Chó béc-giê cắn chết người

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 21/1, bà Phạm Thị Ngắn ở buôn H’drát, xã Ea Kao (TP Buôn Ma Thuột) đi mót cà phê tại trang trại của Công ty Trường Ngọc bị đàn chó dữ cắn chết tại chỗ.

Theo hai phụ nữ cùng đi với bà Ngắn, nhóm của họ đang mót cà phê thì bất ngờ một con chó xông ra. Sau khi hô hoán, hai người nhanh chân trèo lên cây để tránh. Riêng bà Ngắn trèo lên cây cà phê thấp nên bị con chó nhảy lên cắn, kéo bà xuống đất cắn xé.

Nghe tiếng kêu cứu, ông Sơn là quản lý trang trại đi xe máy đến. Dù bà Ngắn van xin nhưng ông Sơn đã bỏ đi. Khoảng năm phút sau, thêm một bầy chó béc-giê khoảng năm con xông đến cắn xé bà Ngắn.

Sau đó, người quản lý (kể trên) mới quay lại, gọi đàn chó quay về và nói: “Ai nhủ (bảo) vô đây mót chi”, rồi gọi điện thoại cho ai đó rằng: “Chó cắn chết người rồi”, xong lại bỏ đi. Tại hiện trường, thân thể bà Ngắn bị chó cắn xé tơi tả, các phần cơ bị chó cắn nát, ăn mất...

Theo nhiều người dân, chủ trang trại này là ông Phạm Ngọc Thành. Trước đó đàn chó của ông đã cắn một phụ nữ khác phải khâu tới hàng trăm mũi.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật