Kỳ 2- Cướp vàng chưa chịu còn đòi cướp cái ngàn vàng

Administrator Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hiện tượng “ma rạch mùng” nổi lên ở địa bàn nông thôn các tỉnh miền Tây trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng cho phụ nữ, nhất là những phụ nữ ở một mình. Một thời gian dài, bóng ma này khiến dư luận hoang mang, bởi những “con ma rạch mùng” xuất hiện rất bất ngờ để gây án rồi biến mất như có phép tàng hình.
Kỳ 2- Cướp vàng chưa chịu còn đòi cướp cái ngàn vàng
Mùng bị ma nhớt rạch

Chính vì sự xuất hiện “xuất quỷ nhập thần” này mà dư luận càng thêu dệt, đồn thổi thêm nhiều tình tiết ly kỳ về những “con ma rạch mùng”.

Rạch mùng cướp dây chuyền trong chớp mắt

Đầu tháng 1-2009, lúc 1 giờ sáng, cô Nguyễn Thị Hồng Quân SN 1992, ngụ xã Mỹ Thạnh huyện Tân Trụ tỉnh Long An đang ngủ trong buồng bị “ ma nhớt” đột nhập cướp sợi dây chuyền 1 chỉ vàng 18K rồi nhanh châm tẩu thoát. Chỉ 30 phút sau, chị Trương Thành Quý SN 1966, ngụ xã Dương Xuân Hội huyện Châu Thành đang ngủ say trên giường bị “ma nhớt” rạch mùng cướp sợi dây chuyển 5,5 chỉ vàng 18K. Thấy không bị gia chủ phát hiện, “ma nhớt” còn ung dung lấy thêm 1 ĐTDĐ để dưới gối nằm của chị Quý, 1 máy quay phim trên bàn rồi mới chịu rút lui. 

Trước đó một đêm, “ma nhớt” lại viếng thăm nhà chị Nguyễn thị Mỹ Châu SN 1978, chị Nguyễn Thị Tường Linh ngụ xã Nhơn Thạnh Trung thị xã Tân An, Long An rồi một nạn nhân khác ở xã bình Lãng huyện Tân Trụ, các nạn nhân đều bị cướp dây chuyền trong lúc đang ngủ, có người đến sáng hôm sau mới phát hiện mình bị mất của.

Liên tiếp xảy ra những vụ “ma nhớt” xuất hiện, gây án táo tợn khiến người dân bức xúc, lực lượng công an cũng đang lên phương án truy lùng  “ma nhớt” hay “ma rạch mùng” thì đêm 19-3-2009 tại khu nhà tập thể chi nhánh điện lực Vĩnh Hưng, một huyện giáp biên “ma nhớt” lại xuất hiện khiến 7 nhân viên của chi nhánh bị mất của cũng bằng thủ đoạn tương tự của “Con ma nhớt” như biết tàng hình.

Một đêm cuối tháng 9-2009 trời mưa dầm, đường quê trợn trợt khiến ai cũng ngại ra đường nên địa bàn âp Đồng Tâm, xã Long Trạch huyện Cần Đước càng thêm vắng vẻ. Chị Nguyễn Thị Kim Nga SN 1987 lại ngủ một mình vì suốt mấy đêm liền chồng chị vắng nhà do phải đi làm ăn xa. Ở nhà một mình nên chị Nga ngủ sớm, lúc đó vào khỏang 21 giờ, còn đang chập chờn dỗ giấc ngủ thì bất ngờ chị Nga nghe tiếng động ở cạnh giường rồi một giọng nói đàn ông cất lên, đe dọa: “Nằm im, không được cử động hay kêu cứu. Nếu la một tiếng tao chém một nhát là chết tức khắc”. Sau câu nói gã đàn ông kéo mí mùng tay bó‌p c‌ổ chị Nga, tay giật phắt sợi dây chuyền 4 chỉ vàng 18K.

Xuất hiện rồi biến mất như có phép tàng hình

không dám phản ứng vì sợ hắn có dao, chị Nga đành nhắm mắt, cầu mong tên cướp lấy của xong rồi rút lui tha mạng sống cho chị. Nhưng “ma nhớt” này không chịu đi mà còn đứng nhìn chị Nga với ánh mắt thèm thuồng của kẻ khát tình và rồi hắn đòi chị Nga cho quan hệ mới được tha mạng. Biết chống cự cũng vô ích, chị Nga nhanh trí tìm kế thoát thân bằng cách giả vờ nói rằng mình bị “đau bụng” do tới ngày… Gã cướp không tin và hối hả giở trò, trong lúc hắn tháo dây mùng thì chị Nga nhào xuống giường, phóng chạy ra cửa la làng kêu cứu. Ngay lúc đó nhiều người chung quanh nhà chị Nga kéo tới… nhưng “con ma nhớt” đã biến vào màn mưa mất dạng.

Vụ việc được Công an huyện Cần Đước phối hợp với Công an xã Long Trạch truy xét nhanh. Mặc dù lời khai của chị Nga còn mơ hồ, không vẽ ra được chân dung tên cướp nhưng có một chi tiết chị Nga nói đáng chú ý, đó là “con ma nhớt” có mùi rượu. Trinh sát nhận định đây không phải là “ma nhớt” thật vì tình tiết gây án không giống, cụ thể là tên cướp không rạch mùng mà…vén mí mùng chui vào. Từ suy luận này trinh sát tỏa ra địa bàn nắm tình hình và dùng biện pháp nghiệp vụ để sàng lọc đối tượng và đưa nghi can Đặng Phước Tây, cùng ngụ tại ấp Đồng Tâm, xã Long Trạch với chị Nga vào diện truy xét. 

Được mời lên CA huyện lấy lời khai, Đặng Phước Tây thoạt đầu chối biến nhưng trước những câu hỏi hóc búa của điều tra viên và đặc biệt là bằng chứng có nhiều thanh niên trong ấp đi chơi về khuya đã thấy gã xuất hiện ở khu vực nhà chị Nga. Hết quanh co nổi, Đặng Phước Tây đành thú nhận chính hắn là kẻ giả dạng “con ma nhớt” để đột nhập nhà chị Nga gây án, vì gã biết chị Nga ngủ một mình gặp “ma nhớt” sẽ không dám chống cự. Đêm đó Tây đến nhà người cháu rể để nhậu, lúc ngà ngà say, Tây nảy ra ý định đột nhập vào nhà chị Nga để “kiếm chác”, nếu có tiền thì sẽ đổi chiếc xe máy “xịn”hơn chiếc xe cà tàng mà gã đang đi.

Đặng Phước Tây đã bị bắt và ngày 15-10-2009 “con ma nhớt dởm” này đã bị khởi tố.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật