ vào đồng lương còm cõi của tôi mỗi cuối tháng. Mặc dù bố mẹ anh ta có cho thêm một ít nhưng dường như tôi vẫn phải chu cấp đến 80% chi phí sinh hoạt, ăn ở của anh.

Tôi muốn anh phải ra ngoài, kiếm việc làm thì anh lại nổi điên lên đòi đập, phá (ảnh minh họa)

Đôi lúc tôi bực bội và nói hơi khó nghe. Tôi muốn anh phải ra ngoài, kiếm việc làm thì anh lại nổi điên lên đòi đập, phá. Chúng tôi cãi nhau ầm ĩ tới nỗi bác chủ nhà tốt bụng, thân thiện (tôi đã trọ ở nhà bác suốt 6 năm từ khi lên học đại học) cũng phải có ý “đuổi khéo’’ chúng tôi.

Tôi đã đem chuyện này nói với bố mẹ anh. Nhưng ông bà không ngạc nhiên, cũng không quan tâm. Bố anh nói lạnh tanh “chúng mày lớn rồi, đã muốn lấy nhau thì sống sao thì sống chứ!”.

Bây giờ nghe mỗi lời anh nói ra tôi không sao có thể tin được. Tôi đang băn khoăn không biết mình nên tiếp tục hay dừng lại mối quan hệ này?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật