“Ma nhớt” tái xuất, xóm làng bất an

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau một thời gian dài lắng dịu, những ngày qua “ma nhớt” bỗng tái xuất gây hoang mang, lo lắng cho chị em phụ nữ ở vùng quê xã Dương Xuân Hội, huyện Châu Thành, tỉnh Long An.
“Ma nhớt” tái xuất, xóm làng bất an
Ảnh minh họa

Tái hiện chiêu trò rạch mùng cướp vàng

Trưa 9.9, khi phóng viên cùng với trưởng ấp vừa đến nhà cũng là lúc chị Lê Thị thanh trang (37 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Xuân B, xã Dương Xuân Hội) đi cắt thanh long mướn cho một nhà vườn ở cùng địa phương vừa về đến nhà. Chị Trang cho biết: Khoảng 24 giờ ngày 4.9, chị và chồng cùng 2 đứa còn đang ngủ say trên giường phía trong buồng, bất ngờ có một bàn tay lạnh ngắt chạm vào cổ chị và giật mạnh sợi dây chuyền vàng 18K, trọng lượng khoảng 1,5 chỉ. Chị chưa kịp hoàn hồn thì đối tượng đạp tung cửa trước bỏ chạy. Chị Trang cùng chồng tri hô và đuổi theo nhưng tên cướp đã nhanh chân chui vào vườn thanh long và mất hút.

Chị Trang nhận định: “Có khả năng đối tượng có sự chuẩn bị trước, nên trước khi mở cửa sau vào nhà, hắn đã ôm hơn 10 bao xơ dừa (dùng ủ phân góc thanh long, gia đình để trước cửa nhà) ném xuống mương làm đường chạy thoát. Trước đó vài ngày, con chó của gia đình cũng bị kẻ gian đánh thuốc chết, do đó bọn chúng mới đột nhập được vào nhà tôi một cách dễ dàng như vậy”.

Rời nhà chị Trang, chúng tôi tìm đến nhà chị Nguyễn Thị Hoàng (48 tuổi) cách đó khoảng 500m, cũng là nạn nhân của vụ rạch mùng giật dây chuyền vàng 18K, trọng lượng hơn 2 chỉ xảy ra trước vụ việc của chị Trang khoảng 1 tiếng đồng hồ. Mặc dù sự việc đã xảy ra gần 1 tuần, nhưng mỗi khi nhắc đến chị Hoàng vẫn chưa hết bàng hoàng. Chị kể: “Thường ngày tôi cùng chồng ngủ trong buồng không mở cửa sổ, nhưng do có con lợn đẻ nên tối ngày 4.9 tôi mở cửa sổ để canh chừng lợn. Đến khoảng 23 giờ, khi tôi đang ngủ mơ màng, có một bóng đen xuất hiện ngoài cửa sổ đưa bàn tay vào mùng chụp lên cổ giật mạnh. Lúc này tôi bừng tỉnh, chưa kịp kêu cứu thì bóng đen biến mất dạng”.

Hoang mang, lo sợ

Qua tìm hiểu của phóng viên,địa bàn huyện Châu Thành, Tân Trụ, TP.Tân An, Thủ Thừa…những năm qua đã liên tục xảy ra hàng chục vụ cướp giật như trên. Nhiều nạn nhân cho biết, đối tượng thường xuất hiện vào khoảng từ 1-4 giờ sáng, trên người chỉ mặc một chiếc quần đùi, có bôi một chất màu đen, trơn trên người nên bà con gọi là “ma nhớt”.

“Mấy ngày nay công an huyện cũng đến để hỏi rõ vụ việc, mong là công an sớm bắt được thủ phạm để người dân, nhất là chị em phụ nữ chúng tôi hết lo sợ, ngủ được ngon giấc” – chị Hoàng bày tỏ.

Ông Nguyễn Văn Khải- Trưởng ấp Vĩnh Xuân B, xã Dương Xuân Hội, cho biết: Nhà chị Trang và Hoàng đều nằm ở cuối ấp, giáp ranh với huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Đây là hai nạn nhân vừa bị kẻ gian giật lấy tài sản đang đeo trên người, khi đang ngủ say trong nhà. Cũng theo ông Khải, địa bàn xã Long Trì, huyện Châu Thành những ngày qua xảy ra nhiều vụ việc tương tự.

Còn theo ông Nguyễn Ngọc Ảnh (Phòng Thống kê – Tổng hợp Văn phòng UBND xã Dương Xuân Hội) cho biết: “Hiện vụ việc đang được công an huyện, tỉnh tiến hành điều tra để bắt giữ hung thủ. Trước đây, địa bàn huyện Châu Thành có một đối tượng “ma nhớt” đã bị bắt”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật