Chồng thích chứng tỏ mình, tôi oằn lưng gánh nợ dù chưa Tết

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thực sự lúc này tôi không biết phải làm gì khi tiền mua sữa cho con còn phải tính toán mà anh vay hơn chục triệu đồng để sắm những thứ hoang phí.
Chồng thích chứng tỏ mình, tôi oằn lưng gánh nợ dù chưa Tết
Ảnh minh họa

Lấy chồng theo tiếng gọi của tình yêu, tôi bỏ qua hết những lời can ngăn của gia đình để đến với anh và giờ thì tôi thực sự hối hận nhưng vẫn không dám kêu ca với gia đình vì đây là sự lựa chọn của chính tôi.

Tôi năm nay 25 tuổi, tôi kết hôn đã được một năm và vừa mới sinh cháu đầu lòng. Tôi làm nhân viên hành chính cho một công ty buôn bán hàng thủ công mỹ nghệ. Còn chồng tôi, anh hơn tôi 2 tuổi và đang tạm thời làm bảo vệ cho một công ty gần nhà vì vẫn chưa xin được việc làm ổn định.

Tôi quen anh qua sự giới thiệu của cô bạn thân vốn là em họ hàng con chú con bác ruột của anh. Khi yêu, anh luôn tỏ ra là một người ga lăng và chu đáo khiến tôi thực sự hạnh phúc và luôn muốn xây dựng gia đình với anh.

Khi biết mối tình giữa chúng tôi, bố mẹ tôi đã ra sức ngăn cản vì công việc anh không ổn định, gia đình lại không hòa thuận trong khi nhà tôi cũng có của ăn của để và được xếp vào hàng khá giả ở quê.

Thế nhưng, mặc lời can ngăn của gia đình, tôi vẫn quyết cưới anh bằng được. Bố mẹ tôi không còn cách nào khác đành phải chấp nhận đám cưới của chúng tôi dù cả hai người vẫn không thích chồng tôi chút nào.

Cuộc sống trong mơ như tôi vẽ ra cũng chỉ tồn tại được hơn ba tháng. Kể từ sau đám cưới, anh không chuyên tâm làm việc mà thường xuyên tụ tập bàn bè ăn uống, đi chơi bời. Tôi đã có khuyên răn thế nào cũng không được.

Ngay cả khi tôi đã sinh con gái đầu lòng anh vẫn chứng nào tật nấy. Với công việc của hai vợ chồng, thu nhập chỉ đủ trang trải cho cuộc sống 3 người một cách tàm tạm. Thế nhưng, tiền anh vẫn cứ nướng vào ăn chơi, tiêu xài. Dường như anh luôn nghĩ mình phải chứng tỏ giàu có, có tiền với người khác.

Dù không khá giả gì nhưng anh vẫn thích lên mặt, vung tay quá chán để không chịu kém bạn kém bè. Tiền mua sữa, tiêu xài cho con đôi khi tôi phải vay mượn tạm bạn bè vì không dám nói với bố mẹ đẻ nhưng anh vẫn không một chút bận tâm.

Để chuẩn bị cho Tết, tôi đã lên kế hoạch mua sắm sao cho vẫn đảm bảo đầy đủ nhưng không thừa mứa và hoang phí. Thế nhưng, anh lại nghe lời khích bác của đám bạn khiến giờ tôi không biết kêu ai ngoài ông trời.

Không hiểu anh vay mượn ở đâu để rước về nhà cây cam canh cả triệu bạc, bể cá tiền triệu, cặp gà Đông Tảo vài triệu và đủ thứ khác, những thứ mà phải vài tháng lương không ăn tiêu của chúng tôi mới có được.

Thực sự lúc này tôi không biết phải làm gì khi tiền mua sữa cho con còn phải tính toán mà anh vay hơn chục triệu đồng để sắm những thứ hoang phí. Và giờ, tôi đã nhìn thấy khoản nợ mà tôi phải gánh sau Tết nhưng không dám hé răng nhờ bố mẹ đẻ.

Tết còn chưa tới, không biết anh còn hoang phí thế nào để chứng tỏ mình không kém bạn kém bè. Tôi biết phải làm sao bây giờ?


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật