Kỳ 3- Ma nhớt nhân bản nhiều nơi, thiệt giả khó ngờ

Administrator Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trước tình hình “ma nhớt” ngày càng xuất hiện trên nhiều địa bàn, không chỉ ở Tân Trụ, Cần Đước, Thủ Thừa, Bến Lức, Châu Thành, Đức Huệ và ngay tại thị xã Tân An, CA tỉnh Long An đã chỉ đạo CA thị xã phối hợp với CA các huyện nói trên tập trung rà soát các đối tượng nghi vấn và khẩn trương điều tra truy xét với quyết tâm bắt cho được “Những con ma nhớt”
Kỳ 3- Ma nhớt nhân bản nhiều nơi, thiệt giả khó ngờ
ma nhớt rình rập

Đẳng cấp của những con” ma nhớt”

Theo nhận định của Cơ quan công an , đây là một băng trộm cướp chuyên nghiệp, dùng thủ đoạn rất đặc biệt, hoạt động trên nhiều địa bàn để gây hoang mang dư luận, đánh lạc hướng điều tra của công an. thủ đoạn của chúng là “nhân bản” đàn anh đã bị bắt trước đây và hiện bị giam giữ. Đó là “ma nhớt” Nguyễn Văn Tèo SN 1973, ngụ ấp Cầu Xây thị trấn Thủ Thừa.

Nguyễn Văn Tèo đã làm “ma nhớt” gây án liên tục, xuất quỷ nhập thần, gieo rắc kinh hoàng cho người dân ở nhiều địa phương mà CA đã phải bỏ rất nhiều thời gian, công sức mới tóm được hắn. Nguyễn Văn Tèo đã gây ra 90 vụ án, cướp khoảng 77 chỉ vàng, “con ma” này gây án táo bạo, liều lĩnh, khi bị bắt cũng khá mưu mô trong lúc lấy lời khai, hắn giả vờ đau bụng để được đi bệnh viện cấp cứu. lợi dụng thời cơ, Tèo trốn thoát. Đến ngày 20-9 Tèo bị bắt lại.

“Ma nhớt” Nguyễn Văn Tèo cũng chưa phải là bản chính của “ Con ma nhớt”, hắn cũng khai là “học tập kinh nghiệm” của “Con ma nhớt” đàn anh, hiện đang thụ án . “Con ma nhớt” này khác Nguyễn Văn Tèo là hoạt động theo mùa lũ, gây án xong nhảy xuống nước trốn thoát. Còn Nguyễn Văn Tèo hoạt động suốt 4 mùa mới đủ tiền ăn chơi, cờ bạc, đá gà và tẩu thoát bằng cách băng đồng chứ không dám nhảy xuống sông vì hắn… không biết bơi.

Với quyết tâm cao của lực lượng phối hợp gồm những trinh sát giỏi và cán bộ điều tra nhiều kinh nghiệm, nên trong quá trình sàng lọc đối tượng hiềm nghi đã đưa vào danh sách theo dõi một nhóm thanh niên có hành tung bất minh nghi là “những con ma nhớt” hay “ma rạch mùng”, trong số này có đối tượng còn rất trẻ nhưng ăn chơi cũng rất nổi tiếng.

Trong lúc công an đang giăng bẫy để hốt một mẻ lưới bắt trọn băng “ma nhớt” thì bất ngờ ngày 25-4 gia đình chị Lê Thị Mừng SN 1965, ngụ xã Nhơn Thạnh Trung đi vắng, bị tên Trịnh Hoàng Phúc SN 1992, cháu bà con của chị Mừng đột nhập vào nhà lấy cắp một số tài sản gồm 1 sợi dây chuyền vàng, 2 chiếc nhẫn và một số tài sản có giá trị khác. 

Ma nhớt cũng… nghiện se‌ּx

Qua sự trình báo của chị Lê Thị Mừng, CA tiến hành truy xét và bắt Phúc, hắn hết đường chối tội. Mở rộng diện điều tra nghi can từ lời khai của Phúc thú nhận hắn đã từng làm “ma nhớt”, đột nhập nhà nạn nhân ban đêm, rạch mùng cướp tài sản của phụ nữ, CA thị xã Tân An đã quyết định khởi tố vụ án “ma nhớt” và đã tiến hành bắt thêm đồng bọn của Phúc là Hồ Hồng Vũ SN 1994, Phạm Thanh Sang SN 1985, ngụ cùng ấp Bình An, xã Bình Lãng huyện Tân Trụ, và Hồ Tấn Lộc SN 1991, ngụ ấp 3, xã Hướng Thọ Phú, thị xã Tân An.

Mặc dù băng “ma nhớt” ở Long An bị bắt, nhưng âm vang của loại tội phạm “ma nhớt” vẫn còn là nỗi ám ảnh không chỉ trong phạm vi tỉnh Long An mà ở Tiền Giang đêm đêm phụ nữ cũng nơm nớp lo bị “ma nhớt” rạch mùng cướp dây chuyền và sàm sở bởi loại tội phạm này dễ nhân bản. Nhất là ở những địa phương thuộc vùng sâu, vùng xa, có nhiều sông rạch. Và nỗi lo đó đã trở thành sự thật.

Một đêm, vào khoảng 22 giờ, chị Nguyệt 32 tuổi ngụ xã Mỹ Phong TP. Mỹ Tho do trời quá nóng nên đã ra nhà tắm, cách nhà ở khoảng 100 mét nằm trong khu vườn cây ăn trái để tắm cho mát trước khi đi ngủ. Sau khi trút bỏ hết quần áo trên người, chị hoàn toàn “nuy” và tha hồ dội nước. Đang tận hưởng những giây phút khoan khoái dưới dòng nước mát lạnh thì bất ngở một gã đàn ông ở trần trùng trục, vận trên người chiếc quần đùi, toàn thân đen kịn, bóng nhẫy dầu nhớt hiện ra trước mặt chị Nguyệt sau khi hắn giở tấm màn che hờ cửa nhà tắm theo kiểu ở thôn quê. Chị Nguyệt đứng ngây ra như trời trồng vì quá hoảng sợ gần như chết đứng.

Phản xạ tự nhiên của người phụ nữ trong lúc khỏ‌ּa thâ‌ּn mà có đối tượng khác phái phát hiện là lập tức dùng hai tay che những chỗ “nhạ‌y cả‌m” nhất của mình, chị Nguyệt cũng thế. Và đây là điều “con ma nhớt” mong muốn, hắn biết chị Nguyệt không làm gì được nên thoải mái đứng ngắm chị từ đầu đến chân, rồi từ lên đầu bằng ánh mắt của một tên dâ‌m tặc. Ngắm chán, hắn khen chị Nguyệt đẹp nhưng tiếc là hắn không có thới gian ngắm người đẹp khỏ‌ּa thâ‌ּn.
Thế là “con ma” này vội đưa tay giật phắt sợi dây chuyền chị Nguyệt đang đeo trên cổ mà chị Nguyệt không dám bỏ tay ra để giành sợi dây chuyền lại. Thế rồi hắn tẩu thoát sau khi bẹo má chị, buông ra một tràng cười đểu cáng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật