Sao Việt làm mẹ đơn thân - Mỗi người một nỗi niềm riêng

Jeuner_rosier Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Không chồng mà chửa mới ngoan/ Có chồng mà chửa thế gian thường tình. Câu ca dao xưa có lẽ cần viết lại như sau: “Không chồng mà chửa thế gian thường tình”
Sao Việt làm mẹ đơn thân - Mỗi người một nỗi niềm riêng
Thái Thùy Linh và con

Sở dĩ nói như vậy vì ngày nay, chuyện “không chồng mà chửa” hay làm mẹ đơn thân (single mom) đã trở nên rất đỗi phổ biến, từ người thường cho đến người nổi tiếng. Có khá nhiều lý do để rất nhiều phụ nữ trở thành single mom: tự nguyện, lỡ làng, chịu sức ép tuổi tác hoặc sức khỏe, hay đơn thuần là khát một đứa con vì khó/ không thích lấy chồng…

Các single mom cho rằng, sống với người đàn ông không đủ tư cách làm chồng, làm cha thì làm mẹ đơn thân cồn tốt hơn nhiều.

Lỡ dại mà chàng “quất ngựa truy phong”

Như cách nói phổ biến bây giờ là “bị lừa tình”. Ca sĩ Hiền Thục là một ví dụ điển hình cho trường hợp này. Yêu say đắm một nhạc sĩ cùng thời khi mới đến tuổi đôi mươi, còn rất ngây thơ, nàng ca sĩ lỡ có thai, còn chàng bỏ chạy mất tăm. Không muốn bỏ đứa bé vô tội, Hiền Thục ngậm ngùi ở ẩn hai năm để sinh con.

Có thể nói, Hiền Thục là ngôi sao “tiên phong” mở đầu xu hướng làm mẹ đơn thân của các sao nữ Việt. Cô không tránh khỏi bị mọi người bàn tra tán vào một thời gian. Thật ra, dư luận không trách cô vì việc có con không chồng mà ngược lại, còn thông cảm cho hoàn cảnh trớ trêu của cô, vì cô chỉ là nạn nhân.



Trường hợp làm mẹ đơn thân “bất đắc dĩ” này nhận được khá nhiều sự cảm thông của xã hội, bên cạnh vài tiếng chắc lưỡi “con gái dễ dãi, dại dột”. Trong bối cảnh cách sống của giới trẻ ngày càng thoáng, biết yêu ngày càng sớm và dễ dãi, rất nhiều cô gái đã trải qua những giây phút “lỡ” như thế này. Có người quyết tâm bỏ con, có người chấp nhận sinh em bé như Hiền Thục.

Bên cạnh hạnh phúc làm mẹ, nỗi đau tinh thẩn luôn tồn tại trong họ như một vết sẹo lồi không bao giờ phai. Cuộc sống của họ bị ảnh hưởng khá nhiều, từ công việc đến tình yêu, bởi còn trẻ nhưng đã có con mọn, dù học hay đi làm cũng vướng bận. Họ có đẹp đến mấy, đàn ông cũng ngại ngần với cảnh đèo bòng. Thực tế, ít người có can đảm lấy người phụ nữ đã có  con riêng.

Có con một mình vì sức ép tuổi tác

Ca sĩ Phương Thanh tâm sự về việc cô quyết định có con một mình: “Một lần đi khám, tôi vô tình được bác sĩ cho biết nếu không có con sớm, tôi dễ bị vô sinh do lớn tuổi. Nghe đến đây, tự nhiên nước mắt tôi chảy ra, khóc mà lòng ngổn ngang không biết phải sắp xếp việc này thế nào. Sau đó, tôi quyết định có em bé khi còn khả năng, chậm một chút là tôi ân hận cả đời”. Thế là bé Gà ra đời. Bé Gà cùng cha của bé được Phương Thanh giấu kỹ, chỉ khoe bằng lời chứ nhất quyết không công bố hình ảnh trên báo, bởi theo Phương Thanh: “Tôi muốn con mình có tuổi thơ như những đứa trẻ khác, cháu có quyền như thế. Vì vậy, bé Gà, người đàn ông trong bóng đêm và cả những phần bí mật của cuộc đời mà tôi chưa kể với ai sẽ mãi nằm trong vòng phủ sóng của riêng Phương Thanh”.



Sau trường hợp Hiền Thục, chuyện “đi biển một mình” của Phương Thanh được báo chí và công chúng chú ý tối đa. Thời gian ấy, Phương Thanh chịu sức ép khá lớn. Những người phê phán cho rằng cô là điển hình của một trào lưu không tốt về mặt xã hội, tạo tiền đề cho việc “không chồng mà chửa” có cơ hội bùng phát. Các cuộc tranh luận này ra rất nhiều trên mặt báo. Tại các diễn đàn mạng, kẻ bênh vực, người chỉ trích, chẳng ai nhường ai và cho đến tận bây giờ vẫn chưa ngã ngũ. Còn cô Chanh cứ tỉnh bơ, mới đây lại tuyên bố sẽ cố sinh…một đứa con trai trước năm 40 tuổi, xong mới tính chuyện lấy chồng.

Trong xã hội, những trường hợp như Phương Thanh không hiếm. Có người do sức khỏe phải có con ngay, có người lớn tuổi lại không lấy được chồng, lại có người ngoại hình xấu không ai ưa, nên việc họ bỏ qua bước lấy chồng để tìm đến đứa con là điều dễ hiểu. Dè bỉu có, gièm pha có nhưng phần lớn chúng ta chấp nhận, bởi con người ai cũng có lòng nhân ái và bởi tình mẫu tử là điều thiêng liêng, đáng trân trọng. Vì nó, ta có thể bỏ qua mọi chuyện.

Chỉ ham con, chẳng muốn chồng

Có lẽ, đây đang là xu hướng “nóng” với người nổi tiếng. Như nhà thết kế thời trang Ngô Thái Uyên sinh đến hai đứa con, tuyên bố mình hạnh phúc mà chẳng cần lấy chồng, mặc kệ thiên hạ bàn ra nói vào. Thật ra ban đầu, cô cũng ở trường hợp của Hiền Thục, nghĩa là “lỡ” mang thai, chỉ khác là cô không bị phụ bạc mà quyết định sinh con không cưới, bởi chưa yêu đủ nhiều để kết hôn..

Thế rồi thấy ổn với tình trạng nuôi con một mình, hai năm sau, Ngô Thái Uyên tiếp tục sinh bé thứ hai. Sau đó, người yêu cô lập gia đình. Cô chấp nhận. “Tất nhiên, các con được sinh ra từ tình cảm của người mẹ và người cha cộng lại, song tôi không muốn đưa anh ấy ra ngoài ánh sáng vì anh ấy đã có hạnh phúc riêng”, Ngô Thái Uyên bộc bạch.

Siêu mẫu Uyên Lan cũng là một trường hợp như Ngô Thái Uyên, cũng “lỡ”, rồi một mình nuôi con, rồi tiếp tục có bé thứ hai, tự thân vận động mọi thứ. Họ vẫn có người yêu, nhưng dường như họ không mấy tin vào tình yêu và trách nhiệm làm chồng, làm cha của đàn ông đủ để kết hôn, mà quyết “thà rằng ở vậy nuôi con”.

Ngô Thái Uyên từng tuyên bố: “Đàn ông tốt không đến lượt tôi”, hay “Tôi đã trải qua 10 mối tình nhưng chưa bao giờ có một mối tình hạnh phúc mà chỉ có khoảng thời gian ngắn hạnh phúc. Rất nhiều người đàn ông bỏ tôi để quay lại với người đàn bà cũ. Điều đó làm tôi đau đớn”.

Còn bây giờ, dù được nhiều người ngỏ lời, cô lại không dám tiến tới vì: “Có lẽ không phù hợp. Tôi là một người cá tính, nội tâm phức tạp, lại quen sống độc lập nên khó có người nào dung hòa được. Hơn nữa, tôi không muốn xáo trộn cuộc sống hai con. Bây giờ, nếu có thêm một người đàn ông nữa đến với gia đình, rồi chẳng may sau đó anh ta lại ra đi thì… Mình là người lớn, những biến cố như vậy có thể vượt qua, nhưng còn trẻ con thì sao?”.



Khi đã quyết định có con một mình, bạn hãy tự tin vào bản thân và mặc kệ những lời chê bai, bàn tán.

 Mới đây, ca sĩ Sao Mai – Điểm hẹn Thái Thùy Linh tiếp tục gây sốc và làm dài danh sách người nổi tiếng có con không chồng  khi bất ngờ tuyên bố cô đã sinh con, công bố hình ảnh bé gái một tuổi, trong khi cô chưa hề kết hôn.

 Thái Thùy Linh giải thíc một cách tự tin và tự nhiên: “Yêu là một chuyện, nhưng lấy nhau là cả một vấn đề. Người đàn ông của tôi có thể là một người yêu rất tuyệt vời, nhưng để làm người của gia đình thì anh ấy cần có thêm thời gian trước khi chúng tôi ký vào tờ giấy đăng ký kết hôn.. Còn bé An, chúng tôi đã yêu nhau, muốn có con và tôi cũng đã đến tuổi nên có con. Vì vậy, tôi hoàn toàn tự tin vào quyết định của mình”.

Chỉ ham con mà chẳng muốn chồng – đây hẳn là xu hướng gây tranh cãi nhất hiện nay. Những bậc cha mẹ lớn tuổi hẳn nhiên không hề thích, ai mà chịu được khi một ngày đẹp trời, con gái mình vác bụng về nhà tuyên bố sinh con không cần chồng. Giới đàn ông càng tỏ vẻ không thích, bởi như thế là coi thường vai trò đàn ông, làm mất cân bằng xã hội và tước đi quền có cha của đứa bé. Riêng phái nữ, có lẽ do đồng cảm nên có rất nhiều người ủng hộ và lên tiếng: “Tôi cũng muốn một mình sinh con như thế”.

Có nên làm người mẹ đơn thân?

Từ Hiền Thục, Phương Thanh đến Ngô Thái Uyên, Uyen Lan… và rất nhiều phụ nữ không phải người của công chúng khác, dù sinh con một mình vì lý do gì, cũng đều phairchiuj bao nỗi chua xót, đắng cay khó chia sẻ với ai. Trông mắt con người cực đoan, khó tính, họ là gái hư hỏng không chồng mà chửa, nếu ở xã hội ngày xưa đã bị cạo đầu bôi vôi thả trôi sông. Xã hội hiện đại tuy cởi mở hơn nhưng họ cũng không thoát khỏi ánh mắt kỳ thị, soi mói của người xung quanh, những lời bàn tán, xì xào xem thường. Người thông cảm khen họ là những bà mẹ dũng cảm, người xét nét lại bảo họ ích kỷ, làm con thiếu tình cha…Phận gái vượt biển một mình, làm sao đong cho đầy nỗi tủi thân, đau lòng của họ!

Do đó, chẳng thể có mẫu số chung là nên hay không nên làm single mom mà còn tùy trường hợp. Như Hiền Thục lỡ làng, muốn không như vậy thì đừng quan hệ trước hôn nhân, hoặc có quan hệ phải chú ý các biện pháp phòng tránh thai kỹ lưỡng. Trường hợp Phương Thanh muốn sinh con ngay, nghĩa là cô đã chấp nhận mọi điều tiếng để có thể tận hưởng hạnh phúc làm mẹ. Còn như trường hợp của Ngô Thái Uyên, Uyên Lan, Thái Thùy Linh…và hẳn sẽ có nhiều người khác nữa, có thể nói không nhiều thì ít, họ đã phần nào khắc nghiệt với bản thân khi quyết định sinh con không lấy chồng. Bởi lẽ, họ vẫn khát khao hạnh phúc gia đình, nhưng chỉ vì thiếu tin tưởng vào tình yêu, vì cầu toàn, đòi hỏi sự lý tưởng – hoàn hảo, mà bỏ mất cơ hội có được hạnh phúc. Phóng lao phải theo lao, đến khi đã quen với cuộc sống nuôi con một mình, họ lại sợ nếu thay đổi – lấy chồng – sẽ không được bình yên như hiện tại, sợ con không hạnh phúc, hoặc họ trở nên khó lấy chồng vì hoàn cảnh đặc biệt…

Tuy nhiên, sinh con là điều thiêng liêng nhất của phụ nữ, là bước ngoặt quan trọng để họ trở thành người đàn bà thực sự. Có thể họ không có chồng, nhưng làm mẹ là bản năng, là quyền lợi của phụ nữ mà không ai có thể lấy đi hay phủ nhận, dù vẫn còn đó nhiều lực cản.

Độc giả Trần Phương Chi chia sẻ trên một mạng xã hội: “Làm mẹ đơn thân chẳng có gì sai, nhưng người Việt Nam luôn mang  đâm bản chất phong kiến nên điều này với những người lớn tuổi rất khó chấp nhận. Đang ở tuổi 30, xinh đẹp, có học thức và khá thành công theo lời của mọi người, nhưng tôi vẫn muốn làm người mẹ đơn thân. Tuy nhiên, tôi đã không tìm được sự đồng cảm từ gia đình và người thân. Cho nên, đó cũng chỉ là ước mơ của riêng tôi”.

Vậy mới thấy, phụ nữ có thể bất chấp mọi thứ, hi sinh mọi điều để có được đứa con cho riêng mình. Vì thế, không thể phán xét rằng nên hay không, đúng hay sai đối với chuyện làm mẹ đơn thân. Có những điều không thể dùng lý trí, luật pháp hay đạo lý để phán xử, mà ta buộc phải chấp nhận, như một phần tất yếu của xã hội hiện đại.  

Theo Her world
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật