Sao Việt phải học cách xin lỗi truyền thông

Jeuner_rosier Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Không ít sao Việt hiện nay vẫn chưa hình dung, mường tượng về khái niệm xin lỗi công chúng là gì. Cuộc sống không ai tránh khỏi những sai lầm, những va vấp, nếu không liên quan thì cũng không ai phải hạ mình xin lỗi ai, nhưng khi người đó là người của công chúng, lời xin lỗi trước khán giả với những sự việc, hành động, scandal (dù họ vô tình bị vướng phải) là điều nên có trong văn hóa hành xử của một ngôi sao. Tuy nhiên, ngẫm đi ngẫm lại, dường như điều này đang hiếm hoi giữa bầu trời sao Việt.
Sao Việt phải học cách xin lỗi truyền thông
Ảnh minh họa

Ở trời Tây, chuyện người nổi tiếng xuất hiện trên truyền thông để công khai xin lỗi dư luận và xin lỗi những người liên đới vì lỗi lầm của họ mà ít nhiều bị tổn hại là chuyện gần như đương nhiên trong cách hành xử.

Từ chính trị gia như Richard Nixon, Bill Clinton, Eliot Spitzer, Mark Sanford hay ngôi sao làng golf Tiger Woods, ngôi sao bóng đá Rooney, ngôi sao điện ảnh Mel Gibson, Hugh Grant, Megan Fox, ngôi sao dẫn chương trình David Letterman và ngay cả những ngôi sao tuổi teen của xứ sở Hollywood như Chris Brown, Miley Cyrus… đều đã từng đường hoàng, chủ động liên lạc với giới truyền thông, thông qua họ gửi lời xin lỗi đến công chúng.

Mặc dù chuyện của Lưu Đức Hoa xét một cách khách quan không phải là điều đáng xấu hổ, đáng lên án vì anh cũng chỉ muốn bảo vệ người thân và giữ hình ảnh trong lòng fans, nhưng anh vẫn đăng đàn công khai xin lỗi,

Nếu nói dẫn chứng đến từ phương Tây xa xôi và… khác biệt thì không đâu xa, ngay Trung Hoa nước bạn, với những tương đồng về văn hóa – con người, cũng có không ít ví dụ chứng minh sinh động.

Lưu Đức Hoa sau thời gian dài giấu nhẹm chuyện vợ con với báo chí, đến khi không thể ém nhẹm hơn được nữa bởi những bức ảnh giới paparazzi chụp được cảnh thiên vương tay trong tay với Chu Lệ Thiên tại sân bay.

Mặc dù chuyện của Lưu Đức Hoa xét một cách khách quan không phải là điều đáng xấu hổ, đáng lên án vì anh cũng chỉ muốn bảo vệ người thân và giữ hình ảnh trong lòng fans, nhưng anh vẫn đăng đàn công khai xin lỗi, anh nói: “Tôi đã làm thất vọng nhiều người, vì tôi là người của công chúng nên tôi nghĩ phải nên công khai xin lỗi những người đã tin tưởng mình. Tôi hy vọng mọi người sẽ tha thứ cho tôi”.

Chương Tử Di, trước những lình xình về vấn đề công quỹ từ thiện không quang minh chính đại, đã để người đại diện xin lỗi dư luận và kèm lời giải thích, thêm vào đó cũng đưa ra cam kết sẽ công khai con số. Những nhân vật liên quan đến scandal se‌ּx Hồng Kông chấn động Châu Á cách đây hai năm như Trần Quán Hy, Chung Hân Đồng… đều cách này cách khác tổ chức họp báo, chuyển lời xin lỗi đến khán giả kèm những lời hứa hẹn.

Còn chuyện xin lỗi của sao Việt thì… sao? Thật không quá lời khi so sánh với hình ảnh hiếm hoi như sao buổi sớm mai đầy nắng. Gần đây nhất, khi Hoàng Thùy Linh không may dính vào scandal clip se‌ּx khi vừa 19 tuổi, chuyện phòng the của một cô gái đang là diễn viên chính của một seri phim truyền hình dành cho tuổi ô mai, đang là thần tượng của bao nhiêu cô nhóc, cậu nhóc cho đến các em tuổi teen lan truyền trên internet với tốc độ vũ bão.

Hơn mấy chục phút trên sóng truyền hình quốc gia, Hoàng Thùy Linh chưa có một câu danh chính ngôn thuận xin lỗi khán giả, xin lỗi các bạn trẻ hâm mộ, xin lỗi các bậc phụ huynh về scandal clip se‌ּx của mình

Khi cơn bão ập đến, Hoàng Thùy Linh xuất hiện cùng với ê kíp Nhật ký Vàng Anh trong một chương trình tạm gọi là chia tay, trong chương trình đó, cô nói rất nhiều, vòng vo, loanh quanh không đầu không cuối, kiểu những câu như em có lỗi nhưng em không có tội, em chỉ mong được một giấc ngủ bình yên… tuyệt đối hơn mấy chục phút trên sóng truyền hình quốc gia, cô chưa có một câu danh chính ngôn thuận xin lỗi khán giả, xin lỗi các bạn trẻ hâm mộ, xin lỗi các bậc phụ huynh!

Cộng hưởng với những thông tin như hôm nay người này gặp Hoàng Thùy Linh tươi cười ở quán ăn nào đó, hôm mai người khác gặp cô chửi bậy ai đó lỡ nhìn cô ở trên đường, số lượng người phản đối Hoàng Thùy Linh đã tăng nhanh không kém tốc độ clip se‌ּx của cô trôi nổi trên thế giới ảo và thực. Đến bây giờ, vụ chia tay của Vàng Anh và ê kip vẫn là điều không ít người cho rằng đó là bước giải quyết khủng hoảng nhưng sai lầm.

Gần đây nhất có chuyện ca sĩ Hồ Ngọc Hà đòi một tờ báo phải đính chính thông tin, xin lỗi công khai và bồi thường thiệt hại vì cho rằng bài báo đã xâm phạm đời tư của cô. Về chuyện của ca sĩ họ Hồ thì rất nhiều bài báo đã viết, rất nhiều ý kiến của các chuyên gia pháp lý đã được cung cấp trên báo. Ở đây, chỉ xin bàn đến việc: Hà Hồ trước khi đòi tờ báo xin lỗi, cô đã có lời nào xin lỗi khán giả, xin lỗi người hâm mộ vì những gì cô đã làm, đã phát biểu không nhất quán từ trước đến nay ? Trả lời luôn là chưa hề có.

Khi thông tin bầu bí của Hà Hồ bị rò rỉ, cô phủ nhận và viết một entry trên blog cá nhân với giọng điệu hách dịch, ngạo mạn, hiếu chiến, đến khi cô công khai chuyện mang thai với Cường Đôla, trên một bài phỏng vấn cũng là giọng điệu của một người "bề trên". Sau khi bài báo viết về sự thật chuyện Hồ Ngọc Hà có đám cưới từ năm 16 tuổi, Hà Hồ và mẹ rủ nhau đến văn phòng luật sư, phát đơn khiếu nại, với những đòi hỏi như đã nói ở trên.

Trong lần xuất hiện này, vẫn không có những lời xin lỗi công chúng về những sai lầm trong quá khứ, không có lời xin lỗi khán giả, fans của cô, chỉ vỏn vẹn cảm ơn ai đã… ủng hộ, bênh vực. Trong những phản hồi của độc giả, không ít fans đã bày tỏ sự thất vọng, họ cho rằng Hà Hồ không nhắc đến người hâm mộ của cô trong lời cảm ơn nữa là xin lỗi.

Lần xuất hiện gần đây nhất, Hồ Ngọc Hà vẫn không có những lời xin lỗi công chúng về những sai lầm trong quá khứ, không có lời xin lỗi khán giả, fans của cô, chỉ vỏn vẹn cảm ơn ai đã… ủng hộ, bênh vực.

Chưa bàn đến thế nào là đời tư khi mà ý nghĩa của một đám cưới là để công khai với họ hàng, gia đình, bạn bè, làng xóm và pháp luật về một cuộc hôn nhân chân chính theo đúng pháp luật và đạo đức xã hội, chưa bàn đến chuyện sai lầm của quá khứ hay hiện tại, chỉ thử đặt phép thử với chữ nếu:

Nếu như Hồ Ngọc Hà công khai cái bầu ngay từ đầu và không có những lời đầy hàm ý trên blog cá nhân, nếu như Hồ Ngọc Hà có một lời tạ lỗi với những khán giả đã nghe nhạc của cô, mua vé xem cô hát, mua những sản phẩm cô là đại diện hình ảnh, kèm những lời giải thích hợp lý hợp tình và hứa hẹn về tương lai của công việc, của hình ảnh một gia đình hạnh phúc thì chắc có lẽ cũng đâu đến nỗi nước sôi lửa bỏng như ngày hôm nay.

Xin trích ý kiến của một độc giả "Nếu nói ra thì báo chí ở VN vẫn còn hiền chán, khán giả Việt còn hiền chán, nơi khác thì bị ném đủ thứ vào người rồi, sao nước khác có chuyện gì mờ ám bị báo chí vạch ra hết mà có thấy họ kiện tụng đòi bồi thường danh dự gì đâu, không lẽ cứ phải kiện thì mới chứng mình được mình có danh dự sao ? Đã xác định là người của công chúng rồi thì làm sao có khái niệm bí mật đời tư nữa. Sống nhờ vào công chúng, nhờ công chúng mà nổi tiếng thì cũng phải chấp nhận chuyện thị phi như một điều hiển nhiên".

So sánh một chút, Lưu Đức Hoa bị phát hiện đi cùng vợ thì gửi lời xin lỗi, còn Hồ Ngọc Hà nhận bài viết cưới từ khi 16 tuổi (Trái với pháp luật) thì rình rang kiện tụng với những lời lẽ gay gắt về danh dự, nhân phẩm và xâm phạm đời tư, bí mật cá nhân, nghĩ thế cũng đủ thấy chuyện xin lỗi của sao Việt… đường xa vạn dặm ra sao.

Có thể nhiều sao Việt suy nghĩ việc tung hê chuyện kiện tụng lên như thể cá vú lấp miệng em – tiếp tục đánh lừa dư luận về những câu chuyện thật giả lẫn lộn của mình, coi kiện tụng như bia đỡ cho những scandal họ vướng phải như chút làm sang vớt vát.

Nhưng đúng như độc giả trên đây nói : Không kẽ phải kiện thì mới chứng minh được mình có danh dự sao ? Trong khi đó một lời xin lỗi chân thành, đàng hoàng và mạch lạc của họ công khai trên truyền thông có thể mang đến cho họ rất nhiều giá trị, nhiều ý nghĩa – bước đi khôn ngoan nhất, dễ dàng nhất, thì tại sao không?

Đã có rất nhiều phản hồi của độc giả manh nha đề cập đến chuyện văn hóa xin lỗi kèm lời phàn nàn về phông văn hóa của sao Việt. Cũng đúng thôi, các sao sáng được nhờ vào khán giả, sống và kiếm tiền cũng từ khán giả, được tung hê cũng từ khán giả, nhưng đến khi có chuyện không tốt đẹp mấy cho hình ảnh thanh danh của mình, sao Việt đã chọn cách dẹp khán giả qua một bên, la làng, la lối om sòm chuyện kiện tụng trên báo chí, coi luật pháp như trò đùa của showbiz, tuyên bố kiện rồi để đấy, đến đâu thì… để mai tính.

Người viết có nghe ở đâu đó rằng, khi ta cúi đầu không phải ta đang thấp hèn đi mà chính vì ta đang cao. Một cái cúi đầu, một cử chỉ đặt tay lên trái tim, một lời nói xin lỗi chân thành không lẽ với nhiều sao Việt quá khó khăn đến vậy so với cả một đối tượng rộng lớn đã nuôi dưỡng tên tuổi và cả túi tiền của họ: công chúng Việt ?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật