Hiền Mai không tha thứ cho người đàn ông phản bội

Jeuner_rosier Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hạnh phúc với mái ấm nhỏ, diễn viên Hiền Mai chia sẻ may mắn vì có người chồng hiền lành, thông cảm với nghề nghiệp của vợ. ’Xem phim mà thấy tôi đóng cảnh tình tứ cùng bạn diễn, anh chỉ vừa cười vừa nhắc khéo’, cô giáo Mai vui vẻ kể.
Hiền Mai không tha thứ cho người đàn ông phản bội
Hiền Mai

- Quay xong phim truyền hình "Dù gió có thổi" mà vẫn thấy chị tất bật. Thời gian này chị làm gì?

- Tôi đang bận rộn với vai trò MC chương trình truyền hình thực tế Hương đồng gió nội. Tôi vừa đi quay ở 4 tỉnh Sóc Trăng, Trà Vinh, Cần Thơ và Tiền Giang về. Ba ngày mà đi tới 4 tỉnh, di chuyển liên tục nên khá mệt. Tuần nào cũng quay nên mỗi ngày đều hối hả leo lên xe, quay xong lại vội vã trở về chuẩn bị cho chuyến đi sau. Thú thật là cực lắm, đàn ông như mấy anh phụ trách quay phim, kỹ thuật trong đoàn nhiều lúc cũng phải than oải, có khi đổ bệnh nữa. Bản thân tôi lúc đầu cũng chỉ định quay khoảng 4, 5 số rồi xin nghỉ vì điều kiện sức khỏe không tốt.

Sau vụ tai nạn gãy cột sống hơn 10 năm, trước giờ tôi nằm, ngồi, đi hay đứng lâu cũng vẫn đau. Cho nên việc thường xuyên phải ngồi trên ôtô hàng giờ đồng hồ để di chuyển hết nơi này đến nơi khác với tôi có thể gọi là "cực hình". Nhưng tôi không xin nghỉ được vì ai cũng động viên cố gắng, nhà sản xuất cũng không muốn mời một MC khác. Tôi suy nghĩ nhiều, thấy đây là việc cần mình nên còn sức thì cứ ráng theo, lúc nào không chịu được nữa thì nghỉ. Thế mà đã hơn 2 năm rồi, làm riết cũng quen nên đỡ sốc, đỡ mệt hơn (cười).

- Thấy chị vất vả như vậy, ông xã chị nói gì?

- Lúc đầu chồng tôi cũng càm ràm, nhăn nhó suốt vì lo tôi ngã bệnh. Nhưng sau này anh cũng hiểu công việc tôi làm là cần thiết cho người nghèo và bản thân tôi quyết tâm theo quá nên đành thông cảm (cười).

- Bận rộn như vậy, chị dành thời gian chăm sóc gia đình nhỏ của mình thế nào?

- Cũng may là ông xã giúp tôi quán xuyến phần lớn việc nhà. Trước đây tôi có sở thích gặp gỡ bạn bè khi rảnh nhưng bây giờ tôi dành toàn bộ thời gian cho gia đình. Con trai tôi đã 6 tuổi, chuẩn bị vào lớp 1. Bé biết đọc chữ tiếng Anh, tiếng Việt rồi. Đã có kinh nghiệm làm giáo viên nên ở nhà tôi tự dạy thêm và kèm cặp con việc học, không thuê gia sư. Tôi cũng cố gắng dành thời gian chơi đùa và dạy bé học. Vì tôi bận rộn suốt nên lúc nào thấy mẹ nghỉ ở nhà là bé rất thích, nhảy tưng tưng và hát líu lo cả ngày (cười).

- Chị sống chung với cả mẹ chồng và mẹ ruột. Điều này tạo áp lực gì cho chị?

- Chỉ ai sống trong hoàn cảnh của tôi mới hiểu được khó khăn thật sự. Vợ chồng tôi đón hai mẹ về ở chung đã được 3 năm. Thật ra, cũng có lúc tôi mệt mỏi, stress lắm nhưng là người mạnh mẽ, tôi tự nhắc mình phải cứng rắn thu xếp ổn thỏa mọi thứ. Có lẽ nếu là người yếu đuối mà ở trong hoàn cảnh của tôi thì đã gục lâu rồi. Mẹ chồng tôi bị liệt nửa người vì tai biến mạch máu não nên tâm tính khó chiều. Bạn bè ai cũng hỏi: "Sao mày can đảm quá vậy? Ra riêng sống cho khỏe." Nhưng tôi thương mẹ nên muốn mẹ ở bên để tiện chăm sóc. Chẳng lẽ tôi lo lắng cho mẹ mình mà lại bắt chồng để mẹ anh sống ở ngoài. Nghĩ vậy, nên mặc dù hai cụ không hợp tính nhau, trong gia đình cũng xảy ra nhiều mâu thuẫn nhưng vợ chồng tôi luôn cố gắng giữ hòa khí.

Tin tưởng vào lòng chung thủy của chồng nhưng "cô giáo Mai" cho biết, sẽ rất khó để chị tha thứ cho người đàn ông phản bội.

- Có vẻ tính cách ở ngoài đời của chị khác với các nhân vật chị thường thể hiện trên phim, hiền lành, cam chịu?

- Cũng có phần giống với nhân vật của mình đấy nhưng không hoàn toàn như trong phim. Cũng có lúc tôi yếu đuối lắm nhưng khi cần mạnh mẽ lại rất cứng rắn. Nhìn một cách tổng thể thì tôi thấy mình khá đàn ông tính (cười to).

- Thủ vai những phụ nữ hiền lành nhưng không gặp may mắn trong hôn nhân, có bao giờ cảm xúc nhân vật làm chị lo lắng đến đời thực?

- Dù biết chồng luôn một lòng một dạ thương yêu vợ con, lo cho gia đình nhưng thú thực tôi cũng hồi hộp lắm. Tôi nghĩ hôn nhân có hạnh phúc hay không ngoài sự cố gắng của hai vợ chồng thì còn phụ thuộc vào số phận nữa. Có lúc, tôi giật mình nghĩ: "Nếu chồng ngoại tình thì sao?".

Nhớ đến vai diễn của mình trong phim Xin lỗi tình yêu, cô gái đó cũng bị chồng phản bội suốt một thời gian dài. Có lẽ nếu gặp tình huống đó mà còn yêu chồng tha thiết và anh ta cũng còn tình cảm sâu nặng với vợ con thì tôi sẽ bỏ qua một lần. Còn khi cảm thấy tình yêu đã cạn, không cứu vãn được nữa, tôi sẽ dứt khoát chia tay. Tôi không phải dạng phụ nữ quen khóc lóc ỉ ôi, chờ chồng hối hận quay về.

Mà cũng có thể khi gặp hoàn cảnh như vậy thật, tôi lại không đủ bình tĩnh để suy xét, tha thứ lần một hay lần hai đâu mà cho đi luôn ấy chứ (cười). Vẫn biết người phụ nữ nào cũng muốn gia đình yên ấm, con cái có cả cha lẫn mẹ nhưng nếu cứ bị lừa dối hết lần này đến lần khác thì phải dứt khoát, đừng để lòng tự trọng bị tổn thương nữa.

- Xem những phim chị đóng, chồng chị nhận xét thế nào?

- Thỉnh thoảng anh ấy xem phim xong lại cười và làm bộ trách: "Dạo này em đóng nhiều vai nóng bỏng, tình tứ với bạn diễn quá đó nha". Tôi chỉ cười trừ. Chồng tôi tính hiền lành, kín đáo nên dù có ghen cũng ít khi biểu hiện ra. Bản thân tôi trên phim trường cũng gạt bỏ hết ngại ngùng để cố gắng hoàn thành tốt vai diễn. Nhớ hồi đóng phim Dù gió có thổi, tôi vào vai vợ của Đức Thịnh. Trong những tập đầu, vì chưa thân nhau nhiều nên diễn xuất còn gượng gạo, khi xem lại cả hai đều giật mình. Sau này chúng tôi không ai bảo ai, tự điều chỉnh cách diễn của mình và vào vai tự nhiên hơn.

- Trong các phim từng tham gia, chị thích vai diễn nào nhất?

- Thú thực là tôi vẫn cảm thấy chưa có vai diễn nào lột tả được hết khả năng diễn xuất cũng như cá tính thật của mình. Tuy vậy, nếu tính trong các phim đã đóng thì tôi thích nhất là vai diễn cô giáo Mai trong Tuổi thần tiên. Nhân vật cô Út làm nghề cào nghêu trong Ráng chiều hay vai diễn cô Kiều Hạnh phức tạp, thủ đoạn trong Giao thời cũng là những vai diễn khó quên của tôi. Hầu hết những phim tôi đóng từ trước đến giờ đều là vai chính diện, người phụ nữ hiền lành, cam chịu. Tôi rất mong có cơ hội thử sức với thể loại phản diện để khám phá hết khả năng diễn xuất của mình, tìm kiếm cái mới, lạ trong phim ảnh. Chứ để khán giả xem mình diễn vai hiền hoài, riết rồi họ cũng nhàm chán thôi (cười). Nhớ hồi tôi đóng phim Giao thời, nhiều khán giả bị “sốc” rồi gọi cho tôi nói không thích Hiền Mai đóng những vai như vậy. Nhiều diễn viên không dám đóng vai ác vì sợ bị ghét nhưng tôi thấy bây giờ khán giả tinh lắm. Họ phân biệt rõ đâu là phim đâu là đời đấy.

Gia đình hạnh phúc của Hiền Mai.

- Mùa World Cup sôi động đang diễn ra, sự kiện này tác động thế nào đến gia đình chị?

- Tôi từng là fan cuồng của môn thể thao này. Hồi chưa lấy chồng, mỗi mùa World Cup, tôi đều thuộc làu làu tên, tuổi, sở thích, vợ, con, các vụ scandal tình ái... của từng cầu thủ trong các đội bóng lọt vào chung kết. Hồi ấy đêm nào tôi cũng thức canh đến 2-3 giờ sang để xem bóng đá và còn tham gia cá độ vui với bạn bè. Có hôm mệt nên đang xem thì tôi ngủ gật mất, sáng sớm ra phải lật đật gọi điện thoại cho bạn hỏi kết quả để còn chung độ (cười). Tuy bây giờ niềm đam mê bóng đá có giảm so với ngày xưa chút xíu vì phải lo quán xuyến gia đình nhưng tôi vẫn còn thích xem lắm. Chồng và con trai tôi cũng rất đam mê chơi và xem môn thể theo này.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật