Tinna Tình - Đã nhìn cuộc sống đầy niềm tin trở lại

Jeuner_rosier Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cô ca sĩ mang đậm chất rock trong người có được ngày hôm nay chính là nhờ bản lĩnh, niềm đam mê ca hát và trên hết là lòng kiên trì với âm nhạc.
Tinna Tình - Đã nhìn cuộc sống đầy niềm tin trở lại
Tinna Tình

Đúng 10 năm đã qua kể từ ngày Tinna Tình từ Cộng hòa Sec một thân một mình trở về Việt Nam sinh sống. Khoa khăn có, thất bại có, nhưng cô vẫn kiên trì theo đuổi phong cách âm nhạc mình đã chọn, để đến bây giờ, khi nhắc đến Tinna Tình, mọi người đều biết cô là ai. Vừa qua, khi album Mù tạt vừa ra mắt và lọt vào tóp đề cử Nhạc sĩ của năm giải Cống hiến 2009, cái tên Tinna Tình thêm một lần chạm đến trái tim của công chúng yêu nhạc.

Việt Nam – miền đất hứa

Sinh ra và lớn lên tại Cộng hòa Séc, thiết nghĩ ở phương trời ấy, Tinna sẽ có nhiều cơ hội làm việc và phát triển hơn là trở lại Việt Nam?

Nói thật là lúc đó, tôi không có khái niệm về Việt Nam . Từ nhỏ, tôi đã có ấn tượng không tốt về người Việt vì lúc sống bên Cộng hòa Séc, tôi tiếp xúc với vài người Việt tại đấy. Họ có cách cư xử không hay cho lắm.



Sau đó, trong một chương trình ca nhạc phục vụ đồng bào người Việt tại Cộng hòa Séc, tôi là khách mời và may mắn được tiếp xúc với các anh chị nghệ sĩ Việt Nam . Mọi người rất dễ thương, nói chuyện có duyên, nhất là anh Lam Trường đã để lại cho tôi ấn tượng rất tốt. Từ đó, trong đầu tôi mới có câu: “Okie, người Việt cũng dễ thương đấy chứ!”.

Nhưng bấy nhiêu đó chưa đủ để Tinna chọn Việt Nam làm điểm đến?

Đúng thế. Lúc đầu, tôi tham vọng hơn cơ, quyết định chọn hướng đi thẳng đến London. Nhưng khi đó tôi còn quá trẻ, mới 16 tuổi đầu, một thân một mình đế Anh quốc, không tỉm được nhà để thuê, đi lại khó khăn, chi phí sống lại quá cao. Sau hai tuần tự bươn chải với cuộc sống ở đây, tôi đã phải nói lời tạm biệt và quay lại Cộng hòa Séc.

Mãi đến gần một năm sau, tôi trở về Việt Nam với mong muốn thử tìm một hướng đi mới, dù gì nơi đây cũng là một nửa quê hương mình. Không ngờ sau chuyến đi đó, tôi bị nơi đây giữ chân cho đến tận bây giờ.

Hẳn Tinna gặp không ít khó khăn?

Đúng vậy. Thông qua bạn bè ở đây giới thiệu, tôi về đầu quân ở Công ty Cát Tiên Sa, nhưng hai năm sau, con đường âm nhạc của tôi không có tiến triển gì. Tuy vậy, trong cái rủi lúc nào cũng có cái may. Chính vì rảnh rỗi nên tôi có thời gian rèn luyện và trau dồi kiến thức về âm nhạc, học thành thục đàn guitar… Thời gian đó tôi đã viết nên những bản nhạc đầu tiên. Tôi còn nhớ sáng tác đầu tay của mình đã bán được cho một ca sĩ trẻ để làm album.



Năm 2009, Tinna lọt vào top 4 của đề cử Giải Cống hiến Nhạc sĩ của năm. Từ ca sĩ trở thành nhạc sĩ, đó là duyên số hay số phận đưa đẩy?

Tôi rất vui vì nhận được sự quan tâm của mọi người với vai trò nhạc sĩ. Dù không phải là người chiến thắng cuối cùng nhưng đó là thành công rất lớn của tôi trong năm qua. Ngày đó, tôi sáng tác âm nhạc theo bản năng là chính, không có sự trau chuốt chuyên môn như bây giờ. Còn giờ đây, sau từng ấy năm kinh nghiệm, có thể nói những ca khúc của tôi có “chất” và “cấu trúc” tốt hơn nhiều.

Vậy thu nhập chính của Tinna bây giờ là…

Là cả hai. Khi không có show diễn, tôi ngồi nhà tập trung sáng tác để “kiếm cơm”, còn đi diễn thì cố gắng tích góp để làm album và trang trải cuộc sống.

May mắn là sau từng ấy năm cố gắng, Tinna đã có một chỗ đứng riêng, được mọi người biết đến nhiều hơn. Và tôi thấy con đường đi của mình là hoàn toàn đúng.

Đã có lúc Tinna bất cần đời, trách ông trời bạc đãi kẻ có lòng, nhưng thời kỳ đó đã qua. Hiện tại, Tinna yêu đời và nhìn cuộc sống với đầy niềm tin.

Người phụ nữ cá tính

Người ta nói phụ nữ mạnh mẽ quá thường sẽ không hạnh phúc…

Ai bảo thế? Hiện giờ, tôi rất hạnh phúc và hài lòng với những gì mình có. Thời buổi này, phải mạnh mẽ, quyết đoán mới thành công.

Vậy không lẽ trong tình cảm, Tinna cũng quyết đoán?

Đúng vậy. Khi đã yêu, tình yêu đối với tôi rất đẹp và lãng mạn nhưng không có nghĩa là tôi mù quáng. Ngược lại, tôi luôn tỉnh táo để biết thế nào là yêu, thế nào là hạnh phúc.

Mới năm ngoái, tôi và người yêu vẫn rất hạnh phúc, nhưng có những khúc mắc từ phía anh ấy mà anh vẫn không chịu giải quyết dứt khoát nên tôi là người chủ động nói lời chia tay. Biết là làm thế sẽ buồn, sẽ đau khổ, nhưng nếu cứ dây dưa thì còn khổ hơn..

Nghe Tinna nói vậy, đàn ông sẽ rất e ngại.

Phụ nữ cũng rất sợ đấy chứ, đặc biệt là sợ đàn ông không rõ ràng, lập lờ trong mọi thứ, nhất là tình yêu. Không biết người khác thế nào, chứ tôi luôn muốn có sự công bằng trong cuộc sống, kể cả trong tình yêu.



Tinna ngày hôm nay với tính cách mạnh mẽ như thế là bắt nguồn từ đâu?

Người Việt mình có câu “cha mẹ sinh con trời sinh tính”. Tôi không muốn nói về cuộc sống của mình, nhưng chính những khó khăn, những gian nan tôi đã vượt qua đã dạy và nuôi dưỡng nên một Tinna Tình ngày hôm nay.

Cảm ơn và chúc ca sĩ – nhạc sĩ Tinna ghi được nhiều dấu ấn hơn trong nghệ thuật.

Theo Her world

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật