Gặp Minh của “Nhật ký Vàng Anh“

Ha_noi_bus Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi gặp Thanh Vân trong hoàn cảnh "trớ trêu", cô mếu máo: “Em vừa bị mất cái laptop”. Nhưng chỉ vài đôi câu, nụ cười đã tươi tắn trở lại trên môi cô. Đôi mắt trong veo, cách chuyện trò nhiệt tình, cởi mở, Vân dễ lấy được thiện cảm của người đối diện.
Gặp Minh của “Nhật ký Vàng Anh“
Thanh Vân từng vào vai Minh trong phần 1 "Nhật ký Vàng Anh".
  chia tay với “Nhật ký Vàng Anh” phần I, hiện  Thanh Vân có xem phần 2 của phim?  

Dạ có. Tuy đang khá bận rộn với kỳ thi tốt nghiệp năm cuối Học viện quan hệ quốc tế, nhưng tôi vẫn dành thời gian xem Nhật ký Vàng Anh. Nói chung, mỗi phần đều có cái hay riêng. Ở phần hai, các bạn diễn viên trẻ trung hơn, dạn dĩ hơn, tự tin hơn chúng tôi phần một. 

 Có hai nguồn thông tin khi dàn diễn viên phần một chia tay “Nhật ký Vàng Anh”, có người nói rằng vì cát-sê quá thấp, có người lại nói vì khả năng của một số diễn viên có hạn nên đạo diễn không muốn tiếp tục cộng tác. Theo Vân, lý do nào đúng?  

Vấn đề về cát-sê quá tế nhị và tôi không muốn nhắc đến và sẽ không trả lời về chuyện này. Riêng về chuyện “diễn viên chúng tôi có một số người năng lực hạn chế nên đạo diễn muốn chấm dứt hợp đồng”, tôi nghĩ đó là thông tin sai lệch. Bởi ngay sau khi phần một kết thúc, các đạo diễn đã có một buổi họp với chúng tôi, đến lúc ấy, các đạo diễn vẫn thuyết phục chúng tôi cộng tác tiếp phần 2.

 

Kịch bản phần 2 sẽ được phát triển tiếp theo hướng, sau khi Vàng Anh đi du học về cuộc sống sẽ thay đổi như thế nào, Minh từ Sài Gòn sẽ ra sao, Loan lên đại học như thế nào…Nhưng vì, nhóm chúng tôi ai cũng có những lý do riêng bận bịu, nên đành phải nói lời chia tay bộ phim.

 
Đôi nét về Thanh Vân  Sinh năm: 1985  Sinh viên năm cuối chuyên ngành quan hệ Quốc tế - Học viện quan hệ Quốc tế  Là MC của các chương trình: Hugo (Đài truyền hình Hà Nội), Chiếc hộp âm nhạc (VTC), và sắp tới sẽ là Chúc ngủ ngon (VTV3)  Sở thích: Shopping  

Câu trả lời phỏng vấn ấn tượng: "Nếu tập trung vào việc học nhiều hơn, tôi sẽ là một sinh viên xuất sắc!"

Tham gia “Nhật ký Vàng Anh” đã mang lại cho bạn những gì?
 

Tham gia Nhật ký Vàng Anh khiến tôi rất vui vì tôi đã có những người bạn thân thiết. Tôi đều quý mến cả bốn người bạn trong phim. Minh Hương (Vàng Anh), Linh Phương (Loan) rất hiền, Thúy Hà (Mai) cá tính, Việt Anh (Quang) vui tính… Mỗi người một tính cách, nhưng chúng tôi đã trở thành những người bạn thân vẫn thu xếp thời gian gặp nhau, đi café...

 

Việt Anh với tôi là bạn học cùng lớp ở Học viện quan hệ Quốc tế. Từ xưa tới nay, không hiểu sao, tôi và Việt Anh rất có duyên làm việc cùng nhau (cười). Cả hai đều được gọi thử làm MC ở VietNamNetTV năm thứ nhất, rồi cùng đóng Nhật ký Vàng Anh, và giờ thì cùng nhau dẫn chương trình Chiếc hộp âm nhạc của kênh VTC.

 Tham gia Nhật ký Vàng Anh, tôi có được rất nhiều kỷ niệm đẹp. Những buổi quay muộn, những lần muỗi đốt khắp người, những lần bị đạo diễn Khải Anh trêu tức phát khóc… Tất cả đều là những kỷ niệm khó quên với tôi.    Vậy còn sự nổi tiếng thì sao?  

Tôi không đi tìm sự nổi tiếng trong những việc mình làm. Tôi tham gia vì cảm thấy hứng thú và yêu thích. Vì thế khi làm việc, tôi không bao giờ phải chịu bất kỳ một sức ép nào. Tôi đồng ý với ý kiến cho rằng, người diễn viên làm việc hiệu quả nhất khi tâm lý hoàn toàn thoải mái, chính sự thoải mái ấy làm nên chất “phiêu” cho vai diễn.

 Thanh Vân có ý định theo nghiệp diễn lâu dài?  

Không, tôi không có ý định trở thành diễn viên. Sau Nhật ký Vàng Anh, tôi cũng nhận được điện thoại của nhiều đạo diễn, nhưng phần vì bận, phần vì không xác định con đường theo nghiệp diễn nên tôi đã từ chối. Và tôi nghĩ, có lẽ, tôi chỉ dừng lại ở một vai Minh của Nhật ký Vàng Anh thôi!

 

Nghề diễn viên đang là mơ ước của nhiều bạn trẻ có ngoại hình tốt, tại sao bạn lại không?  

Thứ nhất, tôi không được đào tạo về nghề diễn. Hiện, tôi đang học chuyên ngành quan hệ Quốc tế, khoa Chính trị - Học viện quan hệ Quốc tế. Và một lý do nữa, tôi cảm giác nghề diễn viên, cái chữ “diễn” mang ý nghĩa không thật. Một lúc nào đó, người ta “diễn” nhiều quá dễ bị vận vào đời sống thật, sống không còn được là mình nữa. Tôi không thích những điều ấy.

 Vậy nếu để nói một câu về bản thân, bạn sẽ nói điều gì?  

Hình như tôi cũng giống một đám mây. Lửng lơ, nhẹ nhàng, và không thái quá với bất kỳ cái gì. Tôi thích được tự do chọn lựa, thích chạm vào mỗi thứ một chút, muốn thử sức, muốn “chạm ngõ” một số lĩnh vực.

 

Tôi nghĩ mình là người biết đủ, biết dừng đúng lúc. Tôi không đòi hỏi quá nhiều ở cuộc sống nên cũng không quá cay đắng khi thất bại. Nhưng có một điều tôi không thích nhất ở mình đó là hay ôm đồm nhiều việc. 

 Thanh Vân vừa nhắc đến Việt Anh (Quang trong Nhật ký Vàng Anh) khá đặc biệt. Rằng hai bạn luôn có “duyên” làm việc với nhau. Liệu có “bí mật” ẩn sau những lời nói đó?  

Không phải vậy đâu! (cười). Tôi và Việt Anh chỉ là bạn. Học cùng nhau, làm việc cùng nhau nên khá thân thiết. Việt Anh ngoài đời không “ngố” giống Quang trong Nhật ký Vàng Anh, cậu ấy rất nghịch ngợm, đĩnh đạc, và thông thạo mọi thứ!

 23 tuổi, Vân nghĩ như thế nào về tình yêu?  

Nếu nói là chưa thì chắc chắn là nói dối. Nên có lẽ tôi cũng không muốn trả lời kiểu úp mở, giấu giếm. Tôi đã có người yêu rồi. Anh hơn tôi một chút tuổi. Tình yêu của chúng tôi giản dị, êm đẹp tính cho đến thời điểm này! (cười). Chưa ai có thể biết trước được điều gì sẽ xảy ra phía trước.

 Năng động, xinh xắn, dễ hòa đồng như Thanh Vân sẽ chọn một chàng “hoàng tử” như thế nào?  

Hoài bão, lý trí, và luôn ủng hộ tôi trong công việc. Cả hai chúng tôi đều mong cho nhau thành đạt trong công việc, và hạnh phúc trong tình yêu.

 Những dự định sắp tới của Vân là gì?  

Trước mắt, tôi đang tập trung cho kỳ thi tốt nghiệp đại học tại Học viện quan hệ Quốc tế. Sau đó, tới tháng 9 năm nay, tôi sẽ tham dự kỳ thi tuyển của Bộ Ngoại giao. Nếu đỗ, tôi sẽ theo con đường ngoại giao. Nếu không, tôi cũng đang có dự định tìm kiếm học bổng học cao học tại Úc. Nhưng tất cả cũng chỉ đang là dự định, phải chờ thời gian trả lời!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật