Vợ chồng tôi mỗi người một chăn

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi không hiểu sao chồng tôi lại mang chăn đi đốt trong khi hai người không thể đắp được một chăn.
Vợ chồng tôi mỗi người một chăn
Ảnh minh họa

Chúng tôi yêu nhau ba năm rồi mới cưới. Tôi năm nay 26 tuổi, chồng tôi 29 tuổi. Sau ba năm cưới, chúng tôi đã có một cháu gái hiện được 26 tháng tuổi. Chúng tôi sống rất hạnh phúc, mỗi tháng chúng tôi quan hệ một đến hai lần. Con gái ngủ cùng với chúng tôi từ khi sinh tới bây giờ, mà con gái không chịu đắp chăn, cứ đắp chăn cho nó là nó đạp ra ngay. Vả lại, con gái luôn nằm giữa hai vợ chồng, nên chúng tôi mỗi người một cái chăn.

Mọi chuyện vẫn bình thường cho tới tối hôm qua, khi đi ngủ, anh nói: “Bây giờ mỗi người một chăn, sau này chắc mỗi người một giường”. Tôi bảo: “Giờ con không chịu đắp chăn thì một cái chăn đắp làm sao được”. Vậy là anh ngồi dậy mang cái cái chăn của anh ra khỏi phòng ngủ. Tôi lại hỏi anh mang chăn đi đâu thì anh bảo: “Anh có cách cho hai vợ chồng đắp được một chăn”. Tôi chưa hiểu ý nhưng anh mang cái chăn ra sân đốt. Tôi hỏi anh: “Anh khùng đâu mà mang chăn đi đốt rồi lấy gì mà đắp?”. Anh đáp lại tôi: “Thế thì em nghĩ cách nào cho hai vợ chồng đắp được một chăn” và anh bỏ đi ngủ. Tôi cũng ôm con ngủ nhưng tôi không hiểu sao chồng tôi lại mang chăn đi đốt trong khi hai người không thể đắp được một chăn.

Hôm nay tôi viết mấy dòng tâm sự, mong mọi người giúp tôi cách khắc phục và vì sao chồng tôi lại mang chăn đi đốt. Tôi xin chân thành cảm ơn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật