Thái Thùy Linh thừa nhận phẫu thuật mũi

Ha_noi_bus Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Không chỉ cá tính trên sân khấu, trong cuộc sống mà ngay cả với lĩnh vực thời trang nói riêng, Thái Thùy Linh cũng sẽ khiến người khác ấn tượng bởi những quan điểm lạ của mình.

- Chị quan niệm thế nào là ăn mặc đẹp?

- Sự tự tin về phong thái sẽ quyết định con mắt người bên ngoài nhìn vào. Một cô gái xấu nhưng nếu biết cách chăm chút và tự tin với điều mình có, từ đó tìm ra cách trang điểm hay phục trang riêng bộc lộ cá tính thì vẫn đẹp. Còn một người nếu phải khoác lên những gì không phải của mình, đương nhiên sẽ khó chịu và lúng túng.

- Liên tục những chuyến bay bay Hà Nội - Sài Gòn, thêm lịch biểu diễn bận rộn, chị đã tìm cho mình bí quyết chăm sóc da nào?

- Thú thực là tôi chăm sóc da rất ngẫu hứng. Nhưng những công việc tối thiểu như không để mặt bẩn khi ngủ, lúc bình thường để mặt tự nhiên cho da dễ thở, tranh thủ thời gian đắp mặt nạ trái cây như cà chua, dưa chuột, cà rốt, bơ… luôn được tuân thủ chặt chẽ.

Trong đó, đắp cà chua tôi thích nhất vì nghe nói có khả năng trị mụn, mà da tôi rất nhạ‌y cả‌m trong khi bản thân lại không tín nhiệm các loại mặt nạ làm sẵn. Một điều quan trọng nữa trong việc chăm sóc da, đó là tôi thường chú trọng đặc biệt đến các sản phẩm tẩy trang, thậm chí những món này còn đắt hơn đồ trang điểm.

- Chị theo gu thời trang nào?

- Thời trang của tôi thực ra hơi lung tung nhưng chủ yếu là bụi. Gần đây tôi chuyển sang y phục nữ tính và sang trọng trên sân khấu. Mọi người ngạc nhiên khi thấy tôi mặc chiếc váy xanh tím cực kỳ nữ tính và “đằm”, đấy là chiếc váy mà sau bao nhiêu năm tôi mới đủ can đảm mặc thử lần đầu tiên.

Sự thay đổi trong phong cách ăn mặc của tôi một phần do tôi đã qua tuổi teen và sự chuyển hướng dòng nhạc. Cũng trong khoảng 2 năm gần đây, tôi làm kinh doanh nên cách ăn mặc cũng phải thay đổi một chút để còn gặp đối tác.

Hình ảnh ca sĩ Thái Thùy Linh trong album "Lời nói dối chân thật".

- Chị muốn người bạn trai của mình ăn mặc theo phong cách gì?

- Tôi thích anh ấy có gu ăn mặc giống mình, đa phong cách. Nếu anh ấy đến dự các cuộc họp quan trọng thì nhất định phải mặc đồ Tây và… thơm. Nhưng bình thường thì bụi một chút, thậm chí quần lửng, áo phông cũng được.

- Sự lựa chọn trong mùa hè này của chị là gì?

- Váy dài thật rộng hoặc quần Tây vải mát. Mọi năm tôi thường “chơi” quần jeans hoặc soóc ngắn ôm… Nhưng thú thực năm nay sợ jeans lắm lắm.

- Giữa bộ trang phục khiến mình thấy thoải mái nhưng mọi người không khen đẹp và ngược lại, chị chọn cái nào?

- Lúc bình thường, sự thoải mái được tôi đặt lên hàng đầu. Còn trên sân khấu, tôi sẽ cố dung hoà. Tôi chọn trang phục khiến tôi thấy ổn, dễ cử động, đối với mình đẹp dù một số người khác có thể không thích lắm, cũng không thể chê xấu.

Việc làm cho mình đẹp hơn trên sân khấu rất quan trọng, nhưng nếu mặc một bộ chỉ để mọi người khen đẹp thì tôi cũng không chọn, bởi không phải ai cũng hiểu hết tôi. Tôi hát đa phong cách, từ bản ballad có thể pha thêm chút rock, thử hỏi làm sao diễn và đi lại được với chiếc váy dài tha thướt. Nhất là sau này tôi phải biểu diễn liền 5-6 bài trong một chương trình nên không thể giữ mãi phong cách nhẹ nhàng, đứng yên một chỗ.

Đối với ca sĩ, điều quan trọng nhất là hát nên nếu mặc một bộ đồ không hát, không diễn được thì thà chọn một bộ ít đẹp hơn nhưng có thể hết mình. Nhiều trường hợp gặp sự cố khi hát như tụt, rách, bó… lúc đấy còn phả‌ּn cả‌ּm hơn nhiều.

- Chị đã gặp phải tình huống nào như thế?

- Hồi Tết, tôi mặc một bộ do người bạn thiết kế. Bộ đó đẹp nhưng lại là váy quây nên tôi đã dặn kỹ phải bóp chặt phía trên bởi mình sẽ cử động nhiều. Bạn đấy quả quyết rằng ổn, nhưng để chắc ăn tôi vẫn cài kim băng ở bên trong. Đúng như linh tính, do nhảy “máu quá” nên chiếc váy bị tụt. Buộc lòng lúc đó tôi phải dùng động tác tay nhưng thực chất là để giữ chiếc váy. May lần đấy chỉ hát 2 bài chứ nếu 5 bài thì bó tay thật sự.

Một điều nữa, những tình huống như vậy khiến cho ca sĩ mất tập trung nên không thể toàn tâm toàn ý biểu diễn. Vì vậy rất mong các nhà thiết kế, ngoài việc đẹp cũng nên đặt sự an toàn lên hàng đầu.

- Chị thích cách ăn mặc của ai?

- Beyonce Knowles, vì thấy sự tương đồng trong phong cách ăn mặc. Beyonce có những bộ mà tôi rất thích, nhưng không có điều kiện để mặc.

- Chị dự đoán xu hướng hè năm nay là gì?

- Thực ra tôi chưa kịp dự đoán thì ra đường đã thấy rất nhiều quần lửng phồng ra bên dưới, có đai. Trong Sài Gòn, mốt không rõ như ngoài này bởi ban ngày chủ yếu mọi người mặc trang phục tránh nắng, áo dài, quần dài, còn học sinh và nhân viên công sở đều phải mặc đồng phục. Hơn nữa, Hà Nội nhỏ hơn TP HCM và nhiều nghề nghiệp tự do nên nếu có “mốt” gì mọi người rất dễ phát hiện.

- Chị nghĩ sao về phẫu thuật thẩm mỹ?

- Cách đây vài năm, tôi rất ghét chuyện này bởi bản tính đàn ông, nhưng giờ đây có lẽ nữ tính hơn nên tôi nhìn việc này theo con mắt phụ nữ. Giống như trang điểm, nếu biết điểm dừng một cách vừa phải sẽ là hợp lý… còn nếu lạ‌m dụn‌g quá sẽ gây phản tác dụng, lố bịch.

Thay đổi một chút trên khuôn mặt, c‌ơ th‌ể để mình hoàn thiện, không ảnh hưởng sức khoẻ và chấp nhận được thì theo tôi là ổn. Có nhiều người tâm lý giống tôi cách đây vài năm khi đọc báo, nghe đồn thổi, chủ yếu toàn tiêu cực… nên sợ rồi hình thành tư tưởng kỳ thị. Giờ khi tỉnh táo hơn, ngồi đọc lại hầu hết các vụ này đều do làm dạo, làm chui, không biết cách.

Tôi có người bạn bác sĩ nói cũng có lý, những người bị tai nạn gãy mũi phẫu thuật thì không sao, nhưng một người bình thường đi phẫu thuật lại đàm tiếu. Khi hát mình đeo lông mi giả, trang điểm, vậy tại sao mọi người không chấp nhận mình phẫu thuật thẩm mỹ? Lại nói về vấn đề sức khoẻ, nếu một người bị xoang do không giữ gìn là chuyện bình thường, nhưng nếu chẳng may đi phẫu thuật thẩm mỹ thì y như rằng người đó bị đổ lỗi. Con người trong 30 năm mọi thứ hoạt động bình thường, nhưng đến thời điểm nào đó hỏng thì vẫn hỏng chứ đâu phải do phẫu thuật thẩm mỹ. Tôi cũng phải tìm hiểu thật kỹ qua nhiều cơ sở rồi mới đến bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ mũi.

Nhưng có một điều tôi muốn khuyên các bạn là đừng quá cầu toàn, đã xinh rồi lại vẫn muốn mình xinh hơn nữa. Chẳng hạn nếu bạn xấu đều như mắt híp, cằm bạnh nhưng nhìn tổng thể vẫn hài hòa thì không nên đụng dao kéo làm gì.

- Vậy châm ngôn về cách làm đẹp của chị là gì?

- Trong vài cái đẹp phải có một cái xấu thì mới có điểm nhấn. Có ca sĩ dáng đẹp, quần áo cũng thuộc loại đẹp, đắt tiền nhưng do tham nên hở cũng phải quá một chút, ngắn cũng hơn một chút… đâm ra lại thành xấu. Đôi khi ngồi trên máy bay, tôi hay suy nghĩ về bản thân và cắt nghĩa về mình, cảm thấy rất thú vị. Chẳng hạn tôi có thể tự giải thích tại sao mình lùn, đó là bởi dáng đi suốt ngày lao về phía trước đó thôi.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật