‘Ma rạch mùng’, kinh hoàng miền Tây. Kỳ 1: Những con ma nửa đêm chui mùng p1

Administrator Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Từ khoảng tháng 10-2008 đến cuối tháng 12-2011 và thời gian gần đây trên nhiều địa bàn nông thôn ở một số tỉnh miền Tây Nam Bộ bỗng rộ lên chuyện những “Con ma nhớt”.
‘Ma rạch mùng’, kinh hoàng miền Tây. Kỳ 1: Những con ma nửa đêm chui mùng p1
ma nhớt khiến chị em kinh hoàng

Những “con ma nhớt” lợi dụng đêm tối, nhất là những đêm mưa đột nhập vào nhà phụ nữ ngủ một mình, rạch mùng cướp dây chuyền, đôi khi còn giở trò sà‌ּm s‌ּỡ với nạn nhân trước khi tẩu thoát. 

Vì sao gọi là "ma rạch mùng" hay “ma nhớt”?

Có một dạo dư luận đã phát sốt lên vì những “Con ma nhớt”, phụ nữ không dám ngủ một mình ban đêm, công an tập trung truy bắt bọn “ma nhớt” thậm chí công an một tỉnh miền Tây đã lập hẳn chuyên án gọi là chuyên án “Con ma nhớt” để điều tra, lần theo dấu vết, khẩn trương truy bắt bọn chúng. Sau một thời gian dài, tìm ra quy luật gây án tinh quái của chúng, cuối cùng bọn “ma nhớt” đã lần lượt sa lưới.

Sở dĩ gọi bọn trộm, cướp dây chuyền của phụ nữ đang ngủ vào ban đêm, hay đang tắm trong toa-lét là “ma nhớt” vì khi gây án bọn chúng ở trần trùng trục, chỉ mặc trên người cái quần đùi, toàn thân thoa dầu nhớt đen kịn, trơn tuột để đối phó với người vây bắt. Vì có chụp được chúng, nhưng do tay chân bọn này thoa dầu nhớt trơn tuột nên chúng dễ dàng vùng vẫy, thoát thân. Chính vì thế nên khó bắt giữ quả tang được bọn”ma nhớt”, nên lời đồn thổi về “những con ma nhớt” càng trở nên ly kỳ, trở thành một huyền thoại trong đời sống người dân nông thôn suốt một thời gian dài.

Chị Nguyễn Thị Thanh Nh. ngụ ấp Cầu Đôi, xã An Lạc Long, huyện Tân Trụ tỉnh Long An đang ngủ một mình trên giường bỗng nghe tiếng động, vừa mở mắt ra chị Nh. hoảng hốt thất thần không kêu được tiếng nào khi thấy một gã đàn ông từ mặt mày đến toàn thân đen kịn. Hắn vừa rạch mùng chị Nh. chui vào nhìn chị trừng trừng bằng cặp mắt trắng dã… y như ma rồi nhe răng cười hừ hừ mới ghê! Trong lúc chị Nh. bất động, sợ muốn chết giấc thì gã này nhanh tay giật sợi dây chuyền vàng 2 chỉ mà chị đang đeo trên cổ rồi nhanh chân tẩu thoát trong màn đêm. 

Trước khi tháo lui, hắn còn tranh thủ “nựng” má chị Nh. một cái khiến chị tức điên lên mà không làm gì được. đến khi hắn biến mất vào bóng đêm chị Nh. mới hoàn hồn ú ớ kêu cứu. Lúc đó là khoảng 2 giờ sáng ngày 20-10-2008.

"Ma rạch mùng" xuất hiện liên tục

Cùng thời điểm đó, tại ấp Lộ Đá xã An Lục Long, chị Huỳnh Thị L. đang ngủ bất ngờ bị “ma nhớt” rạch mùng chui vào giật của chị sợi dây chuyền vàng 4,5 chỉ rồi nhanh chân tẩu thoát. Nhà chị Huỳnh Thị L. có rào kẽm gai, cửa khóa cẩn thận, nhưng “ma nhớt” đã dùng kềm cộng lực cắt rào, cắt khóa cửa đột nhập dễ dàng. Hắn hành động “xuất quỷ nhập thần” đến độ sáng ra nạn nhân mới hay là nhà mình bị “ma nhớt” viếng khi trên cổ chị Huỳnh Thị L. không còn sợi dây chuyền mà dưới nền nhà còn in lại những dấu chân lấm lem bùn đất. Chị Huỳnh Thị L. ngẩn ngơ, chỉ còn cách trình báo sự việc với công an.

Cũng trong đêm đó, chị Trần Thị Kim L. đang ngon giấc một “con ma nhớt” đã đột nhập vào nhà, rạch mùng, giật sợi dây chuyền 2 chỉ mà chị đang đeo trên cổ trong lúc ngủ say rồi tẩu thoát. Một tuần sau, “ma nhớt”  lại xuất hiện tại ấp 5, xã Nhật Tân huyện Tân Trụ tỉnh Long An đột nhập vào nhà chị Nguyễn Thị Ch. Rạch mùng chui vào giường ngủ giật của chị sợi dây chuyền 3 chỉ rồi biến mất vào bóng đêm.

Từ thời điểm đó cho đến cuối năm 2008, riêng tại địa bàn xã Nhơn Thạnh Trung xảy ra hàng loạt vụ án nạn nhân đang ngủ bị “ma nhớt” đột nhập vào nhà, rạch mùng chui vào giường giật dây chuyền rồi tẩu thoát như có phép tàng hình. Tổng cộng có đến 13 lần “ma nhớt” xuất hiện gây án, nạn nhân đều là phụ nữ đang ngủ say. Đặc biệt gần Tết Nguyên đán năm đó có tới 2 đám cưới bị “ma nhớt” viếng trong lúc tiệc tùng đang tổ chức ì xèo, khách khứa ăn nhậu tưng bừng phía trước.

Trong đó có trường hợp cô dâu được  ông bà tặng cho sợi dây chuyền vàng 24K nặng 5 chỉ đang đeo trên cổ, do mệt quá vào buồng ngủ thì bị “ma nhớt” chui vào giật mất. Tưởng chỉ có mình cô dâu bị mất của, nào ngờ chị phụ nấu ăn cho đám cưới đang nằm ngủ cạnh cửa buồng cũng bị cướp sợi dây chuyền đang đeo. “Con ma nhớt” này còn bạo gan không tẩu thóat bằng cửa sau mà ngang nhiên đi qua chỗ khách khứa đang ngồi nhậu mới quái.

Không chỉ ở xã Nhơn Thạnh Trung, mà các xã giáp ranh như Bình Lãng, Lạc Tân,An Nhật Tân huyện Tân Trụ cũng bị “ma nhớt” đột nhập vào nhà cướp dây chuyền với thủ đoạn táo tợn. Hàng loạt vụ án xảy ra mà “Con ma nhớt” giống như kẻ tàng hình xuất hiện trong đêm tối gây án rồi hô biến bào bóng đêm không để lại dấu vết khiến người dân hết sức hoang mang, nhất là phụ nữ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật