Vừa tất tả về nhà chồng ăn Tết đã bị em chồng đuổi thẳng

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Em chồng bảo: “Mới nứt mắt ra mà chị dám bảo mẹ tôi không biết chăm cháu à? Chị nên nhớ mẹ tôi đẻ ra chồng chị đấy. Con dâu gì mà láo thế! Chị về Hà Nội mà ăn Tết một mình đi”.
Vừa tất tả về nhà chồng ăn Tết đã bị em chồng đuổi thẳng
Thật sự đến chết mình cũng không bao giờ quên được cái ngày bị em mắng xơi xơi (Ảnh minh họa)

Từ ngày 26 Tết, vợ chồng mình đã được nghỉ. Vì thế cũng như mọi năm, vợ chồng bàn nhau về nhà chồng sớm. Vợ chồng dự định về nhà chồng từ 27 Tết và sẽ ở đến hết mùng 2. Mùng 3 Tết, chúng mình sẽ xin phép về nhà ngoại cách đó hơn 30km ăn Tết cùng ông bà cho đến khi đi làm trở lại thì lên Hà Nội.

Mình cũng chẳng ngờ, vừa về đến nhà chồng, vừa ở đây được đúng hơn 1 ngày mình đã bị em chồng mắng chị dâu là mình chẳng ra gì. Lý do chỉ vì mình "dám nói những lời hỗn láo với mẹ chồng". Mẹ chồng lúc ấy cũng có mặt ở đó song làm lơ để mặc cho em chồng mắng mình.

Mình làm dâu nhà chồng tính đến nay mới bước sang năm thứ 3. Là dâu trưởng, song vì không ở quê cùng bố mẹ chồng nên cuộc sống của mình không mấy áp lực. Vợ chồng mình ở trên thành phố để tiện cho việc đi làm hàng ngày. Mỗi khi ở quê có công việc gì hay Tết nhất vợ chồng mới về quê.

Bố chồng mình đã mất cách đây mấy năm. Nhà chồng chỉ có mẹ chồng, chồng mình và em gái chồng. Em gái chồng dù mới 19 tuổi, chưa có công việc gì ổn định nhưng cũng đã kết hôn và cũng có con nhỏ kém con mình vài tháng tuổi. Em lấy chồng ở cùng làng nên rất hay về nhà chồng mình chơi. Hầu như ngày nào em chồng cũng có mặt tại nhà.

Dù mình và em chồng trước đó chẳng có gì va chạm song cũng không thân thiết. Mình cũng chỉ giữ mối quan hệ chị dâu em chồng ở mức vừa phải vì mẹ chồng mình lúc nào cũng so sánh mình với em chồng.

Mình thì từ ngày lấy chồng vẫn đi làm bình thường và cũng cùng chồng lo toan kinh tế gia đình. Còn cả hai vợ chồng em chồng đều thất nghiệp và sống dựa vào nhà chồng. Vậy mà mẹ chồng mình cứ khen em đảm đang, khéo léo nuôi con hơn hẳn mình. Trong khi con nhà mình và con nhà em chồng kém nhau hơn 3 tháng thì cân nặng cũng suýt soát hơn kém nhau chút xíu. Nói chung con mình hay con nhà em chồng đều còi so với những bé bằng tuổi khác.

Nhiều lần bị so sánh như thế, mình đều phản bác lại ngay với mẹ chồng là bà đừng so sánh như vậy. Nhìn hai bé cân nặng cũng đâu có chênh lệch nhau quá đâu. Hơn nữa, mình đi làm cả ngày nên không thể chăm con thường xuyên như em chồng ở nhà cả ngày được. Những lần nói vậy, mẹ chồng mình cũng im. Còn mình vì chỉ thỉnh thoảng mới về nhà nên cũng bỏ qua hết ấm ức, khó chịu.

Đến hôm qua vợ chồng mình về nhà chồng chuẩn bị Tết. Ngủ một đêm ở nhà chồng thì sáng 27 Tết mẹ chồng bảo mình và chồng đi về quê ngoại của bà cách đấy hơn 60km để gửi quà Tết trước cho bà. Tranh thủ ngày trước Tết, vợ chồng mình để con lại cho bà nội trông và đi xe máy. Vì đường xa nên khi 2 vợ chồng về đến nhà cũng khoảng 4 giờ chiều

Về đến ngõ, chồng để mình tự đi về còn anh đi tụ tập cuối năm với vài người bạn. Về đến sân, trời rét và gió vậy mà mình thấy con mũi xanh thò lò chảy đến giữa miệng, nước mắt ngắn dài, quần áo mỏng lôi thôi đang ngồi lê la giữa sân gạch. Bà nội, con gái cùng cháu ngoại bà thì đang ở trong bếp nói chuyện vui vẻ.

Thấy con như vậy nên mình cũng xót ruột và bực mình lắm. Nhưng mình vẫn phải nói giọng nhẹ nhàng với bà: “Bà ơi, sao trời lạnh thế này bà khô‌ּng mặ‌ּc thêm áo cho cháu và để cháu vào nhà chơi cho đỡ chảy nước mũi xanh lét thế này”. Mình vừa nói xong, em chồng có mặt ở đó đứng dậy chửi mình bằng những từ ngữ thô tục nhất. Em chồng chửi mình láo, mất dạy, sao lại có ngữ chị dâu như thế.

Về đến sân, trời rét và gió vậy mà mình thấy con mũi xanh thò lò chảy đến giữa miệng, nước mắt ngắn dài (Ảnh minh họa)

Em chồng bảo: “Mới nứt mắt ra mà chị dám bảo mẹ tôi không biết chăm cháu à? Chị nên nhớ mẹ tôi đẻ ra chồng chị đấy. Con dâu gì mà láo thế! Chị cút về Hà Nội mà ăn Tết một mình đi”. Mình không dám phản ứng gì, để mặc cho em chồng mắng gì thì mắng.

Thật sự sẽ không tha thứ được cho mẹ chồng và em chồng. Ngay chiều ấy, mình đã gọi điện cho chồng bảo anh về ngay vì mình đang thu xếp đưa con sang nhà ngoại ăn Tết.

Chồng mình về, sau khi nghe trình bày sự việc chẳng trách em chồng và mẹ chồng 1 câu mà trách cứ luôn cả mình. Anh bảo mình là dâu trưởng trong nhà mà không biết ăn nói khéo léo. Anh bắt mình ở quê ăn Tết nhà chồng đúng như dự định xong mới về nhà ngoại. Anh còn bảo Tết đến nơi rồi, chị em nên phải bỏ qua hết những xích mích không hay. Song mình không thể ở lại ăn Tết nhà chồng khi mẹ chồng chẳng nói 1 câu gì sau sự việc xảy ra vừa rồi.

Đến chiều nay, mình đã đưa con về đến nhà ngoại sau khi vừa tất bật đưa con về nhà chồng được 1 ngày đã bị em chồng đuổi. Mình đang ngồi khóc sưng cả mắt đây vì ức em chồng, mẹ chồng và cả chồng không lên tiếng bảo vệ mình. Tết này mình sẽ đón Tết bên ngoại còn chồng muốn xử sự thế nào thì tùy.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật